Kiên Giang:

Nữ 'cò đất' chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân, từ năm 2004 đến nay, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1960), ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá (Kiên Giang), đến huyện đảo Phú Quốc kinh doanh mua bán nhà đất (cò đất). Thay vì thực hiện mua bán đất đúng pháp luật quy định, bà Lý lại mua miếng đất này rồi đem bán cho nhiều chủ, thậm chí khi nhận tiền đặt cọc rồi lại không giao đất mà ngược lại bà ta còn “kiện” ngược lại người mua để hòng “quỵt” tiền.


Với nhiều hình thức “đa dạng”, đến nay bà Lý đã thiếu tiền nhiều người, đáng chú ý trong đó có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác lên đến gần 100 tỷ đồng.


Trong số hơn 10 người bà Lý nợ, chiếm đoạt tiền có hoàn cảnh đáng thương nhất là bà Đường Thị Minh (SN 1935), tạm trú tại khu phố 5, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc). Do bị bà Lý lừa nhiều lần, hiện nay bà Minh phải đi ở nhờ, trong khi tuổi già bệnh tật không có tiền thuốc thang. Bà Minh dường như nghẹn giọng khi kể bị bà Lý lừa nhiều lần lấy đi 3 miếng đất cùng tài sản khác trị giá gần 20 tỷ đồng, làm gia đình tán gia, bại sản.


Hàng ngày bà Minh phải bón từng muỗng cơm cho ông Soan.


Vào cuối năm 2004, có nhu cầu mua đất, bà Minh hỏi mua của bà Lý 3 miếng đất tại ấp 4, xã Cửa Cạn (Phú Quốc), gồm một miếng 10.000 m2, 5.000 m2 và 1.500 m2, với tổng số tiền là 230 triệu đồng. Tin lời bà Lý, bà Minh đã trả đủ số tiền (có biên nhận, công chứng) và sau đó Lý hứa sẽ làm giấy sang tên cho bà Minh. Thế nhưng, cứ hết năm này qua năm khác, khi hỏi thì bà Lý cứ hẹn mà không hề có ý định chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho bà Minh, mà ngược lại bà Lý muốn lấy các mảnh đất này để sang bán cho người khác. Với ý định đó, đến năm 2007, bà Minh phát hiện bà Lý lấy 3 miếng đất này đem bán cho người khác.


Biết được việc này, bà Minh tìm gặp bà Lý thì bà ta hứa sẽ đổi miếng đất khác ở xã Bãi Thơm và cho biết là hiện nay giấy chứng nhận QSDĐ đang đi thế chấp ngân hàng, chờ 4 tháng sau sẽ sang tên cho bà Minh. Tin tưởng nên bà Minh chờ đợi và đợi mãi mà không thấy, nếu có nhắc nhở thì bà Lý cứ hẹn. Thế nhưng, với bản chất muốn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác, nên đầu năm 2011, bà Lý lại bán miếng đất này (xã Bãi Thơm) cho người khác với giá chênh lệch là 3,6 tỷ đồng để hưởng lợi. Ngoài 3 miếng đất nói trên, bà Lý còn vay mượn của bà Minh 12 tỷ đồng để “làm ăn” (có biên nhận và bà Lý đã thừa nhận với Công an huyện Phú Quốc), nhưng đến nay không có thiện chí trả nợ cho bà Minh, đẩy gia đình bà vào ngõ cụt.


Bà Minh bên chồng hồ sơ đi khiếu kiện để đòi lại tiền do bị bà Lý lừa gạt.


Do buồn rầu, chồng bà là ông Trần Hữu Soan (SN 1933), bị tai biến mạch máu não cách nay 5 năm không đi lại được, còn bà Minh thì cũng bị tai biến nhẹ cách nay 3 năm, nên hiện về tạm trú trong TP Rạch Giá để chữa bệnh. Thế nhưng, tình cảnh của đôi vợ chồng già hết sức bi thương, không tiền nhưng bệnh tật cứ bám theo do lo buồn chuyện bị bà Lý lừa tiền.


Nước mắt ngắn dài, bà Minh nghẹn giọng kể: “Tôi tin tưởng bà Lý, nên mới mua đất và cho vay tiền. Không ngờ bị bà Lý gạt hết lần này đến lần khác, lấy đi nhiều tài sản đẩy gia đình tôi ra ở trọ. Đã trắng đen rành rành ra vậy, nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành giải quyết cho tôi, thậm chí để bà Lý nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tiếp tục đi lừa nhiều người khác”.


Giấy nhận tiền, chuyển nhượng của ông Khải với bà Lý.


Cũng với thủ đoạn trên, đối với trường hợp của ông Lê Tấn Khải (SN 1973), ngụ tại thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) cũng bị bà Nguyễn Thị Lý “cuỗm” số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Sau khi đã được công chứng để đặt cọc tiền mua đất, và hứa sau khi hoàn tất giấy tờ sẽ giao đất cho ông Khải để nhận đủ tiền, nhưng sau đó Lý lại đem chính các mảnh đất này bán cho người khác, rồi cứ hẹn lần cho đến nay.


Ông Khải, bức xúc nói trong uất ức: “Bà Lý lừa bán cho tôi 3 miếng đất của 3 hộ gia đình ở xã Dương Tơ, sau đó đến phòng công chứng đặt cọc và các giấy tờ mua bán khác, trong khi chờ sang tên cho tôi, thì bà Lý lại lấy một giấy chứng nhận QSDĐ của những hộ trên đem thế chấp ngân hàng; một giấy khác đem bán lại cho người khác. Đến nay đã 2 năm, vụ việc của bà Lý lừa đảo chiếm đoạt tiền của tôi quá rõ ràng nhưng vẫn không được xử lý, làm gia đình tôi phải lâm vào cảnh nợ nần”.


Với nhiều thủ đoạn và lợi dụng lòng tin, thiếu hiểu biết của người dân trên huyện đảo Phú Quốc, có nhiều vụ mua miếng đất này rồi đem bán cho nhiều người khác, làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Không chỉ bằng thủ đoạn lừa đảo như thế, bà Nguyễn Thị Lý còn cố ý dựng chuyện, rồi tố ngược lại người đặt cọc mua đất là giả mạo chữ ký của bà để hòng chiếm đoạt tiền. V


ụ việc đã được chứng minh bằng những chứng cứ có trong hồ sơ cũng như qua kết quả giám định của cơ quan điều tra đối với chữ ký mà bà Lý cho là đã giả mạo. Theo đó, cơ quan chức năng đã có kết luận là cùng chữ viết, chữ ký của bà Lý viết ra. Sau khi không “thắng” được vụ này, nhưng bà Lý vẫn nhởn nhơ tiếp tục đi lừa đảo nhiều người mà không một ai “sờ gáy” vì sợ “quyền lực đen” của bà.


Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy (thị trấn Dương Đông), năm 2011, bà có mua miếng đất của bà Nguyễn Thị Lý với diện tích 16.000m2 tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (Phú Quốc), nhưng phần đất này chưa tách ra mà nằm chung với thửa đất của ông Nguyễn Văn Khanh. Vì vậy, theo thỏa thuận, khi giao dịch tiền bạc thì ông Khanh đứng ra nhận, còn về mặt giấy tờ để bà Lý lo. Sau khi thống nhất bán diện tích này với số tiền 12 tỷ đồng, bà Thủy đồng ý đặt cọc 11 tỷ đồng. Sau đó, cả hai đến phòng công chứng chứng thực việc đặc cọc tiền (có giấy biên nhận và công chứng).


Thế nhưng, vì khu đất này nằm trong diện tích quy hoạch nên ông Khanh, bà Lý không thể thực hiện việc giao đất cho bà Thủy. Do vậy, bà Thủy đã khởi kiện ra TAND huyện Phú Quốc để hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và yêu cầu ông Khanh, bà Lý có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc. Tại đây, ông Khanh, bà Lý cùng thống nhất và cam kết sẽ trả lại tiền đặt cọc cho bà Thủy, TAND huyện Phú Quốc đã ra quyết định thỏa thuận hòa giải giữa hai bên.


Tưởng chuyện như vậy là kết thúc có hậu cho bà Thủy, thế nhưng, chẳng những không trả tiền, bà Lý, ông Khanh còn làm đơn tố cáo bà Thủy giả chữ ký của mình đề hòng chiếm đoạt số tiền 11 tỷ đồng, chứ thực ra không có giao dịch mua bán đất hay nhận tiền đặt cọc của bà Thủy. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc.


Theo đó, xác định chữ viết, chữ ký trên bản hợp đồng giao dịch mua bán đất, nhận tiền đặt cọc cùng một người viết, ký ra. Qua đây cho thấy, rõ ràng ông Khanh, bà Lý đã biết rất rõ ràng giấy tờ cam kết là do chính mình tự xác lập, nhưng cố tình bịa đặt, vu khống nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Với hành vi vu khống này cũng thể hiện quá rõ, nhưng đến nay cả hai vẫn “vô tư” tiếp tục đi lừa đảo nhiều người khác.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, chính bà Lý là người “đạo diễn” để chỉ đạo ông Nguyễn Văn Khanh thực hiện. Bởi với danh nghĩa ông Khanh có một miếng đất diện tích 24.000m2 tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (Phú Quốc) cần bán, nhưng thực chất phần đất này là của cha ông Khanh đứng tên (đã chết). Ông Khanh chưa chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật, bà Lý, ông Khanh đã bán cho nhiều người bằng hình thức nhận tiền thông qua hợp đồng đặt cọc để lấy tiền của họ.


Bên cạnh đó, bà Lý, ông Khanh cũng dùng thủ đoạn để tung tin là đất này đã bán cho bà Lý, hiện diện tích đất nằm trong dự án của Công ty Đại Cát Hoàng Long, nên sẽ được đền bù hàng trăm tỷ đồng (thực chất số tiền ít hơn nhiều). Bằng thủ đoạn này, bà Lý và ông Khanh đã lừa được nhiều người để bán lấy đất hoặc vay tiền của nhiều người khác, sau đó né tránh, hứa lần hồi mà không có thiện chí nào trả lại tiền hay giao đất cho người mua.


Cho đến thời điểm này, theo đơn tố cáo của nhiều người, bà Nguyễn Thị Lý có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của họ với số tiền gần 100 tỷ đồng; trong đó, ông Nguyễn Văn Khanh chiếm đoạt số tiền trên 32 tỷ đồng.



Bài và ảnh:Gia Bảo

Cán bộ lừa đảo chạy dự án lĩnh 2 năm tù

Ngày 4/1, Phiên tòa sơ thẩm TAND T hành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Đào Khoa Thức (45 tuổi ), nguyên chuyên viên Phòng thông tin tuyên truyền tổng hợp thuộc Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 2 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN