Ba lần cứu mẹ khỏi bị cha hạ độc

 

Nghe con kể thấy cha lúi húi pha chất bột vào bát canh, chị Hai không dám ăn mà cho gà uống thử, chúng lăn ra chết hết.

 

Vũ Văn Xuân bị kết tội Giết người vào ngày 1/11.

 

Vợ chồng Vũ Văn Xuân (42 tuổi) sống ở vùng đất nghèo xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, có với nhau 3 mặt con, khá hạnh phúc. Đầu năm 2012, nhiều mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi cô vợ Lê Thị Hai nghe tin đồn Xuân có người tình nhí cùng làm công nhân ở khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hoá.

 

5 tháng trước, Xuân phải nằm viện vì mổ ruột thừa. Thời gian đau ốm, gia đình vợ không ai thăm hỏi anh ta. Cho rằng do chị Hai nói xấu mà bên ngoại mới ghẻ lạnh mình như vậy, Xuân nghĩ cách sát hại vợ.

 

Một tháng sau (ngày 9/7), trong lúc vợ đi bán hàng về khuya, Xuân ở nhà đi chợ cùng hai con gái nấu cơm ăn trước. Thúy (con gái lớn) múc phần mẹ một bát canh. Lợi dụng lúc con xuống bếp, Xuân lấy thuốc diệt chuột chuẩn bị sẵn hòa vào bát canh rồi rời nhà đi làm đêm.

 

Chị Hai về nhà húp một ngụm canh nhưng nuốt không trôi. “Sao canh của mẹ đắng thế này?”, chị hỏi Thúy. Đứa con không hiểu tại sao, gọi điện cho bố hỏi thì Xuân tức tối: “Đắng thì đổ đi”.

 

Kế hoạch bất thành, hôm sau Xuân tiếp tục lên hạ sát vợ với kịch bản cũ. Lần này, toàn bộ quá trình đầu độc của Xuân đã bị Thúy theo dõi, phát hiện. Bởi nghi ngờ thái độ lâu nay của bố nên khi ăn cơm xong, Thúy vờ đi sang hàng xóm, rồi quay lại đứng nép cửa sổ bếp để xem bố làm gì.

 

Qua khe cửa, Thúy thấy bố hòa gói bột nhỏ với sữa chua rồi cho vào bát canh của mẹ. Khi chị Hai đi làm về, Thúy kể lại sự việc. Chị Hai gọi điện cho anh trai sống gần đó sang xem. Để thử xem Xuân đã hòa chất gì vào bát canh, mọi người bắt một con gà và cho uống vài thìa. Vừa uống xong, con gà lăn chết.

 

Sáng hôm sau, Xuân đi làm về và hỏi Thúy: “Hôm qua mẹ có ăn hết canh không?”. Thúy cho biết mẹ đã ăn hết. Cho rằng thuốc diệt chuột đã hết tác dụng, Xuân lên kế hoạch đầu độc vợ lần thứ ba.

 

Ngay chiều hôm ấy, Xuân ra cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua 4 gói thuốc diệt chuột nhãn hiệu Fokeba, loại 2 gam. 19h30 cùng ngày, khi ba bố con ăn cơm xong, Xuân tìm cách hòa thuốc diệt chuột với sữa chua để đổ vào bát canh phần vợ. Ý đồ của gã chồng táng tận lương tâm một lần nữa lại bị con gái phát hiện.

 

Đi làm về, nghe con gái kể lại sự tình, chị Hai lại bắt mấy con gà cho uống thử nước canh. Đàn gà lăn ra chết như lần trước. Trước hành động tàn nhẫn của chồng, chị Hai cùng các con tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Đêm đó, Xuân bị bắt. Kết quả giám định bát nước canh cho thấy, loại độc tố mà Xuân dùng có đủ khả năng gây chết người.

 

Ngày 1/11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên sơ thẩm xét xử Xuân về tội Giết người. Bị cáo 42 tuổi đã khai nhận toàn bộ hành vi và bị tuyên phạt 7 năm tù.

 

 

Theo vnexpress.net

Ba lần đầu độc vợ bằng thuốc diệt chuột

Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình không được giải quyết triệt để, Vũ Văn Xuân (SN 1970), lên kế hoạch dùng thuốc diệt chuột để sát hại người vợ của y.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN