23 giờ, ngày 8/6, Ba Lan - Hy Lạp: Nỗi ám ảnh chủ nhà

Thất bại thảm hại của Áo và Thụy Sĩ 4 năm trước đã trở thành một nỗi ám ảnh thực sự đối với hai đội đồng chủ nhà của EURO 2012. Đêm nay, trên SVĐ quốc gia ở thủ đô Warsaw, Ba Lan sẽ mở màn một chiến dịch mà ít người dám nghĩ rằng họ sẽ làm nên một điều gì đó đặc biệt.

 

Ý tưởng đầy tính mị dân của Michel Platini rằng cần phải mang hơi thở bóng đá đỉnh cao đến những nền bóng đá nhỏ đã giúp ông củng cố vững chắc chiếc ghế chủ tịch UEFA. Nhưng quyết định tưởng như rất công bằng ấy vẫn chưa thể trở thành cú hích tích cực với các đội bóng trung bình, và việc cả Áo và Thụy Sĩ đều không vượt qua được vòng bảng EURO 2008 là một minh chứng. Thụy Sĩ tuy đứng bét bảng A nhưng còn giành được 1 trận thắng (trước Bồ Đào Nha, vốn đã "buông" sau 2 trận toàn thắng), chứ Áo còn không thắng nổi một trận. Họ giành được vỏn vẹn 1 điểm, và chỉ xếp trên Ba Lan nhờ hiệu số bàn thắng bại.

 

Sau bốn năm, rất có thể bánh xe lịch sử sẽ lặp lại, khi Ba Lan, đội bóng đã thi đấu tồi tệ ở VCK trước, bị xem như phiên bản của ĐT Áo ở EURO 2012 này. Dù đã được phân vào một bảng đấu tương đối dễ thở, người ta vẫn ngờ vực khả năng đi tiếp của thầy trò Franciszek Smuda, bởi đơn giản đẳng cấp của họ chỉ ở tầm trung bình (hạng 65 thế giới, thấp nhất trong số 16 đội), trong khi sân nhà chưa hẳn đã là một lợi thế lớn, nếu không muốn nói là áp lực chiến thắng lại càng nặng nề. Ở bảng A, ngoài Nga được đánh giá nhỉnh hơn, CH Czech và Hy Lạp sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ba Lan, nên người thắng trong những cuộc so tài này sẽ có lợi thế cực lớn trong việc giành vé vào tứ kết.

 



Áp lực đang đè nặng lên vai Szczesny và đồng đội- Ảnh Getty

 

Không quá khó để nhận ra chất Đức trong đội hình Ba Lan. Bộ ba Piszczek - Blaszczykowski - Lewandowski là trụ cột của Dortmund vô địch, và không có gì ngạc nhiên khi họ sẽ tiếp tục đóng vai trò xương sống ở ĐTQG. Hậu vệ Sebastian Boesnich từng thi đấu 17 trận cho các đội trẻ Đức trước khi nhập quốc tịch Ba Lan. Tương tự là tiền vệ Eugen Polanski. Bản thân HLV Smuda cũng nói tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ. Liệu thành công của Dortmund có tạo nên hiệu ứng domino sang ĐT Ba Lan?

 

Bức tường của Fernando Santos

 

Smuda đang đặt rất nhiều hy vọng vào đội quân lê dương của mình, trong đó có cầu thủ chạy cánh Ludovic Obraniak. Cựu tuyển thủ U21 Pháp thậm chí không nói nổi một tiếng Ba Lan, nhưng Smuda không bận tâm lắm, dù dư luận nước này chỉ trích ông khá nặng nề. Thực tế, cặp Obraniak-Blaszczykowsky đã cho thấy khả năng tiếp đạn khá tốt cho Lewandowski.

 

Nhưng hàng phòng ngự Hy Lạp sẽ là bài test thật sự khắc nghiệt với các chân sút Ba Lan, vốn chỉ trui rèn từ những trận giao hữu ít tính cạnh tranh. Dưới thời Fernando Santos, Hy Lạp không còn phòng ngự kiểu "cù nhầy" như khi Otto Rehhagel dẫn dắt nữa. Sơ đồ 4-3-3 của chiến lược gia người Bồ cũng giúp lối chơi của Hy Lạp trở nên nhuần nhuyễn hơn, song phòng thủ vẫn là điểm mạnh nhất của họ. Việc đội bóng từ xứ sở của các vị thần bất bại 10 trận vòng loại, và chỉ thủng lưới 5 bàn (sau mỗi Ý và Nga) là một minh chứng. Fernando Santos từng dẫn dắt Porto, với lối chơi khoáng đạt, nhưng với rất nhiều năm làm việc tại Hy Lạp (PAOK, AEK Athens), ông cũng đã tích lũy vốn kinh nghiệm khá dày dặn về tư duy phòng ngự. Chỉ thua 1 trong số 18 trận dưới thời HLV Fernando Santos, Hy Lạp đã chứng minh họ khó bị đánh bại như thế nào. Và sau chiến tích của Chelsea ở Champions League mùa này, có thể thấy một đội bóng được xây dựng từ nền tảng của hàng phòng ngự thường rất nguy hiểm.

 

Nhưng trái với hệ thống phòng ngự, Hy Lạp tấn công khá tồi. Ngoài việc không có một chân sút đẳng cấp nào (Gekas đã sa sút rất nhiều), họ còn thiếu một nhạc trưởng thực sự khi những cựu thần Karagounis, Katsourani đều bộc lộ dấu hiệu tuổi tác còn tài năng trẻ Soritis Ninis vẫn đang trong quá trình lấy lại phong độ sau khi dính chấn thương nặng hồi tháng 9 năm ngoái. Kể từ khi trở lại hồi tháng Ba năm nay, Ninis không có một đường kiến tạo nào, và cũng chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng.

 

Lịch sử gọi tên Ba Lan khi họ đã thắng 10 trong 15 trận đối đầu với Hy Lạp (hòa 2, thua 3). Đặc biệt, trong cả 8 trận làm khách trên đất Ba Lan, Hy Lạp đều thua. Trong một kịch bản dễ hình dung nhất, đội chủ nhà sẽ dâng cao áp đảo ngay từ đầu, song việc khoan thủng bức tường Hy Lạp là không hề đơn giản. Dự đoán: 1-1


 

Con số

 

0 Ba Lan chưa bao giờ giành chiến thắng ở một kỳ EURO. Chính xác hơn thì họ mới một lần lọt vào VCK hồi năm 2008, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng với 1 trận hòa, và 2 thất bại.

 

1 Hy Lạp mới thắng duy nhất 1 trong số 9 trận mà họ từng đá trong khuôn khổ vòng bảng EURO. Đó là chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha, chủ nhà EURO 2004, giải đấu mà họ đã bất ngờ lên ngôi vô địch.

 

1 Hy Lạp là đội tuyển duy nhất trong lịch sử EURO vô địch nhờ một HLV ngoại (Otto Rehhagel năm 2004).

 

3 Ba đội chủ nhà gần nhất của VCK EURO (Bồ Đào Nha năm 2004, Áo và Thụy Sĩ năm 2008) đều thất bại ở trận mở màn. Liệu Ba Lan có thoát khỏi cái dớp ấy?

 

Lực lượng

 

Ba Lan: Perquis chấn thương khuỷu tay

 

Hy Lạp: Đầy đủ

 

Đội hình dự kiến:

 

Ba Lan: Szczesny - Piszczek, Kaminski, Wasilewski, Wawrzyniak, Boesnisch - Dudka, Mierzejewski - Blaszczykowski, Polanski, Obraniak - Lewandowski.

 

Hy Lạp: Chalkias - Papastathopoulos, Papadopoulos, Papadopoulos, Holebas - Karagounis, Katsouranis, Maniatis - Ninis, Georgios Samaras, Fanis Gekas.

 

 Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN