Ashleigh Barty vô địch Pháp mở rộng - chạm tay vào Grand Slam đầu tiên

Chặng đường hoàn hảo của tay vợt người Australia đến với chiếc cúp bạc vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng đã kết thúc bằng trận thắng nhanh 6 - 1, 6 - 3 trước tay vợt trẻ Marketa Vondrousova ở chung kết diễn ra vào rạng sáng 9/6.

Hai tuần kỳ diệu để Barty làm nên lịch sử

Tay vợt 23 tuổi Ashleigh Barty có được danh hiệu Grand Slam đơn nữ đầu tiên trong sự nghiệp. “Xứ sở chuột túi” cũng có tay vợt đầu tiên vô địch Roland Garros sau 46 năm mòn mỏi chờ đợi một huyền thoại như Margaret Court năm 1973 xuất hiện.

Chú thích ảnh
Tay vợt 23 tuổi Ashleigh Barty có được danh hiệu Grand Slam đơn nữ đầu tiên trong sự nghiệp.

Chỉ được đánh giá là hạt giống số 8 tại giải, Ashleigh Barty từng bước vượt qua các tay vợt tên tuổi ở các vòng đấu trước như Andrea Petkovic hay Madison Keys. Trên thực tế, Barty không quá xa lạ với các danh hiệu Grand Slam. Năm ngoái, cô giành cúp bạc đánh đôi nữ cùng CoCo Vandeweghe tại Mỹ mở rộng.

Đến với trận chung kết, cô gái Marketa Vondrousova mới chỉ 19 tuổi dù đã loại tay vợt số 1 nước Anh Jo Konta ở bán kết cũng chỉ giống như một hiện tượng tại giải đấu năm nay. Vondrousova không đủ sức làm khó Barty và để thua khá dễ dàng.

Chia sẻ sau trận đấu vàng, nhà vô địch mới của quần vợt nữ thế giới cho biết: “Tôi đã thi đấu một trận tốt, kết thúc trọn vẹn 2 tuần đáng kinh ngạc. Tôi đã từng hết sức căng thẳng trước trận đấu. Tôi tin rằng Marketa sẽ còn được tham dự nhiều chung kết Grand Slam nữa với tài năng của mình. Thật vui sướng khi được thi đấu cùng cô ấy”.

Chú thích ảnh
Tay vợt người CH Séc Marketa Vondrousova lên hạng 16. Ảnh: AFP

Trước Barty, có 2 tay vợt nữ Australia từng vô địch Pháp mở rộng là Margaret Court (các năm 1969, 1970 và 1973) và Evonne Goolagong-Cawley (năm 1971).

Với chiến thắng này, Barty vươn lên hạng 2 thế giới trong khi tay vợt người Séc Vondrousova lên hạng 16.

Tập luyện từ phòng khách đến đỉnh cao của thế giới

Ashleigh Barty là một câu chuyện đầy hấp dẫn của quần vợt thế giới. Cô có 2 quyết định làm thay đổi sự nghiệp trước khi vươn lên đỉnh cao ở Pháp mở rộng.

Cầm vợt từ khi mới lên 4 tuổi, rong ruổi thi đấu quốc tế ở nhiều giải trẻ. Thế nhưng đã có lúc Barty chia tay quần vợt để lựa chọn nghiệp thi đấu môn Cricket. Cô thậm chí quyết định từ giã quần vợt năm 2014 để theo Cricket chuyên nghiệp. Thế nhưng, quần vợt không quay lưng với cô. Năm 2016, Barty mới có quyết định gắn bó với quần vợt chuyên nghiệp. Và quyết định này đem cô đến với cơ duyên Grand Slam 3 năm sau.

Chú thích ảnh
Năm 2002 lúc đó mới 6 tuổi, Barty đã có chiếc cúp đầu tiên. Ảnh: Instagram

Thủa nhỏ, Barty chơi quần vợt vì không muốn chơi các trò con gái. HLV cho Barty khi còn nhỏ phát hiện ra tài năng thể thao của cô và đưa cô vào học ở Trung tâm quần vợt Tây Brisbane ngay khi cô mới 5 tuổi. Barty ngay lập tức đánh bại nhiều tay vợt gấp đôi tuổi cô.

Tài năng được nuôi dưỡng, cô gái nhỏ liên tục được mời tham gia các giải đấu quốc tế. Theo cơ sở đào tạo, Barty tham gia mà không cần cha mẹ bên cạnh. Ở tuổi lên 9, Barty tập luyện với các bạn nam lớn hơn cô tới 6 tuổi. Ở tuổi 12 cô thi đấu với cả các tay vợt lớn.

Nhưng những chuyến du đấu liên tục từ khi mới 14 tuổi khiến Barty mất phương hướng. Nỗi nhớ nhà khiến cô khóc ngày đêm và mệt mỏi chờ đợi đến hôm sau tiếp tục thi đấu. Nhưng ngay sau đó, cơ hội được gặp cặp vợ chồng của làng quần vợt Steffi Graf và Andre Agassi trong đội hình các tay vợt tiềm năng do Adidas tài trợ đã khiến Barty vực dậy được tinh thần.

Cuộc gặp gỡ khiến Barty tự tin hơn rất nhiều và nhận ra mình cần phải luyện tập không ngừng để trở thành một tay vợt xuất sắc.

Chú thích ảnh
Barty tham dự nhiều giải đấu quốc tế. Ảnh: DM

Tuổi 15 là một cột mốc đáng nhớ. Cô đủ điểm vào thi đấu Australia mở rộng, giành Grand Slam lứa trẻ đầu tiên và cũng là duy nhất của mình tại Wimbledon. Cô trở thành tay vợt Australia thứ 2 giành danh hiệu Grand Slam cho lứa trẻ sau Jelena Dokic (vô địch Mỹ mở rộng năm 1998).

Thành công khiến cô gái trẻ tiếp tục nhận sức ép từ truyền thông, từ sự nổi tiếng. Bước sang tuổi 17, cô nghỉ thi đấu ngay giữa mùa giải và ngay trước thềm Mỹ mở rộng 2014, cô tuyên bố nghỉ thi đấu quần vợt.

Nói không với quần vợt nhưng niềm đam mê thể thao vẫn còn. Cô chuyển sang thi đấu Cricket, môn thể thao nhiều người yêu thích ở Australia và cũng thành công không kém. Đội tuyển Queensland Fire của cô thi đấu ở giải vô địch quốc gia Cricket nữ. HLV tuyển Cricket nhận xét Barty có kỹ năng rất tốt, chưa từng lỡ bóng.

Sau 2 năm thi đấu thành công với Cricket, Barty quyết định trở lại với quần vợt chuyện nghiệp ở nội dung đánh đôi năm 2016. Năm 2017, Barty có danh hiệu WTA đơn nữ đầu tiên trong sự nghiệp tại giải Malaysia mở rộng và tiến thẳng vào Top 100 thế giới. Cô trở thành Đại sứ quần vợt quốc gia của Hiệp hội quần vợt Australia.

Minh Thy/Báo Tin tức
Giải Pháp mở rộng 2019: Federer chờ quá lâu để ‘giải bài toán đố’ Nadal
Giải Pháp mở rộng 2019: Federer chờ quá lâu để ‘giải bài toán đố’ Nadal

Federer và Nadal sẽ tái hiện trận “siêu kinh điển” tại bán kết Pháp mở rộng 2019. Đây cũng là trận đấu của hai tay vợt đang có nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong làng banh nỉ thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN