Nguy cơ mắc COVID-19 tại sân bay Mỹ vì tắc nghẽn khai báo nhập cảnh

Mặc dù cần giữ khoảng cách với nhau để ngăn dịch bệnh lây lan, song những người từ châu Âu trở về các sân bay Mỹ không có lựa chọn nào ngoài việc chen chúc hàng giờ chờ nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Hành khách đứng chật kín khu vực nhập cảnh tại sân bay Fort Worth (Dallas). Ảnh: RT

Đây là thực trạng tại các sân bay ở Dallas, Chicago và New York (Mỹ) trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành trên khắp thế giới.

Theo kênh CNN (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo công dân nước ngoài thuộc 26 quốc gia châu Âu sẽ bị cấm nhập cảnh Mỹ. Lệnh cấm này mở rộng tới Ireland và Anh từ đêm 16/3.

Khi lệnh cấm có hiệu lực từ đêm 13/3, người Mỹ từ châu Âu đã ồ ạt về nước. Người dân sẽ được nhập cảnh nhưng phải trải qua kiểm tra y tế tại một trong 13 sân bay được chỉ định.

Karen Rogers, một hành khách trở về từ Paris (Pháp) bay quá cảnh tại London (Anh), cho biết mình đã phải chờ ít nhất 5 tiếng để được kiểm tra tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago.

Chú thích ảnh
Hành khách phải chờ nhiều tiếng đồng hồ mới làm xong thủ tục nhập cảnh. Ảnh: RT

Ann Lewis Schmidt trở về từ Iceland bức xúc khi quá trình kiểm tra mất nhiều thời gian và phải ở chỗ tập trung đông người. Schmidt cho hay quy trình mới mất 2 lần đi qua khu vực kiểm tra hải quan. Ban đầu, hành khách phải xếp hàng để kiểm tra hộ chiếu. Nếu ai trở về từ châu Âu, Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc sẽ phải khai báo hồ sơ y tế và xác nhận. Sau đó, họ sẽ được chia hàng để kiểm tra thân nhiệt. Những quy trình như vậy, hành khách đều đứng sát nhau trong nhiều tiếng.

Những ai được qua cửa kiểm tra sẽ nhận hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Chú thích ảnh
Tình trạng chen chúc tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago. Ảnh: RT

Trong khi đó, tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, hành khách phải dùng chung bút để khai báo.

Katelyn Deibler trở về từ Kiev (Ukraine) vào chiều 14/3 cho biết đã phải mất hơn 2 tiếng để hoàn thành thủ tục hải quan. Deibler nói: “Tôi được phát hai tờ khai. Một tờ ghi tên tuổi, số hộ chiếu, chuyến bay, chỗ ngồi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc khi cần thiết và chi tiết chuyến đi. Tờ còn lại trả lời các câu hỏi về triệu chứng và có đi từ vùng dịch hay không. Họ không có đủ bút và bảo chúng tôi dùng chung”.

Hành khách Kimberly Harris hạ cánh xuống sân bay quốc tế Fort Worth (Dallas) còn chứng kiến nhiều người đã trốn khỏi hàng đang chờ kiểm tra y tế và lén nhập vào hàng du khách nước ngoài không cần phải kiểm tra. 

Nhìn dòng người tấp nập chật kín sân bay, Kimberly nói: “Rất khó phân biệt đâu là điểm đầu và điểm cuối của hàng người này. Những người đáng nhẽ ra phải xếp hàng vì đã tới quốc gia có dịch trà trộn vào hàng người không phải kiểm tra”.

Đề cập tới tình trạng tắc nghẽn tại sân bay, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) ngày 15/3 cho biết: “Với tình trạng khẩn cấp quốc gia như hiện nay, thật không may sẽ có những sự cố gián đoạn và quy trình xử lý nhập cảnh cho hành khách bị kéo dài. CBP đang nỗ lực ngày đêm để giảm thiểu những bất tiện này”.

Nhằm trấn an công dân mắc kẹt tại sân bay sau khi từ châu Âu trở về, viết trên Twitter, Tổng thống Trump ngày 15/3 yêu cầu mọi người kiên nhẫn: “Chúng ta đang thực hiện kiểm tra y tế chính xác tại sân bay. Xin lỗi về sự gián đoạn và thời gian trì hoãn, chúng tôi đang làm một cách nhanh nhất có thể, nhưng phải chính xác và cẩn thận. An toàn là trên hết”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Lấp lánh tình người giữa đại dịch
Lấp lánh tình người giữa đại dịch

Những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp, những ứng xử có trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi chính quyền và của mỗi quốc gia trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch COVID thực sự là những đốm lửa ấm áp thắp lên tình nhân ái và lòng tin, đưa chúng ta vượt qua một giai đoạn đầy thách thức của cả nhân loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN