Bóng đá nam Olympic: Chia tay chủ nhà

Ngày thi đấu thứ 8 của Olympic là một ngày lịch sử đối với thể thao Vương quốc Anh, khi họ giành tới 6 HCV ở các môn điền kinh (3 HCV), rowing (2 HCV) và xe đạp (1 HCV). Chỉ có điều, đội tuyển bóng đá lại gây thất vọng khi dừng bước ở tứ kết do thua Hàn Quốc trên chấm luân lưu 11m.


Aaron Ramsey (trái) trở thành tội đồ khi sút hỏng quả phạt 11 m trong thời gian thi đấu chính thức. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Thất bại và sớm nói lời chia tay giải đấu diễn ra ngay tại quê nhà là điều đáng tiếc với bóng đá Vương quốc Anh, và càng đáng buồn hơn bởi một ngày trước đó, đội nữ chủ nhà cũng bị loại, do thua Canađa 0 - 2. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ có thể tự trách mình bởi Aaron Ramsey đã sút hỏng một quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức, khi tỷ số đang là 1 - 1, để rồi sau đó phải nếm trái đắng trên chấm luân lưu đầy nghiệt ngã. Còn nhớ, cách đây một tháng, đội tuyển Anh cũng đã bị loại ở tứ kết EURO 2012 theo cách tương tự do để thua Italia.


Ở trận đấu với Ônđurát, dù có trong đội hình hàng tá những ngôi sao song đoàn quân của HLV Mano Menezes đã phải trải qua màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Sau khi bị dẫn 2 - 1, Braxin phải chờ tới khi đối phương bị đuổi người mới có thể giành chiến thắng ngược dòng 3 - 2 nhờ vào pha lập công của Neymar và cú đúp của Diamao. Trận thắng này cho thấy, Braxin sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hoàn tất giấc mộng giành HCV Olympic Luân Đôn.


Trong khi đó, cùng với Hàn Quốc, Olympic Nhật Bản cũng đã góp phần làm rạng danh bóng đá châu Á, khi có chiến thắng dễ dàng 3 - 0 trước một Ai Cập. Như vậy, bán kết môn bóng đá nam Olympic Luân Đôn sẽ là "đại chiến" của hai nền bóng đá châu Á và châu Mỹ.



Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN