Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được đàn heo thả rông tha đi

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bãi đất trống bị đàn heo rừng lai thả rông tha đi được người dân phát hiện. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì bé đã tử vong.

Ngày 28/5, công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi và bị đàn heo thả rông tha đi trong bãi đất trống đối diện ngôi chùa ở hẻm đường Sinco (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, anh Nguyễn Nhật Hoàng (ngụ quận Bình Tân) đang ở trong nhà thì phát hiện một số con heo rừng lai đang tha một cháu bé sơ sinh trong bãi đất trống nên vác cây đuổi theo đàn heo để giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, khi đuổi được đàn heo, anh Hoàng kiểm tra thì phát hiện cháu bé đã tử vong.


Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ án.


Bước đầu, cơ quan công an xác định cháu bé xấu số là một bé trai. Nạn nhân còn sống sau khi sinh.


Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được quy định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, công an quận Bình Tân đề nghị nếu ai biết thông tin về vụ án trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.


Hoài Nam/Báo Tin tức
Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè bẹp rúm xe ô tô, tài xế thoát chết trong gang tấc
Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè bẹp rúm xe ô tô, tài xế thoát chết trong gang tấc

Tài xế xe ô tô 7 chỗ đã may mắn thoát chết trong gang tấc khi một cây Xà cừ có đường kính gốc gần 1 mét, cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc trong cơn mưa, đè bẹp rúm chiếc xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN