Không có nhiều lựa chọn, người Liban dùng cả du thuyền hạng sang để sơ tán

Kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ném bom dữ dội ở Liban từ ngày 23/9, du thuyền Princess 2010 trị giá 1,3 triệu USD đã thực hiện một hành trình rất khác so với trước đây, đó là sơ tán các gia đình từ Beirut.

Chú thích ảnh
Một người đàn ông chuẩn bị lên du thuyền rời Beirut. Ảnh: Getty Images

Tờ Guardian (Anh) đưa tin, những chai rượu sâm panh trên du thuyền dài 24 m này đã được thay thế bằng những chiếc vali xếp vội vàng. Điểm đến của du thuyền này là Cyprus.

Nhà môi giới Khailil Bechara làm việc với thuyền trưởng của Princess 2010 chia sẻ: “Các chuyến đi đã được đặt kín chỗ, chúng tôi thực hiện được khoảng 30 chuyến trên 2 du thuyền kể từ khi các vụ không kích diễn ra ngày 23/9”.

Với mức 1.800 USD một người, vé ngồi trên du thuyền Princess 2010 đi Cyprus không hề rẻ. Nhưng nhu cầu rất cao bởi mọi người tuyệt vọng cố gắng tìm mọi con đường rời khỏi Liban.

Chiến dịch quân sự của Israel đã khiến 2.000 người tử vong và hơn 9.000 người bị thương kể từ khi giao tranh giữa nước này và Hezbollah bắt đầu vào ngày 8/10/2023, với hầu hết các thương vong xảy ra kể từ ngày 23/9. Thủ tướng Liban Najib Mikati ngày 3/10 cho biết, hơn 1 triệu người đã phải di dời kể từ thời điểm đó.

Những vụ nổ lớn làm rung chuyển bầu trời gần sân bay chính của Beirut vào sáng 4/10. Mặc dù sân bay vẫn mở cửa, nhưng chỉ có hãng hàng không quốc gia Liban Middle East Airlines hoạt động tại đó. Mọi người đã tranh giành số ghế còn lại trên các chuyến bay, trong khi các đại sứ quán đã thuê chuyến bay riêng cho công dân của họ. Một số phi cơ tư nhân sẽ không còn hạ cánh tại sân bay nữa. Các máy bay tư nhân đã tập trung về tại sân bay Paphos ở Cyprus để bảo đảm an toàn.

Mạng xã hội Instagram tràn ngập nội dung quảng cáo về tàu thuyền cho những người muốn sơ tán khỏi Liban.

Nhưng hầu hết người dân Liban không đủ khả năng chi trả cho một chỗ trên du thuyền sang trọng và nhiều người không có thị thực cần thiết để nhập cảnh vào Cyprus.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Sidon, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Liban cho biết hơn 300.000 người đã đến Syria trong 10 ngày qua. Những người này lên kế hoạch di chuyển bằng đường bộ đến Syria rồi từ đó tới những nơi khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, vào sáng 4/10, cửa khẩu biên giới chính tới Syria là Masnaa đã bị Israel ném bom, sau khi quân đội Israel tuyên bố rằng Hezbollah đang sử dụng nơi này để buôn lậu vũ khí vào Liban.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 4/10 cho biết phần lớn trong số gần 900 nơi tạm trú ở Liban đã đầy chỗ và ngày càng có nhiều người sơ tán khỏi miền Nam Liban phải ngủ qua đêm ở ngoài trời.

Đến sáng 5/10, quân đội Israel đã phát 3 cảnh báo yêu cầu người dân ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban sơ tán ngay lập tức.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Iran theo đuổi ngừng bắn ở Liban và Dải Gaza
Iran theo đuổi ngừng bắn ở Liban và Dải Gaza

Iran vẫn đang theo đuổi ngừng bắn tại Liban và Dải Gaza, dù cảnh báo sẽ đáp trả thích hợp bất kỳ vụ tấn công trả đũa nào từ Israel. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi đưa ra trong chuyến thăm Syria ngày 5/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN