Sôi động cùng World Cup

Khác với thường lệ, 1 giờ sáng 13/6, trên khắp các con phố, ngõ hẻm, quán xá, nhà dân ở Hà Nội vẫn ồn ào, náo nhiệt, ai ai cũng chờ đợi giây phút Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, để được chứng kiến những đội bóng, những cầu thủ mà mình yêu thích. Dường như mọi người gạt bỏ tất cả mệt mỏi của ngày làm việc, để cùng trắng đêm với trái bóng tròn.

* Đêm khai mạc hoành tráng

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra trước giờ khai mạc, người hâm mộ bóng đá trên thế giới nói chung và người hâm mộ Việt Nam nói riêng khi nghe thông tin về những lo ngại của người dân Brazil trong công tác tổ chức World Cup 2014 gây tốn kém cho đất nước họ, ai cũng nghĩ rằng nước chủ nhà sẽ có sự điều chỉnh kinh phí để giảm bớt gánh nặng “hầu bao”, nhưng vẫn đảm bảo quy mô hoành tráng.

Toàn cảnh lễ khai mạc World cup 2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhưng người hâm mộ làng túc cầu đã được mãn nhãn chứng kiến một Lễ khai mạc hoàng tráng, ấn tượng, đầy màu sắc rực rỡ đặc trưng của xứ sở Nam Mỹ, cùng những điệu nhảy rực lửa của các vũ công Samba đậm chất Brazil. Được biết, kinh phí tổ chức lễ khai mạc World Cup 2014 với chi phí gấp đôi lễ khai mạc Olympic London 2012, cũng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo hoành tráng như thế nào của nước chủ nhà trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này.

Theo dõi lễ khai mạc, anh Nguyễn Viết Phương (33 tuổi), ở Cống Vị, Ba Đình cho biết: Được chứng kiến lễ khai mạc tại đất nước được mệnh danh là có lối chơi quyến rũ và hấp dẫn bậc nhất hành tinh, tôi nhận thấy đây là lễ khai mạc hoành tráng và đầy ấn tượng nhất từ trước đến nay. Lễ khai mạc không chỉ là nơi hội tụ của các ngôi sao bóng đá, mà còn thu hút được nhiều ca sỹ nổi tiếng trên thế giới.

Cùng chung cảm xúc đó, anh Trần Quang Trung (24 tuổi) ở dốc Đoàn Kết, Vĩnh Hưng, chia sẻ: Mặc dù bộn bề công việc, nhưng tôi vẫn cố gắng bố trí thời gian để theo dõi lễ khai mạc. Những màn trình diễn đặc sắc, những giọng hát nổi tiếng thế giới và những ánh đèn sân khâu đã đưa buổi lễ vượt xa sự mong đợi của người hâm mộ vũ điệu samba nói riêng và bóng đá nói chung. Buổi lễ ngắn gọn nhưng cũng phản ánh đậm nét đặc trưng về con người, văn hóa, đất nước Brazil .

* Cảm xúc trận đấu mở màn

Rạng sáng 13/6, tại các điểm trên đường Lê Đức Thọ (khu vực sân vận động Mỹ Đình), Hồ Đắc Di, Lê Văn Lương kéo dài… hàng chục ti vi màn hình rộng được mở ra tại các quán nước ven đường, ven hồ quanh khu vực, thu hút nhiều người dân, sinh viên, người hâm mộ đến cổ vũ cho trận mở màn World Cup giữa hai đội Brazil và Croatia.

Anh Trần Văn Bình (Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình) xem trận đấu tại nhà hàng Thanh Thư, trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội), cảm nhận: Trận khai mạc World Cup giữa đội chủ nhà Brazil với Croatia quả thật là một trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính, thỏa mãn mong chờ của người hâm mộ bóng đá như chúng tôi. Ở những phút đầu của trận đấu, chủ nhà Brazil đã để mất thế trận và họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên của mùa giải ngay ở phút thứ 11.

Trung vệ Oscar (ảnh) ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho đội chủ nhà Brazil trước đội tuyển Croatia. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, cũng từ bàn thua này, với trọng trách nặng nề là nước chủ nhà, họ đã thay đổi chiến thuật và lấy lại thế trận, mở được nhiều đợt tấn công hơn. Cố gắng của họ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa nhờ công của Neymar ở phút thứ 29. Có thể nói, đây là bàn thắng cứu tinh cho đội tuyển Brazil đã giải tỏa được tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà. Ở hiệp II, Brazil chơi khởi sắc và cầm bóng nhiều hơn. Từ tình huống phạm lỗi trong vòng cấm địa, Neymar lại ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1 cho đội chủ nhà. Tiếp đến, phút thứ 91, Oscar nâng tỷ số lên 3 - 1 ấn định tỷ số của trận đấu. Tôi thấy tỷ số 3 - 1 đã phản ánh đúng thức chất thế trận trên sân.

Anh Nguyễn Hoàng (ngõ Mai Hương, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: Thật sự căng thẳng, hồi hộp, sung sướng, lo sợ, hy vọng... Đó là tất cả những cung bậc cảm xúc mà người xem đã trải qua trong suốt trận đấu hôm nay. Thực sự trận bóng khai mạc đã cho tôi cảm giác được tận hưởng niềm vui khi xem các ngôi sao thi đấu. Brazil có một trận đấu không dễ dàng trước Croatia nhưng dù sao đội chủ nhà World Cup vẫn là đội giành chiến thắng. Tôi yêu Brazil , tôi yêu World Cup.

Lễ khai mạc World Cup và trận đấu đầu tiên giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia đã khép lại. Theo dõi sự kiện này qua màn hình ti vi, người hâm mộ Hà thành đều cảm nhận về buổi lễ hoành tráng, đậm đà bản sắc xứ sở Samba. Cùng với đó, người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến và tận hưởng những giây phút hồi hộp, gay cấn; những đường bóng hay và những bàn thắng đẹp do các siêu sao bóng đá trình diễn.

Ngày mai (14/6), người hâm mộ bóng đá tiếp tục theo dõi 3 cặp đấu tiếp theo giữa đội Tây Ban Nha và Hà Lan (2 giờ); Chile và Australia (5 giờ); Colombia và Hy Lạp (23 giờ)./.


Nguyễn Quốc Trị
World Cup 2014 sẽ vô địch về... bình luận trên Twitter
World Cup 2014 sẽ vô địch về... bình luận trên Twitter

World Cup 2014 sẽ là sự kiện được "tweet" (bình luận) nhiều nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN