Ngay từ sáng sớm, sắc đỏ đã phủ kín quảng trường. Người dân mang theo quốc kỳ, băng rôn, dụng cụ cổ vũ và tập trung trước màn hình lớn, bất chấp nền nhiệt ngoài trời vượt 28 độ C.
Hoạt động cổ vũ đường phố tại Gwanghwamun đã trở thành một biểu tượng văn hóa thể thao của Hàn Quốc kể từ World Cup 2002. Và sau 24 năm, tinh thần ấy vẫn được duy trì nguyên vẹn.
Theo dữ liệu của Chính quyền thành phố Seoul, thời điểm cao nhất có khoảng 14.000 người tập trung quanh khu vực quảng trường. Không chỉ người dân Hàn Quốc, nhiều du khách quốc tế cũng hòa vào bầu không khí sôi động, cùng hát vang những bài cổ động quen thuộc.
Cảm xúc trên quảng trường thay đổi theo từng diễn biến của trận đấu. Nhưng niềm vui đã vỡ òa khi Hwang In Beom ghi bàn gỡ hòa trước khi Oh Hyun Kyu hoàn tất màn lội ngược dòng, mang về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hàn Quốc.
Chiến thắng trong ngày ra quân không chỉ mở ra khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, mà còn một lần nữa biến Quảng trường Gwanghwamun thành sân khấu của niềm tự hào và sức mạnh đoàn kết dân tộc./.