“Bà đầm già” vẫn mãi thanh xuân

Vững về tài chính và mạnh về lực lượng cầu thủ, đội đương kim vô địch Juventus đang sẵn sàng thống trị Serie A một lần nữa, khi giải bóng đá vô địch quốc gia Italia 2013 - 2014 khởi tranh vào cuối tuần này.


Tiềm lực của Juventus


Có một thực tế không thể phủ nhận là Serie A đang ngày càng mất vị thế tại đấu trường châu Âu. Sân chơi hình chiếc ủng từng một thời được xem là vùng đất hứa của các ngôi sao hàng đầu thế giới và các đối thủ khi nghe tên AC Milan hay Juventus đều phải... khiếp đảm. Nhưng giờ đây, hiện trạng của Serie A là những sân vận động cũ kỹ, tồi tàn; những câu lạc bộ khốn khó về tài chính; nạn dàn xếp tỷ số và phân biệt chủng tộc; những cuộc tháo chạy của các cầu thủ xuất sắc nhất sang Anh, Tây Ban Nha và thậm chí sang cả Đức, Pháp.

Juventus vừa tiếp tục phô trương sức mạnh trong trận Siêu Cúp Italia. Ảnh: zimbio


Mùa giải trước, HLV Antonio Conte của Juventus đã nhận định rằng, phải mất nhiều năm nữa, Serie A mới lại có một đội bóng có thể giành chức vô địch Champions League (trước là Cúp C1) - giải đấu danh giá nhất châu Âu mà AC Milan hiện chỉ thua mỗi Real Madrid về số lần vô địch (7 so với 9).
Ngay cả nhà vô địch Serie A hai mùa giải gần đây nhất còn không dám... ho he như vậy, thì làm sao các đội bóng Italia có thể hy vọng tạo nên những cuộc lật đổ! Thời buổi thành tích thi đấu phụ thuộc nhiều vào những tấm séc như hiện nay, quả thực đang gây khó dễ cho rất nhiều tên tuổi lớn của Calcio.


Một hình ảnh mới nhất cho thấy độ chênh giữa Juventus và phần còn lại của Serie A, đó là việc cuối tuần trước “Bà đầm già” thành Turin dễ dàng hạ gục Lazio 4 - 0, trong trận tranh Siêu Cúp Italia. Trong trận đấu đó, một trong những người ghi bàn cho Juventus là Carlos Tevez. Đây là một bản hợp đồng lớn mới của Conte trong mùa hè này và nó khẳng định tiềm lực tài chính, sức mạnh đội hình của Juventus so với các đối thủ.


Mặc dù vậy, suy cho cùng, thì Tevez cũng chỉ là một “món hàng thải” từ Manchester City. Tương tự như vậy là với Gonzalo Higuain (từ Real Madrid sang Napoli) hay Mario Gomez (từ Bayern Munich sang Fiorentina). Trước đó nữa, trong tháng 1/2013, AC Milan cũng tái nhập khẩu “kẻ bị ruồng bỏ” Mario Balotelli từ Man City. Những vụ tuyển mộ đáng chú ý nhất này tại Italia đã cho thấy sức hấp dẫn của Serie A đang ngày càng giảm sút.


Tệ hơn, tình trạng “chảy máu chất xám” của Serie A vẫn không có dấu hiệu ngừng lại: Napoli một lần nữa đã bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình (Edinson Cavani, sang Paris Saint - Germain với giá 64 triệu euro), Fiorentina cũng không thể giữ chân Stevan Jovetic trước sự lôi kéo của Man City (giá 26 triệu euro).


Với thực tế đó, khả năng Juventus tiếp tục “độc hành” trên con đường hướng tới Scudetto là rất dễ xảy ra. Mùa trước, thầy trò Conte đã hơn Napoli tới 9 điểm tại vạch đích. Mùa này có lẽ cũng vậy, khi “Bà đầm già” dự kiến sẽ vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ tại sân Juventus Arena - một sân bóng mới, thuộc sở hữu riêng mà tất cả các CLB Serie A đều đang mơ ước.


Ám ảnh scandal


Sức cạnh tranh trên sân cỏ giảm sút, Serie A hiện còn phải đối mặt với những loại virus truyền thống và có khả năng lây nhiễm cao. Đầu tiên, đó là tình trạng phân biệt chủng tộc. Ngay trong trận Siêu Cúp Italia mới đây, các fan của Lazio đã công kích bộ ba cầu thủ da màu của Juventus. Trước đó, trong một trận giao hữu mùa hè này, cầu thủ Kevin Constant của AC Milan đã quyết định rời khỏi sân để phản ứng lại những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào anh từ trên khán đài. Tháng 1/2013, một đồng đội nổi tiếng của Constant là Kevin - Prince Boateng cũng đã hành động tương tự, vì quá bức xúc khi bị ném chuối.


Lazio đã phải nhận án phạt nghiêm khắc là đóng cửa khán đài Curva Nord tại sân nhà Olimpico trong trận đấu sắp tới. Trong khi đó, các nhà chức trách Italia tiếp tục cho thấy sự mạnh tay của mình, khi họ treo giò 10 trận đối với một cầu thủ nghiệp dư của Matera, do cầu thủ này lăng mạ phân biệt chủng tộc đối với một cầu thủ đối phương, trong một trận Coppa Italia hồi tháng 7 vừa qua.


Trong khi cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc được dự báo sẽ còn kéo dài, Serie A hiện còn phải xử lý một loại virus khác: Nạn dàn xếp tỷ số. Mới đây thôi, tiền vệ đội trưởng của Lazio, Stefano Mauri, đã bị treo giò 6 tháng, trong vụ án mang tên Calcioscommesse. Các cuộc điều tra cho thấy, nhiều trận đấu tại Serie B và các hạng đấu thấp hơn tại Italia mùa giải 2010 - 2011 đã bị thao túng bởi những đường dây cá độ bất hợp pháp. Các trận đấu tại Serie A và Coppa Italia cũng vậy. Rõ ràng, những di chứng từ “vụ nổ lớn” Calciopoli năm 2006 vẫn đang ám ảnh Calcio.


Đáng buồn thay cho Serie A!


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN