Chelsea, dáng dấp nhà vô địch

Lợi thế sân nhà và bàn dẫn trước từ rất sớm cũng không thể giúp Liverpool có điểm trước một Chelsea vượt trội hơn về lực lượng, chiến thuật, dù trận đấu này Liverpool đã có những nỗ lực vượt bậc so với chính họ ở mùa giải năm nay.

Costa (trái) đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Liverpool. Ảnh: AFP


HLV Brendan Rodgers đã nhẫn nhịn, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích suốt thời gian qua, để dồn tất cả vào cuộc chiến với Chelsea ở vòng đấu thứ 11 giải Ngoại hạng Anh. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Kolo Toure, cầu thủ chơi hay nhất của The Kop tại Bernabeu và Emre Can được được đá chính thay Joe Allen, trong trận đấu này HLV Rodgers còn có 8 sự thay đổi so với trận thua Real Madrid ở Champions League: Glen Johnson, Alberto Moreno, Dejan Lovren, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Philipe Coutinho, Mario Balotelli và Raheem Sterling đều có tên trong đội hình xuất phát.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, The Kop đã tràn lên với tinh thần cao độ. Và Liverpool đã khởi đầu rất tốt, khi sớm có bàn thắng từ cú sút có phần may mắn của Emre Can. Đã có bàn thắng nhưng Liverpool vẫn như muốn trút tất cả những “hờn giận” vào trận đấu này. Và có lẽ sự hứng khởi thái quá này vô tình đã tạo điều kiện để Chelsea triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Và khi Liverpool đã không đủ tỉnh táo nên rơi vào cái bẫy này, để rồi phải đón nhận một kết thúc buồn ngay trên sân nhà. Bởi chỉ 5 phút sau, Chelsea đã có bàn quân bình tỷ số từ chính pha sút bóng của Gary Cahill. Lúc này, một chiến thắng cho Chelsea gần như đã được dự đoán trước và bàn thắng của Diego Costa ở giữa hiệp hai đã hoàn thành chiến thắng 2 - 1 cho Chelsea trước Liverpool. Chiến thắng giúp Chelsea tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với đội bóng thứ nhì là Southampton sau 11 trận đấu. Trong khi đó, Liverpool vẫn dừng ở vị trí thứ 7, với 14 điểm.

Nhà cầm quân người Bắc Ireland đã dũng cảm đối đầu với dư luận, với UEFA để mong tạo được một luồng sinh khí mới,

Chelsea tiếp tục chuỗi trận bất bại ở mùa giải này, ngang bằng với thành tích bất bại ở 11 trận đầu mùa giải 2005/2006. Ở thời điểm đó, họ vượt qua 11 trận đấu với 31 điểm, còn số điểm hiện tại của Chelsea là 29 điểm và không thua trong 17 trận gần nhất. Đội bóng thủ đô London cũng mới chỉ 2 lần phải chia điểm, đều trên sân khách thành Manchester.

một bất ngờ nào đó trong 2 trận đấu vô cùng khó khăn với Real Madrid và Chelsea. Và ông đã dồn toàn lực vào trận đấu với Chelsea để có một kết quả khả quan. Quả thực, ông tính toán không sai, Liverpool đã chơi tích cực và người hâm mộ đội bóng thành phố cảng đã được chứng kiến một trong những màn trình diễn hay nhất từ đầu mùa. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để "Lữ đoàn đỏ" giành những kết quả có lợi sau cùng và điều đó có nghĩa là Rodgers là kẻ thất bại. Thua cả Real lẫn Chelsea, những thay đổi của Rodgers, hay “sự hy sinh” đấu trường Champions League của ông, đều không mang lại hiệu quả. Liverpool rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng B Champions League, và kém đội đầu bảng Chelsea tới 14 điểm ở Premier League.

Liverpool lẽ ra đã có thể nhận được một pha phạt đền ở những phút cuối cùng của trận đấu, khi Steven Gerrard sút bóng chạm tay Gary Cahill trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, Chelsea đã có thêm một chiến thắng hoàn hảo khiến đối thủ phải khâm phục trong một thế trận tương đương về các thông số từ thời gian cầm bóng, các pha sút bóng cho đến các cơ hội làm bàn. Nếu như trận đấu hồi tháng 4 được kết luận là do một cú trượt của Steven Gerrard thì cho đến thời điểm hiện nay, khó ai có thể quy kết trận thua của Liverpool là do một pha phạt đền bị trọng tài bỏ qua. Bởi lẽ, cho đến nay, Chelsea tại Ngoại hạng Anh cũng giống như một tay đua một mình một ngựa có khoảng cách về phong độ khá lớn so với các đội bóng còn lại. Đáng chú ý là hàng phòng ngự chắc chắn của họ, với sự góp mặt của Gary Cahill và John Terry, được hỗ trợ bởi cầu thủ trẻ Nemanja Matic.

Trong khi đó, những khoảnh khắc xuất thần của Sergio Aguero với cú đúp của mình đã giúp Manchester City tránh khỏi một thất bại trước Queens Park Rangers trên sân Loftus Road. Sau trận thua đau đớn CSKA Moscow ở Champions League, phải khó khăn lắm Man City mới có được sự trở lại về phong độ. Chính vì lẽ đó, những sai lầm ở hàng hậu vệ như Eliaquim Mangala và Fernando là khó tránh khỏi. Với những pha chuyền bóng không trúng đích, họ đã để QPR tận dụng được cơ hội. Man City buộc phải làm người rượt đuổi. Hai bàn thắng của Sergio Aguero ở phút thứ 32 và 83 giúp họ thoát khỏi khó khăn và gỡ lại một điểm cho Man xanh.    


Lê Sơn

4 đội giành vé sớm
4 đội giành vé sớm

Sau loạt trận thứ tư vòng bảng Europa League, rạng sáng ngày 7/11, đã xác định được 4 cái tên giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp là Salzburg (bảng D), Dinamo Moscow (bảng E), Fiorentina (bảng K) và Legia Warszawa (bảng L).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN