Nghi phạm bị Ukraine cáo buộc âm mưu ám sát người đứng đầu một công ty quốc phòng tại Kiev trong ảnh được công bố ngày 26/8/2026. Ảnh: SBU/Telegram
Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cảnh sát Quốc gia Ukraine ngày 26/8 cho biết đã ngăn chặn âm mưu ám sát người đứng đầu một doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng tại khu vực Kiev, đồng thời cáo buộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đứng sau vụ việc.
Theo SBU, nghi phạm là một người đàn ông 63 tuổi, từng chuyển từ tỉnh Lugansk đến khu vực Kiev. Ông này bị cáo buộc được FSB tuyển mộ và giao nhiệm vụ đặt thuốc nổ dưới ghế lái ô tô của mục tiêu.
Lực lượng phản gián Ukraine và cảnh sát cho biết đã phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị nổ trước khi nó được kích hoạt. Theo SBU, quả bom chứa khoảng 1 kg hexogen, có sức công phá tương đương khoảng 2 kg TNT.
Theo cáo buộc của phía Ukraine, nghi phạm nhận chỉ thị từ những người điều phối ở Nga. Người này mua hai điện thoại di động và một pin sạc dự phòng, sau đó lấy các bộ phận chế tạo bom từ một nơi cất giấu được chuẩn bị trước. Sau vài ngày, ông ta lắp ráp thiết bị và gắn vào ô tô của mục tiêu.
SBU cũng cho rằng nghi phạm đặt một điện thoại có camera được ngụy trang đối diện chiếc xe để truyền hình ảnh trực tiếp cho những người điều phối ở Nga. Sau khi đặt thiết bị nổ, người này lên xe buýt sang Ba Lan với ý định từ đó tìm đường tới Nga. Nhà chức trách Ba Lan sau đó bắt giữ nghi phạm khi ông ta đang tìm cách di chuyển tới Nga qua Belarus. Ukraine đã đề nghị Ba Lan dẫn độ người này về nước.
Theo phía Ukraine, người đàn ông này được FSB tuyển mộ hồi tháng 2 thông qua con trai đang sinh sống tại Nga. Đây là chi tiết do SBU đưa ra và hiện chưa có xác nhận từ phía Nga.
Nghi phạm đã bị thông báo về cáo buộc vắng mặt liên quan đến hành vi “chuẩn bị và thực hiện chưa thành công một vụ khủng bố” theo Bộ luật Hình sự Ukraine. Các cơ quan chức năng Ukraine đang tiến hành thủ tục yêu cầu Ba Lan dẫn độ người này.
Hoạt động phá hoại gia tăng trong chiến tranh
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ năm và các hoạt động tình báo, phá hoại, tấn công hậu phương ngày càng trở thành một phần quan trọng của cuộc xung đột.
Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga tuyển mộ người Ukraine để thu thập thông tin tình báo, hỗ trợ các cuộc tấn công hoặc thực hiện hoạt động phá hoại.
Ở chiều ngược lại, Moskva cũng cáo buộc Ukraine tiến hành các hoạt động phá hoại và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong những ngày gần đây, Nga và Ukraine tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công các cơ sở năng lượng, kho hàng và hạ tầng kinh tế của nhau.
Ngày 22/8, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã “mở chiếc hộp Pandora” khi nhắm vào các cơ sở kinh tế của Nga như nhà máy lọc dầu và kho hàng. Ông cảnh báo Moskva sẽ đáp trả nhằm vào những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của Ukraine.
Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vẫn tiếp diễn. Ukraine đang tìm cách tăng năng lực phòng không và sản xuất vũ khí trong nước, trong khi Nga tiếp tục duy trì sức ép bằng các cuộc tấn công tầm xa. Ngày 26/8, Ukraine xác nhận đã nhận thêm một số tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng lượng cung cấp hiện vẫn thấp hơn đáng kể nhu cầu của nước này.
Nỗ lực đàm phán vẫn chưa tạo đột phá
Vụ việc phát hiện âm mưu ám sát lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Ukraine cũng xảy ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn chưa đạt kết quả rõ ràng.
Ngày 25/8, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine nhìn thấy một “cửa sổ ngoại giao” kéo dài tới mùa hè năm 2027 để thúc đẩy đàm phán do Mỹ làm trung gian. Kiev cùng Mỹ và các nước châu Âu đã xây dựng một đề xuất nhằm hướng tới ngừng bắn, trong đó có ý tưởng về một khu vực kinh tế tự do tại Donbass do bên thứ ba giám sát.
Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ khả năng triển khai một khu vực như vậy với lý do Moskva tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ liên quan. Điện Kremlin cũng cho rằng hiện chưa có cơ sở để lạc quan về một giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh các diễn biến trên chiến trường vẫn là yếu tố quyết định.
Trong lúc đó, các cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn được duy trì. Ngày 25/8, Ngoại trưởng Vatican Paul Gallagher tới Moskva và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến, trong một trong những cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa Vatican và giới chức Nga trong những năm gần đây.