Bóng đá “phủi” - chuyên nghiệp cũng phải chào thua

Có tận mắt chứng kiến giải Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 2 (HPL - S2), mới thấy được sức lôi cuốn mãnh liệt của một giải đấu phong trào, giữa thời buổi chữ “chuyên” của bóng đá Việt đang bấp bênh hơn bao giờ hết.


Sức lan tỏa khó cưỡng


Đáng khen cho sự liều lĩnh của các nhà tổ chức về việc lựa chọn cái tên cho giải đấu. Hanoi Premier League khiến nhiều người nghĩ ngay đến English Premier League (giải Ngoại hạng Anh), một trong những giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới hiện nay và khiến các nhà đài Việt Nam phải bỏ ra tới hàng chục triệu USD để sở hữu bản quyền. Cái tên này cũng gợi sự thách thức đối với giải vô địch Việt Nam (V-League), vốn cách đây 2 năm cũng đã đổi tên thành giải Ngoại hạng Việt Nam, nhưng sau đó phải rút lại vì... chưa đủ tầm.

 

Quốc Vượng “tẽn tò” vì bị đối thủ “xỏ háng”.


Liều lĩnh, nhưng quan trọng là HPL tôn trọng phương châm dẫn tới sự ra đời của giải đấu này năm 2013: “Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”. Khi một bộ phận người yêu bóng đá Hà Nội không biết đến sân Hàng Đẫy vì cái gì, bởi cái “chất” Hà Nội ở T&T là quá ít và khi cái tên Thể Công lừng lẫy một thuở chưa biết đến bao giờ mới tái xuất, HPL là người dẫn lối cho họ.

HPL - S2 có 12 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, mỗi tuần một vòng đấu diễn ra chiều chủ nhật. Lần đầu tiên, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên Youtube. Tổng cộng, có tới 15 đơn vị tài trợ, đồng hành và hỗ trợ truyền thông cho giải.

Cổ nhân vẫn nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Bước sang mùa giải thứ 2, sức lan tỏa của HPL trong cộng đồng đã được khẳng định: Ngoài 9 đội bóng của Hà Nội, giải còn chào đón sự góp mặt của 3 đại diện tới từ Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. “Chúng tôi là những chàng trai, cứ cuối tuần là phóng 300 km ra Hà Nội để đá một trận bóng”, lời giới thiệu của FC Văn Minh đã nói lên tất cả.


Sức hút đó chắc chắn sẽ không thể tồn tại nếu chất lượng các trận đấu của HPL không tương xứng với cái tên mà nó mang trên mình. Tất cả các đội bóng tham gia giải đều hội tụ tinh hoa của bóng đá “phủi” Hà Nội vào thời điểm này, như FC Thành Đồng là đương kim vô địch của giải, FC Cường Quốc, FC Hải Anh, hay FC Triều Khúc được ví như “Một xứ Basque giữa lòng Hà Nội”, gợi liên tưởng tới tính địa phương chủ nghĩa của Athletic Bilbao ở mãi Tây Ban Nha. Ngay như khách mời FC Q9 vốn cũng “vô đối” ở đất Nam Định, nên mới lên Hà Nội để tìm kiếm thách thức mới.


Khi Quốc Vượng bị “xỏ háng”


Một trong những yếu tố bảo đảm cho chất lượng của HPL không bị tiếng “treo đầu dê, bán thịt chó” là sự xuất hiện của khá đông cầu thủ và cựu cầu thủ chuyên nghiệp, với không ít người thuộc hàng “sao, số”. FC Hải Anh mùa này có bộ đôi Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), nhưng Quyết “rừng” và Lương “dị” chỉ có thể ra mắt ở vòng đấu thứ 3, sau khi làm xong nhiệm vụ ở V-League 2014. Tương tự như vậy là với Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Ngọc Duy của FC Tin lớn và Anh em.


HAT của ông bầu, kiêm đội trưởng, ca sỹ Tuấn Hưng thì đã trình làng một cầu thủ mang tên “Ngô Chí Lan”, mà kỳ thực là trung vệ “thép” một thời của đội tuyển quốc gia Nguyễn Huy Hoàng. FC Văn Minh mang tới giải Lê Quốc Vượng, một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, đội hình FC Moon (Thanh Hóa) có Nguyễn Đại Đồng và cựu danh thủ Phạm Như Thuần thì hứa hẹn “sẽ vào sân nếu có cơ hội”.


Nhưng, điều thú vị của HPL là các cầu thủ và cựu cầu thủ chuyên nghiệp cũng chỉ là “hạt cát” giữa sa mạc bóng đá “phủi”, nơi kích cỡ sân chỉ bằng 1/3 so với các sân bóng V-League và giày thì không phải là giày đinh, đá một quả bóng là phải nghĩ “đau hết cả đầu”. Ở sân 7 người mà cứ quen vung chân như ở V-League là đám đông khán giả lại được dịp chậc lưỡi: “Cũng như mình cả thôi! Kết nạp ngay vào đội bắn đĩa bay!”.


Ngày khai mạc giải cuối tuần qua, ở trận gặp FC Hải Anh, HAT đã thua 3 bàn không gỡ. Huy Hoàng rời sân ở giờ nghỉ và không quay trở lại nữa. Ở lượt trận sau đó, FC Văn Minh đã khiến khán giả phải trầm trồ vì những pha “đan, dệt” đẹp mắt, đặc trưng của bóng đá Nghệ An. Nhưng cuối cùng, họ lại bị sự lỳ lợm của Q9 khuất phục với tỷ số 3-0. Bàn thua đầu tiên của FC Văn Minh có lẽ sẽ trở thành một giai thoại của HPL, khi thủ lĩnh Quốc Vượng bị một cầu thủ Nam Định “xỏ háng”, trước khi tung ra một cú sút quyết đoán.


Chứng kiến hàng nghìn người hâm mộ xuýt xoa từng đường bóng ở HPL - S2, dưới thời tiết mưa nắng thất thường của Hà Nội mùa này, với những chỗ ngồi là trên hàng rào, trên cành cây và thậm chí ở trên mái nhà, không dám chắc chủ nhật tới (ngày 10/8) có mấy ai tới sân Hàng Đẫy, trong trận đấu cuối cùng của Hà Nội T&T mùa giải này, khi V-League 2014 đã an bài. Ngay cả khi đối thủ của Hà Nội T&T là Thanh Hóa, một đội có khá đông cổ động viên ở Hà Nội, đó cũng không phải là một sự bảo đảm. Đơn giản bởi cùng thời gian, trái bóng HPL - S2 cũng lăn. FC Hải Anh, FC Thành Đồng, FC Triều Khúc… sẽ ra sân. FC Moon - “hào khí xứ Thanh”, cũng vậy.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN