Chờ đợi cuộc thư hùng đỉnh cao

Nếu bạn chờ đợi một EURO đầy bất ngờ và cảm xúc, có lẽ bạn đã không uổng công. Nga tạo ra một cú Big Bang ở ngày đầu của giải và Đan Mạch làm nên điều không tưởng trước ứng cử viên số 3 của giải là Hà Lan.

 

Các cầu thủ đội Anh ký lưu bút cho các cổ động viên khi tới sân bay Krakow. Ảnh:  AFP/ TTXVN

Trái bóng đã lăn ở bảng của đương kim vô địch Tây Ban Nha và giờ đây, cho những trận đấu cuối cùng của loạt trận đầu tiên, người ta lại mong đợi một cú sốc nào đó ở Donbass Arena khi Anh đá với Pháp. Nhưng sốc theo cách nào và thế nào mới được định nghĩa là sốc? Anh thắng Pháp với một đội hình không có Rooney, dưới tay của Roy Hodgson, HLV giờ được mệnh danh là "người cứu chuộc" cho vận mệnh của đội tuyển Tam Sư, hay Pháp vượt qua đối thủ truyền kiếp bằng một tỉ số kinh khủng để thể hiện sự thành công trong chính sách kết hợp lứa cầu thủ già và trẻ của Pháp của HLV Blanc, người có lẽ vì mang cái họ dịch nghĩa là "Trắng", nên đã vướng phải một vụ scandal kinh khủng khi người ta bảo rằng ông muốn gạt bỏ những cầu thủ da đen khỏi đội hình đội Áo Lam?


Sự chờ đợi ấy được nói trên môi của tất cả những ai chúng tôi đã gặp ở Donetsk, một trong những cửa ngõ của Ucraina sang phía đông, thành phố của công nghiệp, những mỏ than và thép. Một cổ động viên Anh nói: "Nói tham vọng thì quá lớn. Chúng tôi chỉ cần một ánh sáng để thoát khỏi đường hầm. Thứ bóng đá khắc khổ của Roy (Hodgson) có thể giúp chúng tôi vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại".

 

Ý anh là Hodgson có thể làm cho đội Anh trở thành một khối mạnh mẽ để đủ sức chơi bóng ở EURO này, sau một loạt những cú trượt vỏ chuối kỳ quặc trong một thời gian ngắn: Capello từ chức sau bê bối phân biệt chủng tộc của John Terry (và mãi một thời gian sau LĐBĐ Anh (FA) mới bổ nhiệm Hodgson làm người cầm quân, khi giải chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu), vụ treo giò Rooney và một loạt chấn thương của Barry, Lampard và Cahill. Có thể hy vọng được gì vào một đội hình trong hoàn cảnh như thế?


Nhưng người hâm mộ đội tuyển Anh vẫn hy vọng, dù trên thực tế, họ hiểu là Pháp mạnh hơn, ổn định và chắc chắn hơn. Sau thất bại ở World Cup 2010, sau xìcăngđan phân biệt chủng tộc của Blanc, việc người ta chờ đợi sự khẳng định từ đội Áo Lam là đương nhiên. Những cổ động viên Pháp mà chúng tôi gặp ở Kiép và gặp trên con tàu tốc hành từ thủ đô Ucraina đến Donetsk đều tin rằng, Pháp sẽ thắng Anh và đi xa ở giải đấu này. Nhưng có một cảm giác là hình như ngay bản thân những người hâm mộ Pháp cũng không thích cách đá của đội tuyển vào thời điểm này lắm, dù Blanc đã cố gắng tạo ra một cuộc cải tổ nho nhỏ về chiến thuật, dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ, sự cơ động và khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ, cũng như bản năng sát thủ của Benzema.

 

Một cổ động viên già tuyên bố: "Có lẽ Blanc là một hậu vệ, nên ông ta không biết cách làm cho đội bóng chơi ngoạn mục được". Nhưng chính tay cổ động viên này cũng phải hiểu, cái thời mà Blanc cùng đội Pháp chơi thứ bóng kỹ thuật đến mức nghệ thuật ấy đã qua từ rất lâu, từ những năm tháng mà đội Áo Lam thống trị bóng đá châu Âu và thế giới. Thời thế đã thay đổi quá nhiều cho Anh và cho cả Pháp. Đây vẫn sẽ là một trận đấu đáng xem, nhưng chủ yếu vì tên tuổi của hai đội bóng chứ không phải vì một màn trình diễn kỹ, chiến thuật mà lẽ ra phải trên đỉnh thế giới.


Trong những làn gió mát lạnh một chiều tháng sáu, Donetsk đợi chờ cuộc thư hùng đỉnh cao, trận đấu lớn nhất ở lượt đấu đầu tiên của EURO 2012, vì những lí do bóng đá và không bóng đá. Người hâm mộ sợ phải xem một trận đấu không hấp dẫn như tên tuổi của họ. Cảnh sát tính trước khả năng sẽ có những đụng độ trên phố khi đám hooligan của Anh xuất hiện. Các nhà báo lo rằng những dòng tít đầy câu khách của họ khi mô tả tính chất của cuộc đọ sức đỉnh cao này sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng thôi, cứ chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu.


Anh Ngọc (từ Donetsk)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN