Thương vong bắt nguồn từ sự hiểu lầm

Anh Phạm Xuân Hởi, 38 tuổi, trú ở thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh (Hà Nội) xây dựng nhà. Trong số thợ xây có các anh Đỗ Văn Sơn, 18 tuổi, trú ở thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh và anh Bắc (chưa rõ họ và địa chỉ), cùng một số người khác.

Vào 22 giờ ngày 9/10, anh Trần Quốc Trọng, trú ở thôn Võng La đưa người yêu là N.T.H.N., 19 tuổi, quê ở Thái Nguyên, thuê nhà trọ ở thôn Võng La về nhà qua khu vực xây dựng này. Vừa lúc đó, có một viên gạch từ trên cao rơi xuống gần người anh Trọng. Anh Trọng nghi ngờ có thợ xây ném nên gọi một số người dân xung quanh đến chứng kiến và yêu cầu chủ nhà gọi 3 người thợ xây xuống để làm rõ sự việc.

Thấy vậy, các anh Sơn, Bắc và một người nữa sợ quá, đã trèo lên tầng 3 rồi chui vào phòng để tránh mặt. Biết những người thợ bỏ chạy, mối nghi ngờ, tức giận càng tăng lên, anh Trọng và các đối tượng đã chạy đuổi theo tốp thợ xây lên tầng 3. Bị truy đuổi đến cùng, anh Sơn và anh Bắc vội trèo qua mái tôn để trốn, nhưng không may cả 2 anh bị ngã xuống đất. Hậu quả, anh Sơn bị chết tại chỗ; anh Bắc bị chấn thương sọ não và gãy chân (vẫn hôn mê tại Bệnh viện huyện Đông Anh).

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN