Mẹ trẻ ném con vào máng rác lĩnh án tù

Bị chứng trầm cảm sau khi sinh, Jaymin Abdulrahman, người đã ném cô con gái 6 ngày tuổi vào máng đổ rác của một tòa nhà ở Wolverhampton (Anh), vừa lĩnh án 30 tháng tù giam.

 

Bà mẹ bị trầm cảm Jaymin, 25 tuổi, khăng khăng đã không cố ý ném con và đó chỉ là “một phút mất trí”.


Ngày 20/6/2013, Tòa án Birmingham Crown đã tuyên án Jaymin Abdulrahman với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. Cô này từng bị cáo buộc với 2 tội danh khác là giết người có chủ đích và nói dối người thi hành công vụ.

 

Cảnh sát cho biết sự việc này xảy ra hồi tháng 9/2012. Jaymin đã ném cô con gái mới sinh vào máng đổ rác từ căn hộ trên tầng 5, để mặc cô bé trong vài giờ rồi mới báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, người mẹ trẻ còn nói dối con gái của mình bị bắt cóc nhằm đánh lạc hướng.

 

Trong đoạn ống dài 12 mét, bé gái đã chịu nhiều va đập mạnh tương đương với khi ở bên trong một chiếc xe ôtô đang chạy gần 50km/h thì bị va chạm bất ngờ. Thế nhưng cô bé vẫn sống sót một cách thần kì bất chấp hộp sọ và não bị tổn thương nặng.


Miệng ống đổ rác tại căn hộ tầng 5 nơi Jaymin ném con gái đã bị cảnh sát niêm phong.


 

Hoàng Trang (theo Dailymail)

 

 

Chuyện đời của gã ăn xin kiếm 1,6 tỷ đồng/năm
Chuyện đời của gã ăn xin kiếm 1,6 tỷ đồng/năm

Đều đặn 9h sáng hàng ngày, Simon Wright dắt theo một chú chó ra phố và ngồi xin tiền ở đó ít nhất 8 tiếng rồi mới trở về nhà. Người đàn ông này còn “làm việc” cả cuối tuần bởi số tiền hắn kiếm được sau mỗi buổi thực sự không hề nhỏ - khoảng 200 bảng Anh (hơn 6,5 triệu đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN