Bí ẩn người có ‘dạ dày thép’, ăn cả xe đạp, máy bay, đèn chùm

Tự nhận mình có hàm răng cực kỳ chắc khỏe và dịch vị dạ dày mạnh mẽ, thành tích lớn nhất của Michel Lotito được cho là đã ăn một chiếc máy bay Cessna 150.

Chú thích ảnh
Michel Lotito, một nghệ sĩ giải trí người Pháp, đã ăn đủ mọi thứ từ xe đạp đến đèn chùm, tivi, thậm chí cả máy bay. Ảnh: Guinness World Records/YouTube

Nếu ai đó hỏi bạn về món ăn yêu thích của mình, máy bay Cessna 150 chắc sẽ không phải là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn.

Còn đối với Michel Lotito hay “Monsieur Mangetout” (“Ngài Ăn tuốt”), người Pháp, máy bay chỉ là một trong số nhiều đồ vật kỳ lạ mà ông được cho là đã ăn trong suốt sự nghiệp biểu diễn lâu dài của mình.

Theo trang Allthatsinteresting, mặc dù một số người nghi ngờ tuyên bố rằng Lotito thực sự đã ăn toàn bộ chiếc máy bay, nhưng rõ ràng là ông có thể nuốt vô số vật thể lạ có thể giết chết hầu hết mọi người.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lotito đã ăn những vật thể không một ai dùng để ăn và gây nguy hiểm như thủy tinh, kim loại và cao su. Tài năng kỳ lạ đã đưa ông trở nên nổi tiếng và cuối cùng giúp ông giành được Kỷ lục Guinness thế giới về chế độ ăn kỳ lạ nhất.

Michel Lotito sinh ngày 15/6/1950 tại Grenoble, Pháp. Thói quen ăn những thứ lạ của ông bắt đầu từ rất sớm. Một số nguồn tin cho biết ông bắt đầu ăn thủy tinh từ năm 8 hoặc 9 tuổi, trong khi những nguồn khác lại cho rằng ông bắt đầu có hành vi ăn bất thường từ lúc 5-6 tuổi.

Kỷ lục Guinness thế giới, sau này trao tặng ông danh hiệu người có chế độ ăn kỳ lạ nhất, đã viết rằng Lotito "lần đầu tiên nhận ra khả năng lạ lùng của mình khi một chiếc ly mà ông đang uống bị vỡ và ông bắt đầu nhai những mảnh vỡ". Lotito đã biết rằng những người khác đã từng ăn thủy tinh thành công trong quá khứ, và ông rất vui khi phát hiện ra rằng mình cũng có thể làm được.

Ngày nay, loại hành vi này thường được mô tả là “pica”, một chứng rối loạn tâm lý khiến mọi người thèm ăn những vật chất không có giá trị dinh dưỡng và không ăn được.

Chú thích ảnh
Michel Lotito đang cắn vào một chiếc xe đạp. Ảnh: Guinness World Records/YouTube

Lotito nhanh chóng nổi tiếng ở quê nhà vì sở thích ăn uống thịnh soạn và khác thường của mình. Danh tiếng đó cho phép ông kiếm tiền thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp thu hút ngày càng nhiều khán giả. 

Sau khi công khai tài năng của mình ở tuổi 16, Michel Lotito đã chứng minh khả năng độc đáo của mình trước khán giả, ông ăn cả kim loại, thủy tinh, cao su và thậm chí cả những vật dụng nguy hiểm hơn như đinh. Những màn trình diễn của Lotito đã mang lại cho ông biệt danh Monsieur Mangetout (Ngài Ăn Tuốt ). Chẳng bao lâu sau, người hâm mộ của ông còn muốn nhiều hơn nữa.

“Mọi người bắt đầu hỏi tôi rằng tôi có muốn ăn thứ gì đó lớn hơn không và vì vậy tôi đã nói, ‘Được thôi, tôi nghĩ mình có thể ăn một chiếc xe đạp'. Đó là một thành công lớn - họ đã gọi tôi đến các chương trình truyền hình ở Nam Mỹ và Canada”, Lotito nói với tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

Lotito cũng tuyên bố rằng ông có phản ứng tối thiểu với cơn đau, khuyến khích khán giả châm diêm dưới móng tay ông, ném phi tiêu vào lưng ông và thực hiện các hành động tra tấn khác mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ đồng ý.

Năm 1978, tờ The Leader-Post của Canada đưa tin rằng Lotito đã ăn lưỡi dao cạo, đĩa và 7kg xe đạp trong 12 ngày, “tráng miệng” bằng tổng cộng 95 lít nước và 10 chai dầu khoáng.

Chú thích ảnh
Michel Lotito tại Triển lãm ô tô London năm 1997. Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới/YouTube

Cùng năm đó, Lotito tuyên bố đã bắt đầu ăn một chiếc máy bay Cessna 150. Ông được cho là đã ăn hết chiếc máy bay trong 2 năm sau đó, mặc dù chưa bao giờ có bằng chứng cụ thể nào chứng minh điều đó.

Dù thế nào đi nữa, Lotito nhấn mạnh rằng việc tiêu hóa những vật thể này thành từng mảnh nhỏ và giữ cho cơ thể được "bôi trơn tốt" bằng dầu khoáng và nước sẽ ngăn chặn những vật liệu có hại làm trầy xước hoặc cắt vào bên trong cơ thể ông. Theo các bác sĩ đã khám cho ông, các cơ quan nội tạng của ông có vẻ bình thường, mặc dù ông có thói quen ăn uống kỳ lạ và thường nguy hiểm.

"Tôi luôn nhờ bác sĩ giúp đỡ. Họ sẽ cho tôi đủ mọi lời khuyên, chẳng hạn như ăn atisô hoặc dầu parafin cùng với kim loại để mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng tôi sớm nhận ra rằng tốt hơn hết là chỉ nên uống vài lít nước", Lotito nói với Kỷ lục Thế giới Guinness.

Trớ trêu thay, chính những thực phẩm thông thường như chuối và trứng luộc chín lại được cho là gây khó chịu cho Lotito, chẳng hạn như gây ợ nóng và khó tiêu.

Chú thích ảnh
Michel Lotito chụp ảnh với nan hoa xe đạp trong miệng. Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới/YouTube

Đến cuối sự nghiệp của mình, Lotito được cho là đã ăn ít nhất 18 chiếc xe đạp, 15 xe đẩy siêu thị, 7 chiếc TV, 6 chiếc đèn chùm, 2 chiếc giường, một đôi ván trượt tuyết, một chiếc quan tài và một chiếc máy tính. 

Và từ năm 1959 đến năm 1997, Lotito đã "ăn gần 9 tấn kim loại", theo sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Đối với hầu hết mọi người, việc tuân theo chế độ ăn của Michel Lotito sẽ dẫn đến tổn thương đường ruột nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Vậy điều gì khiến ông khác biệt?

Theo một số bác sĩ đã khám cho Lotito, người đàn ông Pháp này được cho là có niêm mạc dạ dày dày gấp đôi bình thường. Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đã chụp X-quang dạ dày của anh cho biết Lolito có thể tiêu thụ khoảng 0,9kg kim loại mỗi ngày.

“Răng của tôi cực kỳ chắc khỏe — sức mạnh của chúng được đo ở chịu được mức 8 tấn trên một centimet vuông. Nhưng tôi cũng tiết ra chất dịch mạnh khiến lưỡi dao cạo tan chảy trong miệng; dịch vị dạ dày của tôi mạnh đến mức trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã quan sát thấy chất dịch tấn công các vật thể bằng bọt ăn mòn kim loại”, Lotito từng khoe.

Tuy nhiên, bác sĩ lâu năm của Lotito, Bernard Morzol, khẳng định rằng cơ thể của Lotito không khác mấy so với cơ thể của những người khác và mô tả thói quen ăn uống của Lotito là “một vấn đề về tinh thần” hơn là số phận sinh học của anh ấy.

Chú thích ảnh
Michel Lotito thường ăn những mảnh kim loại nhỏ trước khi trở nên nổi tiếng với biệt danh "người ăn cả máy bay". Ảnh: Kỷ lục Thế giới Guinness/YouTube

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy lời giải thích y khoa hợp lệ — các xét nghiệm sinh thiết và máu đã chỉ ra rằng cơ thể của anh ấy cũng giống như bất kỳ ai khác… Việc xâm phạm dạ dày và ruột của anh ấy như thế này chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về sự sống còn, nhưng chúng tôi không có câu trả lời. Anh ấy là một nguyên mẫu; chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”, Morzol nói về bệnh nhân của mình, theo Kỷ lục Thế giới Guinness.

Cuối cùng, Lotito đã được trao Kỷ lục Thế giới Guinness cho chế độ ăn kỳ lạ nhất. Có một lần, ông được trao tặng một tấm bảng bằng đồng thau, và cuối cùng ông đã ăn nó.

Ngày 25/6/2007, Michel Lotito qua đời ở tuổi 57. Người ta đưa tin rằng ông qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, nhưng nhiều người tin rằng chế độ ăn kỳ lạ của ông đã tác động đến cái chết sớm của ông. Không lâu trước khi ông qua đời, bác sĩ của ông lưu ý rằng cơ thể ông "bắt đầu suy yếu" sau nhiều thập kỷ ăn những vật thể lạ.

Tuy nhiên, nhiều năm sau khi Lotito qua đời, thế giới vẫn bị mê hoặc bởi chế độ ăn kỳ lạ và khả năng siêu phàm của ông. Những thông tin về người đàn ông ăn kim loại vẫn đầy bí ẩn, khiến chúng ta tự hỏi liệu cơ thể con người có thể làm được những kỳ tích phi thường nào khác.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo ATI)
Bí ẩn xác ướp Ai Cập đẹp kỳ lạ, không nhà khảo cổ nào dám mở lớp vải quấn
Bí ẩn xác ướp Ai Cập đẹp kỳ lạ, không nhà khảo cổ nào dám mở lớp vải quấn

Xác ướp bí ẩn có tên "Bashiri" đã thu hút tâm trí của các nhà Ai Cập học trong hơn một thế kỷ qua, nhưng chưa có học giả nào từng được mở lớp vải quấn quanh nó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN