Rùng mình hàng nghìn chú ong tấn công máy bay

Tại sân bay quốc tế Vnukovo (Moskva), một chiếc máy bay chở khách Airbus-319 đã bị hàng ngàn chú ong "tấn công" bất ngờ.

Hình ảnh rợn người ong bám đầy một cánh của máy bay.


Hành khách trên chuyến bay
đang chuẩn bị cất cánh từ Moskva để tới thành phố St Petersburg này phải ngồi chờ trên khoang thêm một giờ đồng hồ để nhân viên xử lý đuổi đám côn trùng khỏi khu vực, đảm bảo an toàn cho hành khách. Nhân viên sân bay đã nhanh chóng dùng khói và máy hút để đuổi lũ ong ra khỏi máy bay. Theo nhân chứng ở ngay tại hiện trường, lũ ong bu đầy một cánh và bậu kín cửa sổ.


Ong bu kín trên cửa sổ chiếc Airbus-319.


Hai xe cứu thương đã được huy động có mặt tại sân bay đề phòng trường hợp lũ ong có thể lọt vào cabin và tấn công hành khách. Cú đốt của những con ong này có thể gây sốc phản vệ đối với những người bị dị ứng, và nọc chích của một ong mật có chứa loại hợp chất pheromone thu hút các con ong gần đó tấn công.


Nhân viên sân bay phải dùng khói và máy hút để xua lũ ong ra khỏi máy bay.


Đây không phải là lần đầu tiên loài vật này tấn công máy bay. Mới vừa qua, vào tháng 4/2015, một đàn ong lớn đã khiến một chiếc máy bay thương mại của hãng Allegiant Air buộc phải hạ cánh khẩn sau khi phát hiện chúng bám đầy kính chắn gió và mắc kẹt trong hệ thống máy của phi cơ.


Ong mật Africanized còn có tên gọi khác là “ong sát thủ”. Chúng bay từ Mexico sang các quốc gia khác vào những năm 1990. Khi con đầu đàn mệt, những con ong thợ trong đàn sẽ tự động nghỉ tạm tại một chỗ cố định. Vì sân bay có ít cây cối, nên những chiếc máy bay và các thiết bị vận chuyển hành lý của hành khách, cổng sân bay trở thành địa điểm lý tưởng cho đàn ong nghỉ ngơi.

 

Hồng Hạnh (theo D.M)
Đàn ong 'phá đám' ông Obama kể truyện
Đàn ong 'phá đám' ông Obama kể truyện

Một đàn ong “không mời mà đến” đã phá đám buổi kể truyện của Tổng thống Obama và khiến lũ trẻ la hét hoảng sợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN