Brazil-Croatia 3-1: Màn trình diễn của Neymar

Sau lễ khai mạc rực rỡ, sân vận động Corinthians Arena ở thành phố Sao Paulo với ngập tràn sắc vàng xanh háo hức chờ đợi màn trình diễn cũng lộng lẫy tương tự của chủ nhà trong trận mở màn gặp Croatia. Thế nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ như vậy. Phải nhờ đến một quả phạt đền gây nhiều tranh cãi khai thông bế tắc, Brazil mới lội ngược dòng thành công cùng những bàn thắng của Neymar và Oscar.

Đúng như những dự đoán trước giờ bóng lăn, HLV Luiz Felipe Scolari tiếp tục trung thành với lực lượng đã đăng quang ở Confederations Cup năm ngoái. Thậm chí, ông thầy này còn dùng lại nguyên vẹn đội hình xuất phát ở trận chung kết đánh bại Tây Ban Nha 3-0 của giải trên. Trong cả dàn sao đó, sự chú ý được tập trung nhiều nhất vào Neymar. Cái tên được xưng tụng là thiên tài bóng đá mới nhất của xứ sở samba này đã có những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp như chuyển đến châu Âu (Barcelona) và tỏa sáng tại Confederations Cup 2013. Liệu World Cup năm nay có là sàn diễn của anh như cả đất nước Brazil đang chờ đợi?

Tiền đạo Neymar (ảnh) ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho đội chủ nhà Brazil trước đội tuyển Croatia. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, vì chấn thương, Croatia lại phải xáo trộn đội ngũ, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sime Vrsaljko đá hậu vệ trái còn cặp trung vệ là sự kết hợp giữa Vedran Corluka với đồng đội Dejan Lovren bị coi là còn khá "non". Mặc dù vậy, HLV Niko Kovac khẳng định sẽ không "dựng xe buýt" trước khung thành mà sẵn sàng tấn công, tự tin rằng các học trò của mình có thể làm được điều đó.

Và thực tế, Croatia sớm gây sốc khiến cả sân Corinthians Arena chìm trong sửng sốt. Ngay sau khi bóng lăn, Brazil nhanh chóng đẩy tốc độ, miệt mài tìm kiếm đường đến khung thành đối phương. Nhưng Croatia tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khi có cơ hội, không ngần ngại tung ra những đường phản công sắc bén. Phút 11, Ivica Olic bên cánh trái thực hiện pha căng ngang đầy khó chịu. Nikica Jelavic tung cú sút không chính xác nhưng khiến trái bóng đổi chiều chạm vào chân hậu vệ trái Brazil Marcelo đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Cesar.

Sau cú sốc, Brazil nhanh chóng gây lại sức ép nhưng không dễ dàng khi Croatia chủ động phòng ngự, thậm chí sẵn sàng đá rát. Mỗi khi Neymar có bóng, ngay lập tức luôn có ít nhất hai cầu thủ áp sát. Croatia hiểu rằng đây chính là ngòi nổ quan trọng nhất của chủ nhà. Chỉ có điều khi một thiên tài như Neymar tỏa sáng, khó ai che lấp được.

Phút 29, không lâu sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên của World Cup 2014 vì phạm lỗi với Luka Modric, Neymar lùi về và nhận được bóng từ nỗ lực của Oscar. Từ khoảng cách hơn 20 mét, anh tung cú sút chân trái hiểm hóc. Bóng đi không căng nhưng đủ để đánh bại thủ thành Pletikosa. Đó là màn chào sân không thể ấn tượng của Neymar với World Cup năm nay.

Bước sang hiệp 2, kịch bản không thay đổi khi Brazil kiểm soát bóng áp đảo. Tuy nhiên, những cơ hội rõ rệt được tạo ra không nhiều khi ngoài Neymar, những cái tên khác trên hàng công như Hulk hay Fred lại mờ nhạt. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 69 khi Fred ngã trong vòng cấm dưới tác động không rõ rệt của trung vệ Lovren. Trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Croatia. Từ cơ hội vàng đó, Neymar hoàn thành cú đúp của mình và đó cũng đã là bàn thắng thứ 33 anh đóng góp cho Vàng Xanh.


Những phút cuối, Croatia dồn lên và đã có những cơ hội nhưng bất thành. Không những thế, họ phải chịu thêm bàn thua thứ ba sau màn độc diễn tuyệt đẹp của Oscar ở phút 90. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ đã có một trận đấu rất hay này. Neymar nổi bật. Song những đóng góp từ Oscar cũng không kém chút nào.

Có không ít tiếc nuối cho Croatia và họ có lí do để đổ lỗi cho trọng tài. Có phần thất vọng khi vũ điệu samba chưa tưng bừng như mong đợi. Nhưng với sự tỏa sáng của Neymar và Oscar, Brazil đã có được điều họ cần. Chiến thắng, ba điểm và một mở màn tưng bừng cho ngày hội.

* Đội hình xuất phát:
- Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar, Fred
- Croatia: Stipe Pletikosa, Darijo Srna, Vedran Corluka, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Ivica Olic, Nikica Jelavic.

* Thông tin bên lề:
- Marcelo trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên đốt lưới nhà ở một kỳ World Cup.
- Lần gần nhất trận khai mạc World Cup có một bàn phản lưới là ở World Cup 1998, khi Tom Boyd của Scotland giúp Brazil giành thắng lợi 2-1.


Trung Sơn

Sôi động cùng World Cup
Sôi động cùng World Cup

Trên khắp các con phố, ngõ hẻm, quán xá, nhà dân ở Hà Nội vẫn ồn ào, náo nhiệt, ai ai cũng chờ đợi giây phút Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, để được chứng kiến những đội bóng, những cầu thủ mà mình yêu thích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN