Chấm điểm Wigan 1-0 M.U: Ngày Moses tái sinh cơ hội cho Man City

Với một bàn thắng duy nhất của tiền vệ Shaun Maloney, Wigan đã xuất sắc đánh bại Manchester United trên sân nhà DW qua đó giúp Man City sống lại cơ hội cạnh tranh chức vô địch với "Quỷ đỏ".


Cú đánh đầu không được công nhận của Moses - Ảnh: Getty


Công đầu trong chiến thắng của Wigan đêm qua phải kể đến màn trình diện vô cùng ấn tượng của tiền vệ Victor Moses. Tốc độ, kỹ thuật và nguồn thể lực dồi dào đã giúp tiền vệ cánh của đội chủ nhà dễ dàng vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự đối phương. Không chỉ Phil Jones, đến cả trung vệ lão luyện Rio Ferdinand cũng nhiều lần bị Moses cho qua mặt. Trận đấu này sẽ hoàn hảo hơn nữa với Moses nếu như cú lắc đầu hạ gục thủ thành De Gea của anh được công nhận là bàn thắng hợp lệ. Nhưng chẳng sao, chừng đó thôi cũng quá đủ để Wigan có được 3 điểm trước M.U và giúp anh có được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với số điểm rất cao: 8.0 điểm.

"Cầu thủ chơi tệ nhất trận" trong trận đấu đêm qua thuộc về trung vệ Phil Jones. Trong một đêm thi đấu không đúng với thực lực của mình, trung vệ người Anh đã dễ dàng để những cầu thủ tấn công của Wigan như Maloney, Beausejour hay Moses qua mặt. Phil Jones thi đấu không thực sự tốt kéo theo hệ quả là hàng phòng ngự M.U phải gồng mình lên chống đỡ những đường đi bóng khó chịu của đội chủ nhà. Sang hiệp 2, trung vệ trẻ này có thi đấu khá lên một chút nhưng sau trận đấu, Jones chỉ nhận được số điểm 5.0.

Điểm số cụ thể (theo Goal)

Wigan: Al Habsi 6.5, Boyce 6.5, Alcaraz 6.5, Caldwell 7.5, Figueroa 7.0, Beausejour 6.5, McCarthy 7.5, McArthur 7.5, Maloney 7.5, Moses 8.0, Di Santo 7.0.
Thay người: Diame 6.5, Sammon 6.5

Man Utd: De Gea 5.5, Jones 5.0, Evans 6.0, Ferdinand 6.0, Evra 6.0, Valencia 5.0, Carrick 6.0, Giggs 5.5, Young 5.5, Rooney 6.0, Hernandez 5.5.
Thay người: Nani 6.0, Cleverley 6.0, Welbeck 6.0.

Theo Thethaovanhoa.vn

Bóng đá châu Âu: M.U đã chạm một tay vào chức vô địch
Bóng đá châu Âu: M.U đã chạm một tay vào chức vô địch

Nếu chiến thắng ở sân DW của Wigan rạng sáng ngày 12/4, Manchester United sẽ tiến sát đến ngai vàng Premier League cũng như chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử. Ngược lại, tương lai của kình địch láng giềng Manchester City đang đen tối hơn bao giờ hết.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN