Những phòng khám bất đắc dĩ tại làng quê Ấn Độ giữa thảm kịch COVID-19

Dân làng Ấn Độ buộc phải tìm đến những phòng khám "chui" để kiểm tra xem mình mắc COVID-19 hay chỉ bị cảm cúm thông thường.

Chú thích ảnh
Một người đàn ông mang vợ bị sốt đến một phòng khám của người làng tại Parsaul, bang Uttar Pradesh. Ảnh: Reuters

Làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai đang tiếp tục càn quét Ấn Độ, khiến hệ thống y tế nước này vốn dĩ đã rất mong manh giờ càng thêm kiệt quệ.

Theo hãng tin Reuters, tại các khu vực nông thôn, làng quê, cơ sở y tế thiếu hụt kèm theo đó là lực lượng nhân viên y bác sĩ không đủ đã khiến nhiều phòng khám “bất đắc dĩ” chưa có giấy phép tại đây đi vào hoạt động.

Những người điều hành các phòng khám này đều không có chứng chỉ đào tạo y tế. Một cựu nhân viên bệnh viện tại Ấn Độ không có bằng cấp vẫn có thể điều hành một phòng khám tư không có giấy phép. Họ kiểm tra bất kỳ bệnh nhân nào tìm đến khám chữa với triệu chứng khó thở hay sốt cao. Trong những phòng khám này, bệnh nhân được đo nồng độ oxy trong cơ thể nếu như bệnh tình quá nặng.

Cơ sở hạ tầng y tế yếu kém cùng với tình trạng thiếu hụt các bộ xét nghiệm khiến nhiều bệnh nhân không biết mình có mắc COVID-19 hay chỉ bị cảm lạnh.

Chú thích ảnh
Bên trong một phòng khám "chui" tại làng quê Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Tại làng Parsaul cách thủ đô New Delhi 60 km, anh Ashok cho biết người dân trong làng rất sợ ra ngoài đường. Anh nghi ngờ nguyên nhân khiến 15 người làng anh thiệt mạng trong những ngày gần đây là do COVID-19.

Ashok đã đưa một bệnh nhân bị sốt đến phòng khám của một cựu trợ lý bệnh viện 52 tuổi. 

“Số lượng bệnh nhân bị sốt và gặp vấn đề về đường hô hấp gia tăng trong hai tháng qua”, ông chủ phòng khám cho hay. Ông đã mở phòng khám này từ năm 1993, giúp được nhiều người song cho đến giờ vẫn không xin giấy phép từ giới chức. “Những người ở 6, 7 làng gần đây đều biết tôi và tin tưởng tôi”, người trợ lý từng làm ở bệnh viện tiết lộ.

Chú thích ảnh
Thiết bị y tế vứt chổng chơ dưới nền đất tại các phòng khám không có giấy phép hoạt động. Ảnh: Reuters

Một trong những người tìm đến phòng khám của ông là Bubli (30 tuổi). “Cô ấy không mắc COVID-19, chỉ bị sốt thôi. Chúng tôi rất sợ COVID-19, nhưng đi đến các bệnh viện lớn còn nguy hiểm hơn”, chồng của Bubli giải thích.

Tính đến 19h ngày 23/5, Ấn Độ đã ghi nhận trên 26,5 triệu ca mắc từ đầu đại dịch, trong đó trên 299.296 ca tử vong. Dù có dấu hiệu giảm nhiệt song số ca mắc và tử vong hàng ngày ở Ấn Độ vẫn ở mức cao nhất thế giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ có thể dỡ bỏ phong tỏa tuần tới
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ có thể dỡ bỏ phong tỏa tuần tới

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal ngày 23/5 cho biết thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới nếu số ca nhiễm mới tại thành phố này tiếp tục giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN