Hình ảnh các nhà sư che mặt khi bị bắt tại sân bay Bandaranaike. Ảnh: Getty Images
Giới chức Sri Lanka đã bắt giữ 22 nhà sư Phật giáo sau khi phát hiện khoảng 110 kg cần sa chất lượng cao được giấu tinh vi trong hành lý của họ tại sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo. Đây được xem là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận tại sân bay này.
Theo thông tin từ tờ The Guardian (Anh), nhóm nhà sư, chủ yếu là các tăng sinh trẻ đến từ nhiều ngôi chùa khác nhau trên khắp Sri Lanka, bị cáo buộc đã giấu mỗi người khoảng 5 kg ma túy trong các ngăn bí mật được thiết kế bên trong vali.
Các quan chức hải quan cho biết số ma túy bị thu giữ là “kush” - một loại cần sa có độ mạnh cao. Nhóm này vừa trở về sau chuyến du lịch kéo dài bốn ngày tại Bangkok (Thái Lan) và bị phát hiện khi nhập cảnh vào Sri Lanka. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhà sư cố che mặt bằng áo cà sa khi bị kiểm tra tại sân bay.
Sau khi bị bắt giữ, toàn bộ nhóm đã được bàn giao cho cảnh sát và được đưa ra trình diện trước tòa án địa phương vào ngày hôm sau.
Giới chức cho biết tổng giá trị số ma túy bị thu giữ ước tính lên tới 1,1 tỷ rupee Sri Lanka (khoảng 2,5 triệu bảng Anh). Đây là lần phát hiện “kush” lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay quốc tế chính của quốc gia Nam Á này.
Truyền thông địa phương tiết lộ chuyến đi của nhóm nhà sư nhiều khả năng đã được tài trợ. Dữ liệu trong điện thoại của họ cho thấy các hình ảnh du lịch trong trang phục đời thường, không phải y phục tu hành, làm dấy lên thêm nghi vấn về mục đích thực sự của chuyến đi.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ một nhà sư thứ 23, được cho là người đứng sau tổ chức chuyến đi, tại một khu vực ngoại ô Colombo. Theo lời khai ban đầu, người này đã nói với các nhà sư rằng các kiện hàng mang theo là đồ quyên góp và sẽ có xe đến nhận sau khi họ trở về.
Vụ việc lần này làm dấy lên lo ngại về tình trạng lợi dụng các tuyến du lịch quốc tế, đặc biệt là tuyến Bangkok - Colombo, để vận chuyển ma túy. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, một phụ nữ người Anh 21 tuổi cũng bị bắt tại chính sân bay này khi mang theo 46 kg cần sa trong hành lý. Người này khai rằng số ma túy đã bị gài vào hành lý mà cô không hề hay biết.
Các cơ quan chức năng Sri Lanka cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ mạng lưới đứng sau cũng như xác định liệu có sự cấu kết có tổ chức trong hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hay không.