Vỡ nợ 400 tỷ đồng

Hàng nghìn người dân thôn Trai Trang (thị trấn Yên Mỹ - Hưng Yên) đang đứng ngồi không yên trước thông tin những chủ tín dụng đen công bố vỡ nợ lên tới 400 tỉ đồng. Hàng trăm gia đình có khả năng mất sạch tài sản, nhà cửa vì hám lãi đã gom tiền cho các con nợ núp bóng "đại gia".


Thời gian gần đây, Hưng Yên đã xảy ra rất nhiều các vụ vỡ nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: hungyentv.vn



Điển hình là vợ chồng Nguyễn Đình Bốn và Tạ Thuý Mai ở phố Yên Mỹ công bố vỡ nợ 200 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Trước đó, vợ chồng Mai Bốn đã thành lập nhiều đường dây trung gian, gom tiền của người dân và trả phần trăm lãi suất từ 2 - 4%/tháng. Vì tin tưởng và ham lãi suất cao, nhiều hộ đã không ngần ngại cắm sổ đỏ thế chấp nhà để vay ngân hàng sau đó cho vợ chồng Mai Bốn vay lại. Người này vay của người kia rồi cho vay lại với lãi suất cao hơn, cứ thế tạo thành đường dây “tín dụng đen” đa cấp với hình thức tự thoả thuận với nhau hoặc bằng văn bản viết tay. Một số người dân thôn Trai Trang cho biết, trong đường dây của vợ chồng Mai Bốn có khoảng 20 đối tượng trực tiếp đi gom tiền của họ hàng người thân, bạn bè nên khi một người vỡ nợ thì cả họ mất tiền theo. Trong số những con nợ có cả những cô giáo như Nguyễn Thị Th..., trường THPT Yên Mỹ; cô giáo Nguyễn Thị Th..., trường THCS thị trấn Yên Mỹ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng.

Theo người dân Trai Trang, có tới 2/3 số hộ dân trong thôn đang đứng trước cảnh "tiền mất nợ mang". Vì hám lãi nên mọi nhà sẵn sàng gom toàn bộ tiền của, tài sản tích cóp được đem cho các đường dây tín dụng đen vay. Thậm chí còn nhiều chủ nợ là những người buôn bán rau ngoài chợ, hay những cụ già với chút tiền tiết kiệm để dưỡng già,... người cho vay ít nhất là 20 triệu đồng, có gia đình cho vay tới trên chục tỷ đồng.

Lợi dụng vụ vỡ nợ của vợ chồng Mai Bốn, hàng chục đối tượng khác ở thị trấn Yên Mỹ cũng công bố vỡ nợ theo. Nhiều người bức xúc cho rằng những con nợ ở thị trấn Yên Mỹ chưa chắc đã vỡ nợ, mà đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo để “xù nợ”. Nếu các vụ trên không được điều tra làm rõ thì hậu quả mà người dân nơi đây phải gánh chịu là vô cùng lớn. Hiện tại công an huyện Yên Mỹ đã nhận được đơn phản ánh của người dân và đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ từ hàng chục lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đó là vụ vỡ nợ của Lê Thị Hằng thôn Trung Hoà, xã Trung Hoà, với số tiền 20 tỷ đồng; cô giáo Lương Thị Bích Thoả, trường tiểu học xã Minh Châu vay của đồng nghiệp và các hộ dân với số tiền ước tới 40 tỷ đồng. Rồi cô giáo Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường Tiểu học thị trấn Yên Mỹ 2 vỡ nợ với số tiền gần 20 tỉ đồng. Mặc dù những vụ việc này xảy ra đã có rất nhiều cảnh báo và những bài học đắt giá nhưng vẫn chưa làm nhiều người thức tỉnh.

P.V

Một quỹ tín dụng tư nhân vỡ nợ

Là chủ tịch HĐQT hai quỹ tín dụng Thanh Tuyền và An Lập nên Phạm Thị Tuyết Phương quen biết nhiều người. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người dân, núp dưới chiêu "vay vốn làm ăn", bà Phương đã vay của nhiều hộ dân ở cùng xã và các địa phương khác số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN