Dùng mưu giải cứu 2 bé bị bắt cóc ở Hà Nội

Anh Nguyễn Quốc Khánh, một nhà thiết kế thời trang (trú tại Đống Đa, Hà Nội), đã mưu trí giải cứu thành công 2 cháu bé bị bắt cóc, trên đoạn đường Liễu Giai.

 

Anh Khánh kể lại, khoảng 12h ngày 13/8, trên đường đi làm về qua phố Liễu Giai, anh tình cờ thấy 2 cháu bé chừng 6-10 tuổi và 1 thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Ba người ngồi trên vỉa hè phố Liễu Giai, cạnh tòa nhà Lotte đang xây dựng.


Thấy 3 người có vẻ lạ lẫm như bị lạc đường, anh Khánh dừng xe hỏi thăm. Thiếu nữ lớn nhất tỏ ra sợ sệt, nói với anh Khánh rằng mình quê Thanh Hóa. Hai cháu bé cũng nói theo, tuy nhiên giọng không giống với thiếu nữ trên.

 

Đối tượng Quỳnh Anh (áo đen) và 2 cháu nhỏ tại vỉa hè đường Liễu Giai. (Ảnh do anh Khánh cung cấp).


Nhận thấy sự khác thường, anh Khánh kéo một cháu  ra hỏi thì được biết nhà cháu ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nghi ngờ 2 cháu nhỏ bị thiếu nữ trên bắt cóc, lại sợ đối tượng có đồng bọn, anh Khánh mưu trí hô hoán lên: “Cháu lớn bắt cóc 2 cháu bé”. Hoảng sợ, thiếu nữ trên liền kéo hai cháu nhỏ bỏ chạy.


Chứng kiến sự việc, một nam thanh niên chạy tới bắt giữ thiếu nữ này lại và gọi cảnh sát 113. Ngay sau đó, 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần khu vực này chạy tới, cùng anh Khánh và nhiều người dân áp tải đối tượng nữ về Công an phường Cống Vị để giải quyết.

 

Thiếu úy Nguyễn Duy Điệp - Đội CSGT số 2 (CATP Hà Nội), người trực tiếp còng tay đối tượng nữ, cho biết, đối tượng nữ tên là Quỳnh Anh (SN 1995, quê gốc ở Hậu Lộc, Thanh Hóa; mang quốc tịch Trung Quốc). Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Quỳnh Anh để điều tra.

 

Sau khi được giải cứu thành công, hai cháu bé đã được đoàn tụ với gia đình. Cháu lớn hơn tên là Nguyễn Thúy Hòa (10 tuổi, học sinh lớp 5, trường tiểu học B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Hòa là con của chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, Thanh Trì, Hà Nội). Chị Phượng là lao động tự do, một mình chị phải nuôi hai cô con gái là cháu Hòa và một cháu nhỏ sau.


Cháu nhỏ hơn bị bắt cóc là Quách Thị Diên (5 tuổi), con của chị Quách Hồng Nhung (quê ở Kim Bôi, Hòa Bình). Hiện chị Nhung cùng chồng tên Thủy đang thuê trọ tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu, Tam Điệp, Thanh Trì. Theo cháu Hòa, Quỳnh Anh - người bắt cóc 2 cháu bé - trước đây từng ở trọ khoảng 2 tháng tại nhà trọ của một chị tên Nguyễn Thị Thùy Linh (quê xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) ở dãy nhà trọ xóm 7B nên Hòa có biết mặt sau vài lần vui chơi cùng bạn bè trong xóm.


Khoảng 11h ngày 13/8, Hòa đang chơi cùng em Diên thì Quỳnh Anh và Linh đến chơi cùng. Sau đó, chị Quỳnh Anh cầm tay lôi cả Hòa và Diên băng qua đường tắt ra bến xe buýt ngoài đường Ngọc Hồi, bắt xe buýt lên khu vực Liễu Giai. Quá hoảng sợ, cháu Hòa đã gào khóc kêu cứu nhưng bị Quỳnh Anh bịt miệng, dọa nếu không im lặng sẽ bị đẩy ra đường cho xe cán chết. Hòa và Diên buộc phải ngoan ngoãn đi theo Quỳnh Anh. Khi đến đường Liễu Giai, sự việc được anh Nguyễn Quốc Khánh tình cờ phát hiện.


Chị Nguyễn Thị Phượng - mẹ cháu Hòa - chia sẻ, chị vô cùng hoang mang khi nhận được điện thoại của công an xã báo đến nhận cháu Hòa ở phường Cống Vị về. Chị Phượng không tin vào mắt mình khi người bắt cóc con chị lại là Quỳnh Anh.


Theo chị Phượng, Quỳnh Anh vốn không có nghề nghiệp, vẻ ngoài không đẹp đẽ gì nhưng rất ăn chơi, hay la cà quán net và rủ rê bạn trai lạ đến chơi. Tuy nhiên, Quỳnh Anh chỉ ở trọ cùng Linh được 2 tháng, sau đó vì không chịu đóng tiền trọ cho Linh nên đã bị Linh đuổi đi.


Theo Dân Trí

 

Khởi tố chủ mưu vụ đãi tiệc đầy tháng bằng ma túy
Khởi tố chủ mưu vụ đãi tiệc đầy tháng bằng ma túy

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Sang, 45 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vì hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN