Thương nhớ Sao Khuê

Chú thích ảnh
Ảnh: Sưu tầm

Anh có về Lục Đầu Giang
Cho em gửi niềm thương nhớ
Sao Khuê ngàn năm sáng tỏ
Côn Sơn dẫu khói sương mờ.

Anh tìm giùm em câu thơ
Vương trên nền nhà Nguyễn Trãi.
Ngàn bước chân ai qua lại
Có trùng dấu tích Người xưa?

Vườn vải run trong đêm mưa
Có kể anh nghe chuyện cũ
Người thương dân đen con đỏ
Án oan huyết lệ đầm đìa…

Mắt em, ồ lạ chưa kìa
Dường như ướt nhòa Giếng Ngọc
Nghe tiếng chân Người vượt dốc
Trải lòng cùng áng mây khuya.

Nỗi niềm đâu dễ sẻ chia
Xin gửi trúc mai bầu bạn
Suối reo thông reo bất tận
Nhớ thương gọi mãi tên Người.

Anh về có gặp nụ cười
Nghiêng nghiêng bên chùm hoa đại
Người hóa ngàn năm sống mãi
Trải hồn soi sáng núi sông.

 

Bùi Thị Nhài
Nhà thơ Vũ Cao: Tác giả bài thơ nổi tiếng 'Núi Đôi'
Nhà thơ Vũ Cao: Tác giả bài thơ nổi tiếng 'Núi Đôi'

Người đọc thường biết đến Vũ Cao là một nhà thơ, nhớ đến ông là nhớ ngay đến “Núi Ðôi” - bài thơ nổi tiếng viết năm 1955 đã làm nên tên tuổi của ông. Nhưng ngoài thơ, ông còn viết truyện, viết báo. Hầu hết tác phẩm của ông viết về đề tài chiến tranh - đề tài gần gũi, gắn bó với ông gần hết cuộc đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN