Người làm ăn trộm tranh của họa sỹ Nguyễn Thị Hiền

Ngày 28/11, họa sỹ Nguyễn Thị Hiền (số 452 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh), con gái của cố nhà văn Kim Lân, cho biết: Trong thời gian đi Hà Nội dự triển lãm của con gái, Đỗ Xuân Diệu, người trông coi cửa hàng đã lấy trộm nhiều đồ cổ, đồ giả cổ và 7 bức tranh sơn mài có giá trị tại Gallery của chị tại số 38 Lê Công Kiều, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.


“Nhớ một ngày B52 ở Khâm Thiên”, một trong những bức tranh của họa sỹ Nguyễn Thị Hiền bị mất cắp.


Theo chị Hiền, sau khi từ Hà Nội về (ngày 17/11), chị đã phát hiện số tranh trên và nhiều mặt hàng là đổ cổ, giả cổ gồm đồ đồng, gỗ, ngọc,… tổng giá trị hơn 600 triệu đồng và một chiếc máy ảnh Nikon D7000-3129555 đã “không cánh mà bay”. Kiểm tra camera tại cửa hàng thì toàn bộ số tranh và hàng hóa trên do Đỗ Xuân Diệu (SN 1990), trú quán: Xóm 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là thợ sửa chữa sơn mài và đồ giả cổ của cửa hàng lấy cắp (Đỗ Xuân Diệu được con gái chị giao cho trông coi cửa hàng trong thời gian chị đi vắng).


Cũng theo những hình ảnh camera ghi lại được thì Đỗ Xuân Diệu thường lấy đồ tại cửa hàng vào khoảng 6 giờ sáng và 21 giờ tối. Toàn bộ số tranh được Diệu tuồn ra ngoài cho người khác, bởi theo hình ảnh camera ghi lại, Diệu đứng ở trong nhà, chọn lựa từng bức rồi chuyển ra cửa.


Sau khi lấy cắp, Đỗ Xuân Diệu mang chiếc máy ảnh bán cho anh Lâm ở hiệu sửa chữa máy ảnh Nikon (số 11 Lê Công Kiều) nhưng anh từ chối không mua vì nghi là đồ ăn cắp. Vợ chồng anh Bảo Lộc ở cửa hàng bán đồ gốm đối diện cũng phát hiện có món đồ bị đánh rơi bên ngoài cửa hàng và họ đã làm chứng trước công an khi chị Hiền tới khai báo.


Sau khi sự việc xảy ra, chị Hiền đã liên lạc với Đỗ Xuân Diệu nhưng không được. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN