“Ấn tượng sai lầm”

Anna Petrescu, một nhân vật anh hùng, can trường và thông minh. Anna không chỉ là ngôi sao điền kinh mà còn là một Tiến sỹ về lĩnh vực lịch sử tranh nghệ thuật của trường Đại học Pennsylvania. Cô bắt đầu làm việc ở Sotheby’s và sau đó làm việc cho một ngân hàng. Giám đốc ngân hàng, ông Bryce Fenston đồng thời là một chuyên gia sưu tầm tranh.

Câu chuyện bắt đầu khi một trong ba con nợ của ngân hàng đã bị giết chết, sau đó nhân viên FBI Jack Delaney bắt đầu vào cuộc điều tra về sự giàu có của Fenston và trợ lý của ông ta. Trong khi đó, Anna, người thoát khỏi tòa nhà phía bắc của trung tâm thương mại Thế giới trong vụ 11/9 cũng bắt đầu nhận thấy những mối đe dọa trong cuộc sống của mình. Ông chủ Fenston mà cô biết đến chính là một con quỷ vô liêm sỉ và độc ác luôn muốn sát hại người khác để được sở hữu những bức tranh quý giá của họ. Đặc biệt là bức “Bức chân dung với Bandaged Ear” của Vincent Van Gogh.

Anna đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, từ Luân Đôn, Bucharest, Tôkyô và luôn cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Liệu Anna có đủ thông minh để vượt qua Fenston và bảo vệ thành công bức tranh Van Gogh cho người vay nợ - Arabella Wentworth?

Những pha hồi hộp nghẹt thở hòa lẫn trong những đoạn miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên đầy lãng mạn, những nét vẽ bằng ngôn từ điêu luyện miêu tả nhân vật Anna như một nữ anh hùng của truyền thuyết cổ xưa, tất cả đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của tác phẩm này, và cũng là điều làm nên thành công cho cuốn sách.

Jeffrey Archer (SN 1940) là một tác giả quen thuộc với bạn đọc Việt Nam qua các tác phẩm nổi tiếng như “Người đàn bà định mệnh”, “Hai số phận”, “Vượt lên hàng đầu”… Truyện của ông là một chuỗi những pha hồi hộp nghẹt thở, cùng những nút mở bất ngờ - mang hơi hướng những truyện trinh thám Anh - hoặc giả những kết thúc bi đát ám ảnh người đọc.

“Ấn tượng sai lầm” tương đối dày dặn với 500 trang, phát hành trên toàn quốc từ tháng 4/2011.

N.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN