Hầm bí mật của Mussolini sắp được mở cửa

Căn hầm có diện tích khoảng 260m2, được xây ở độ sâu 15m bên dưới Palazzo Venezia, trụ sở chính của Mussolini ở Rome và nó chỉ được phát hiện vào năm 2010 trong quá trình tiến hành bảo dưỡng khu nhà.


Gian phòng bên trong căn hầm bí mật.


Giờ đây các nhà chức trách đang có kế hoạch cho cộng đồng tham quan căn hầm này, dự kiến thời gian có thể là mùa thu năm nay nhằm cung cấp một cái nhìn mới toàn diện hơn về độc tài phát xít Mussolini trong những tháng cuối cùng của kẻ tự gọi mình là II Duce.


Mussolini đã hạ lệnh xây dựng căn hầm này vào cuối năm 1942 vì lo sợ không quân Anh (RAF) lên kế hoạch triển khai một cuộc tấn công liều chết vào trụ sở của hắn ới mục đích giết chết kẻ cầm đầu phát xít Ý và gạt Italy ra khỏi cuộc chiến.


Nỗi sợ của Mussolini cũng hoàn toàn có lí khi RAF sự thật đã triển khai một kế hoạch đánh bom vào Palazzo, cũng như vào khu dinh thự riêng của hắn ở Rome, biệt thự Torlonia, với việc sử dụng lực lượng 617 Squadron nổi tiếng, còn được biết đến dưới cái tên Dambuster.


Đại tướng không quân được biết đến với biệt danh “Harris đánh bom”đã đề nghị sử dụng máy  bay Lancaster bay trên bầu trời Rome, cùng lúc thả bom vào các trụ sở của II Duce cũng như nhà của y. Loại máy bay này 3 tháng trước đó đã sử dụng “bom nảy” để tấn công 3 đập nước ở Ruhr, một khu đô thị lớn của Đức.


Nhưng Thủ tướng Anh khi đó là Churchill cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Eden cho rằng khả năng thành công của kế hoạch này rất nhỏ. Hơn nữa, họ còn lo ngại các máy bay đánh bom của Anh có thể vô tình gây ra những tổn thất to lớn với những di tích cổ đại của Roma nằm cách đó chỉ vài trăm mét.


Căn hầm bí mật của Mussolini được tìm thấy khi các kĩ sư tiến hành kiểm tra cấu trúc móng của tòa nhà Palazzo Venezia. Họ phát hiện ra một cánh cửa gỗ nhỏ dẫn đến một lối cầu thang bằng gạch. Lối cầu thang này lại dẫn đến một căn hầm được chia thành 9 phòng với các bức tường bê tông dày. Căn hầm này nằm sâu đến nỗi nó làm lộ ra một vài di tích của Rome vẫn còn có thể thấy được cho tới  ngày nay.


Carlo Serafini, một  kiến trúc sư trong nhóm khám phá ra căn hầm nói: “Khi chúng tôi nhìn thấy khối bê tông cốt thép này, chúng tôi đã nhận ra nó là cái gì. Mussolini chưa bao giờ trú ngụ ở đây nhưng không nghi ngờ gì ông ta có thể đã từng xuống đây để giám sát tiến độ thi công. Căn hầm vẫn còn rất cứng cáp, nó có thể chịu được một trận đánh bom, mặc dù điều này còn phụ thuộc vào sức công phá của vụ nổ. Nó chắc chắn đã được che giấu rất tốt”.


Việc bụi phủ đầy trên sàn nhà cho thấy nó vẫn chưa được hoàn thành trước thời điểm Mussolini bị bắt giữ theo lệnh của Vitor Emanuel III, vua của Italy, và bị lưu đầy đến núi Apennine vào mùa hè năm 1943. Ông ta được lực lượng không quân Đức giải cứu và sắp đặt thành một nhà lãnh đạo bù nhìn của một bang phát xít ở miền bắc Italy nhưng vào tháng 4/1945, Mussolini bị những người ủng hộ Italy bắt và treo cổ cùng người tình của hắn tại Piazzale Lotto ở Milan.



Anh Minh (Theo Telegraph)


Otto Skorzeny - Kẻ nguy hiểm nhất châu Âu - Kỳ cuối: Cuộc giải cứu Mussolini
Otto Skorzeny - Kẻ nguy hiểm nhất châu Âu - Kỳ cuối: Cuộc giải cứu Mussolini

Suốt 7 tuần sau đó, Skorzeny cùng với bộ phận thu thập tin tức tình báo của Đức truy tìm nơi Mussolini bị giam giữ và lên kế hoạch giải cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN