Hai chị em sinh viên quật ngã hai tên cướp

Bị hai đối tượng đi xe máy cướp túi đồ, hai nữ sinh nhanh trí dũng cảm quật ngã bắt giữ hai tên cướp và giao cho lực lượng công an.

Hai tên cướp Bùi Anh Đông và Đặng Hữu Kỷ


Nữ sinh quật ngã 2 tên cướp

Hai chị em ruột là Lê Thị Bích Vy, 20 tuổi đang học năm nhất Trường Đại học Phạm Văn Đồng và chị gái là Lê Thị Vân, 21 tuổi, đang học năm thứ ba, Trường Đại học Tài chính kế toán. Trưa 16/2, Lê Thị Bích Vy đi xe đạp từ trường Đại học Phạm Văn Đồng (ở TP Quảng Ngãi) vào Trường Đại học Tài chính kế toán ở huyện Tư Nghĩa chở người chị về quê ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa.

Hai chị em Lê Thị Bích Vy và Lê Thị Vân

Khi đi qua xã Nghĩa Thương, bất ngờ có hai tên cướp từ phía sau điều khiển xe máy hiệu Nouve vọt lên giật túi xách của người chị Lê Thị Vân rồi tăng ga chạy. Dù ban ngày nhưng do đoạn đường vắng, hai chị em chẳng biết cầu cứu ai. Trong túi xách có nhiều tiền, giấy tờ, bài vở quan trọng nên hai chị em hết sức lo lắng. Tiếp tục hai chị em đạp xe về nhà, được khoảng 200m, phát hiện đằng xa hai tên cướp trên đang giật túi xách của của hai nữ sinh khác đi ngược chiều. Nhận định chúng sẽ chạy thẳng về phía mình, Lê Thị Bích Vy nhảy xuống xe bảo người chị chặn bắt hai tên cướp.

Hai chị em đứng lại giả vờ sửa xe đạp, khi hai tên cướp vừa chạy ngang qua, Vy và Vân lao thẳng xe đạăochnj đường bọn cướp. Bất ngờ bị vấp phải xe đạp, hai tên cướp ngã lăn ra đường và định bỏ chạy. Lê Thị Bích Vy và Lê Thị Vân hô hoán mọi người xung quanh chạy đến cùng bao vây bắt hai tên cướp giao cho Công an huyện Tư Nghĩa. Bọn chúng gồm hai tên Đặng Hữu Kỷ, 19 tuổi và Bùi Anh Đông, 17 tuổi, đều ngụ xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi.

Chúng khai nhận trưa 16/2, tên Kỷ, Đông cùng các tên Bùi Thanh Sơn, Lê Trung Tín, Lê Minh Đạt và Huỳnh Tuấn Kiệt đều ở TP Quảng Ngãi tổ chức đi cướp giật. Bọn chúng sử dụng 4 xe máy toả ra các tuyến đường cướp túi xách. Không may gặp phải hai chị em sinh viên lanh trí, dũng cảm tóm gọn.

Hai nữ hiệp sĩ con nhà nghèo

Ngôi nhà nhỏ của chị em Lê Thị Bích Vy và Lê Thị Vân nằm sau trong con đường ruộng nhầy bùn ngoằn ngoèo bên sông Hiền Lương, thuộc thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà. Cha mẹ mẹ của Vy và Vân là ông Lê Phụ, 51 tuổi và bà Trịnh Thị Phương, 47 tuổi. Ông Phụ làm nghề đóng ghe hơn 20 năm nay, người mẹ thì làm nghề nông. Nhà có bốn chị em, Lê Thị Vân là chị cả, đến Lê Thị Bích Vy và hai em nhỏ.

Hoàn cảnh nhà nghèo, vì thế vợ chồng ông Phụ phải quần quật đi làm suốt ngày để có tiền trang trải chuyện học của con cái. Đối với ông bà tất cả dồn vào việc cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Hiếu thảo với cha mẹ, bốn chị em tập trung chuyện học. Ngoài ra bốn chị em còn phụ giúp cha mẹ chăn bò, nuôi bầy gà, vịt. Tuy đoạn đường từ nhà đến hai trường Đại học xa gần 10 km, nhưng hàng ngày hai chị em Vân, Vy vẫn đạp xe đạp đi học.

Kể lại sự việc quật ngã hai tên cướp, em Lê Thị Bích Vy cho biết: "Lúc đầu bị cướp giật, tụi em cũng sợ, nhưng khi tận mắt chứng kiến chúng tiếp tục giật túi xách của một nữ sinh phổ thông, em không còn sợ mà nghĩ cách bắt hai tên cướp không để chúng đi hại người khác". 

Theo An ninh Thủ đô

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN