BẢNG B: Bồ Đào Nha có lại cúi đầu trước người Đức?

Với Cristiano Ronaldo, người Đức luôn là nỗi ám ảnh. Từ World Cup 2006 đến EURO 2008 và gần nhất là trận bán kết Champions League. Rạng sáng 10/6, khi Bồ Đào Nha gặp Đức trong lượt trận đầu tiên của bảng B, liệu Ronaldo có vượt qua nỗi ám ảnh này?


 

Đội tuyển Đức luôn gây khó khăn cho mọi đối thủ. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Lần đầu tiên Ronaldo gặp người Đức là trận tranh ba tư tại World Cup 2006. Lúc bấy giờ, Ronaldo đã bắt đầu khẳng định được tài năng của mình trong màu áo CLB Manchester United, tất nhiên chưa đạt đến tầm siêu sao như hiện tại. Anh đã thi đấu rất xông xáo, là người có nhiều cú dứt điểm nhất về phía khung thành tuyển Đức, nhưng số bàn ghi chỉ là con số 0. Trong trận này, Đức đã giành chiến thắng 3 - 1, với cú đúp của Schweinsteiger.


Kịch bản tương tự tái hiện ở EURO 2008 khi hai đội gặp nhau ở vòng tứ kết. Ronaldo được kỳ vọng cực cao ở EURO 2008 khi anh vừa giành cú đúp Champions League và Cúp FA với M.U, nắm chắc trong tay danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm (về sau, anh đã giành Quả bóng vàng). Tuyển Bồ Đào Nha là một trong hai đội được đánh giá cao nhất giải, cùng với Tây Ban Nha. Họ đã thi đấu tưng bừng ở vòng bảng, chỉ cần 2 lượt trận để chiếm lấy ngôi đầu. Thế mà khi đụng phải đội bóng lì lợm và có tính tổ chức cao như Đức, Bồ Đào Nha hoàn toàn lép vế. Đức chỉ cần 26 phút để chọc thủng lưới 2 lần, và chỉ cần 1 tiếng đồng hồ để dẫn 3 - 1. Bồ Đào Nha, dưới sự dẫn dắt của HLV Felipe Scolari, đã thua chung cuộc 2 - 3.


Hai tháng về trước là vòng bán kết giữa Real Madrid và Bayern Munich ở Champions League. Lần này, Ronaldo đã chơi khá hiệu quả, đóng vai trò kiến tạo giúp Real ghi bàn duy nhất ở Allianz Arena. Và chính anh lập cú đúp ở lượt về tại Bernabeu. Nhưng đến lượt "đấu súng", Ronaldo đã trở thành tội đồ, là người sút hỏng ở lượt đá đầu tiên. Suốt thời gian trước đó ở mùa 2011 - 2012, Ronaldo chưa một lần đá hỏng penalty. Nhưng đứng trước người Đức được cho là bản lĩnh, Ronaldo đã bị "tâm lý". Hậu quả là Real Madrid của anh đã bị Bayern loại ở bán kết, giấc mộng decima (10 lần vô địch Champions League) vẫn dang dở.


Nếu Ronaldo tỏa sáng ở mùa hè năm nay, anh chắc chắn trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng điều đó là không hề đơn giản, khi Bồ Đào Nha rơi vào bảng tử thần, với Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Trận ra quân, họ đụng phải Đức, ứng viên nặng ký thứ 2 cho chức vô địch (chỉ sau Tây Ban Nha). Trận đấu lớn là cơ hội để những ngôi sao lớn tỏa sáng. Liệu Ronaldo có làm được điều đó, có vượt qua được nỗi ám ảnh người Đức?


Suốt 2 thập kỷ qua, tiền đạo luôn là vị trí nhức nhối nhất đối với người Bồ. Họ luôn sở hữu những tiền vệ, những cầu thủ chạy cánh siêu việt, nhưng không thể tìm đâu ra một tiền đạo đẳng cấp cao. Vì lẽ đó, vai trò của Ronaldo càng lớn. Gánh nặng ghi bàn của tuyển Bồ sẽ đặt hết lên vai anh.


Ghi bàn vào lưới Đức và giúp Bồ chiến thắng, đó sẽ là sự khởi đầu như mơ đối với Ronaldo ở EURO năm nay. Ngược lại, nếu Ronaldo im lặng, Bồ Đào Nha có nguy cơ rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng.


TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN