Đâm chém 47 nhát để… cảnh cáo

Để biện minh cho hành vi giết người dã man, Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: “Lúc ấy em chỉ nghĩ vì mối thù anh ta gây ra cho gia đình là quá lớn… nhưng đó chỉ để cảnh cáo và tránh bị phản đòn”.

 

Nguyễn Văn Tuấn cùng tang vật liên quan đến vụ án.

 

Sau hai ngày bị tạm giữ hình sự, Nguyễn Văn Tuấn - nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại nhà văn hóa thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, vào tối 29-9 đã không còn hoảng loạn như thời điểm vụ án mới xảy ra. Theo một điều tra viên Đội CSHS - Công an huyện Hoài Đức, khi thực hiện xong hành vi tàn ác, Tuấn chạy thẳng về nhà, sau đó ra bờ ao ẩn náu. Lúc này, vì lo sợ người thân nạn nhân tìm đến trả thù, Tuấn đã “dắt lưng” một thanh kiếm dài và một con dao nhọn. Khi bị các trinh sát hình sự khống chế, đối tượng giết người đã không kịp phản kháng.

 

Trước đó, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ án giết người và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, ở thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức).

 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên tối 29-9, Nguyễn Văn Tuấn đã cầm 2 con dao nhọn đâm, chém liên tiếp 47 nhát vào người anh Nguyễn Chính Tuấn (SN 1975, ở cùng thôn). Đối tượng gây án chỉ dừng tay sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh, nằm gục trên vũng máu. Qua hơn 1 giờ truy xét, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện nơi Nguyễn Văn Tuấn lẩn trốn và tổ chức vây bắt thành công. Ngày 1-10, tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn đã rành rọt kể lại toàn bộ hành vi sử dụng hung khí tấn công anh Nguyễn Chính Tuấn. Theo đó, nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc nạn nhân trước đó đã tìm đến nhà Nguyễn Văn Tuấn đe dọa và có va chạm với em trai đối tượng. Với mục đích trả thù nên sau khi ngấm hơi men, Nguyễn Văn Tuấn chuẩn bị dao nhọn, chạy đi tìm “đối thủ”…

 

Theo khai nhận của Nguyễn Văn Tuấn, khi đối diện với nạn nhân, đối tượng đã không giữ được bình tĩnh, 2 tay 2 dao lao vào đâm chém loạn xạ. “Khi anh Tuấn quay lại giằng co, tôi càng hăng hơn. Lúc nạn nhân bỏ chạy, tôi chỉ nghĩ không tiếp tục tấn công thì có thể bị phản đòn. Và thế là…” - nghi phạm giết người bỏ lửng câu trả lời, xoa đầu ngón tay bị dao cứa trầy xước. Trong cơn say máu, Nguyễn Văn Tuấn hoàn toàn không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát, khiến nạn nhân bị thương ở vị trí nào. Điều cuối cùng mà đối tượng này nhớ được trước khi rời hiện trường là đã bị một số thanh niên địa phương dùng gạch đá xua đuổi.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công tác điều tra, khám nghiệm tử thi đã được CAH Hoài Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện. Nguyên nhân chính khiến anh Nguyễn Chính Tuấn tử vong được xác định do bị 1 nhát đâm trúng cổ làm đứt tĩnh mạch, đứt khí quản và 3 nhát đâm thấu phổi. Trong số tang vật được cơ quan công an thu hồi, có 1 con dao nhọn còn dính máu, phần lưỡi bằng thép bị uốn cong. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi giết người.

 

Theo anninhthudo.vn

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trong tiệc nhậu

Trong khi uống bia, Oanh và Định xảy ra mâu thuẫn. Oanh đã dùng dao bấm đâm thẳng vào ngực Định khiến nạn nhân tử vong.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN