Năm họa sĩ gồm Võ Huỳnh Châu Trinh, Nguyễn Phương Vy, Tôn Lam Giang, Trúc Viên và Ngân Kim Đỗ, tuy là những cái tên mới nhưng đã tạo nên một chỉnh thể đồng điệu về tư duy và bút pháp. Triển lãm không chỉ khắc họa hình tượng người phụ nữ mà còn thể hiện nỗi niềm riêng tư của một thế hệ lớn lên trong bối cảnh công nghệ chi phối cảm xúc, trong các gia đình ít người và kết nối xã hội ngày càng nhạt nhòa.
Không gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC
Các tác phẩm trong triển lãm là sự kết hợp phong phú giữa các bút pháp: Từ hậu biểu hiện, ngây thơ, dã thú đến lập thể và trừu tượng, cho thấy sự táo bạo trong thử nghiệm của các họa sĩ trẻ. Tuy nhiên, nền tảng tạo hình bài bản giúp họ duy trì sự cân bằng giữa phá cách và chính quy, tạo ra dấu ấn riêng trong nghệ thuật.
Triển lãm là sự thống nhất trong tinh thần sáng tác với hình tượng người nữ hiện diện nổi bật. Ảnh: BTC
Theo Ban tổ chức, "Giai điệu thủy triều" không chỉ là một triển lãm nhóm của các sinh viên mỹ thuật mà còn là lời giới thiệu mạnh mẽ của một thế hệ nữ nghệ sĩ đang bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định cá tính trong dòng chảy rộng lớn của mỹ thuật đương đại Việt Nam..
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng và các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Ảnh: BTC
Được tổ chức bởi The Art Hill, đơn vị phát triển nghệ thuật độc lập với nhiều dự án hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, triển lãm là kết quả của chương trình lưu trú sáng tác ngắn ngày tại không gian biển của The Art Hill. Từ đó, những "Giai điệu thủy triều" đã được tạo nên, như một bản phối hòa quyện giữa cảm xúc cá nhân và chuyển động xã hội, giữa suy tư nữ tính và khát vọng nghệ thuật.
Triển lãm mở cửa tự do tại Maii Art Space đến hết ngày 10/8/2025.