Vợ sát hại chồng ném xác xuống suối

Sau 24 tiếng đồng hồ khẩn trương điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Đức Phổ đã làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Đức (40 tuổi), trú ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, Đức Phổ là do người vợ gây ra. Nguyên nhân một phần do tính vũ phu của người chồng.

Bà con ở thôn Diên Trường không ai lạ gì chuyện Đức và em ruột là Nguyễn Văn Nhân (42 tuổi), hùn vốn nuôi gần 2.000 con vịt tại bờ đập suối cầu ông Vân, thuộc xóm 7. Hằng ngày khoảng từ 4-5h sáng là anh em Đức, Nhân ra chòi nhặt trứng vịt đẻ. Như thường lệ, 4h sáng ngày 25/4, Nhân ra chòi chăn vịt gom trứng, nhưng không thấy Đức, bèn đi quanh khu vực chòi thì thấy chiếc xe máy của Đức nằm ngã bên bờ suối, bên cạnh là chiếc mũ dính máu.

Nghi có chuyện không lành, anh Nhân gọi gia đình tổ chức tìm kiếm. Nghĩ anh Đức đi xe máy bị ngã xuống suối chết chìm nên gia đình nhờ chính quyền địa phương huy động dân xả nước đập suối cầu ông Vân. Nước cạn, mọi người phát hiện xác anh Đức cách nơi xe máy bị ngã khoảng 60m, với tình trạng bị vỡ sọ não...

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định, Đức chết không phải do TNGT, mà bị ai đó sát hại. Tiến hành điều tra thì thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Phạm Thị Hà (40 tuổi, vợ của Đức).




Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.


Hai vợ chồng Đức và Hà có 4 người con, hoàn cảnh rất khó khăn, song Đức thường uống rượu và đánh đập vợ, con. Trong khi đó, lúc người dân báo tin phát hiện xe máy của Đức bên bờ suối, dù chưa biết người chồng đi đâu, Hà đã ngã lăn ra bất tỉnh. Và, suốt trong ngày hôm đó (25/4), Hà liên tục bất tỉnh, khiến Cơ quan điều tra không thể thu thập lời khai... Trước chứng cứ thu thập của Cơ quan điều tra, cuối cùng Hà cũng đã nhận tội trong tiếng khóc nấc nghẹn...

Theo lời khai ban đầu của Hà, nhiều năm qua thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập nên rất uất ức. Khoảng 4h sáng hôm đó, Đức bảo Hà chở đến chòi nuôi vịt tại suối cầu ông Vân. Hà chở Đức gần đến chòi vịt thì bị Đức ngồi phía sau đánh tới tấp vào người, vì “tội” chạy xe máy lạng quạng. Căm phẫn người chồng vũ phu, Hà dừng xe lại rồi bất ngờ lượm hòn đá bên đường đánh vào đầu Đức cho đến chết. Sau đó, Hà ném xác Đức xuống suối cầu ông Vân rồi đi bộ theo đường ruộng về lại nhà. Trời sáng, Hà giả vờ đi làm rẫy sắn như không có chuyện gì xảy ra...


Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN