Mùa xuân đến sớm với người Việt ở Séc

Trong hai ngày liên tiếp, 26 và 27/12, các phóng viên TTXVN đã ngược xuôi từ Bắc tới Nam của CH Séc giữa khi thời tiết bất thường - tuyết rơi và đóng thành băng trơn tuột. Mục đích không chỉ đơn giản là để "xem kịch và nghe hát".

Các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại thành phố Ceska Lipa. Ảnh: Ngô Quang Minh.


Ceska Lipa - cộng đồng không "đại gia"


Nằm cách Praha hơn 100 km về phía Bắc, Ceska Lipa là thành phố nhỏ yên bình, có phần "lặng lẽ". Điều kiện tài chính của người dân địa phương không dư dả bằng cư dân của nhiều thành phố khác vùng Bắc Séc. Bởi vậy, 400 người Việt ở Ceska Lipa và các thành phố, thị trấn lân cận cũng làm ăn khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Người Việt ở đây cũng như ở hầu hết các tỉnh, thành phố khác ở Séc sống bằng nghề kinh doanh hàng vải và kinh doanh hàng thực phẩm ở quy mô khá nhỏ. Một số ít làm trong các nhà máy.

Ông Triệu Tiến Thưởng, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam ở Ceska Lipa, cho biết: "Trong cộng đồng người Việt ở thành phố chúng tôi không có một đại gia nào. Do đó kinh phí cho các hoạt động của Chi hội chúng tôi khó khăn hơn nhiều chi hội khác".

Tuy nhiên, điều mà BCH gồm 15 người của Chi hội Ceska Lipa "nghèo khó" làm được mà nhiều chi hội "giàu" vẫn đứng ngoài cuộc - nhiều năm liên tục mời các đoàn nghệ sỹ Việt Nam ghé qua thành phố khi họ có chuyến lưu diễn ở CH Séc. Kinh phí cho một buổi biểu diễn phục vụ cộng đồng ở nhà văn hóa thành phố Ceska Lipa không hề nhỏ - gần 3.000 euro.

Với những người Việt ở Ceska Lipa cuộc họp mặt cuối năm cùng với việc thưởng thức tài nghệ của các nghệ sỹ từ trong nước sang đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Không nỡ để bà con đang làm ăn khó khăn lại phải chi tiền mua vé xem văn nghệ, BCH Chi hội đã cùng nhau gánh vác một phần kinh phí và hô hào sự tài trợ của các nhà hảo tâm.

Sự nhiệt tình của khán giả ở Ceska Lipa khó nơi nào bì kịp. Chương trình mở màn vào lúc 8 giờ tối nhưng mới hơn 6 giờ mọi người đã có mặt gần như kín khán phòng. Tại đây xuất hiện nhiều bạn trẻ được sinh ra và lớn lên tại Séc. Với những người lớn tuổi việc đưa con, cháu đi xem chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ trong nước cũng là một cách để thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Séc tiếp cận nhiều hơn với văn hóa dân tộc.

Còn đối với những người sang Séc sinh sống đã 20 - 30 năm thì được nghe các bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, nói về Tết xa nhà, về người mẹ già..., được gặp mặt các ca sỹ Việt Nam là niềm vui không gì sánh được.

Các tiết mục của NSƯT Đức Long, của các ca sỹ Thu Trang, Phương Anh, Duy Khánh hay tiểu phẩm hài của hai nghệ sỹ Thu Hà - Việt Bắc đều được khán giả Ceska Lipa đón nhận nồng nhiệt. Khán giả nấn ná giao lưu và chụp ảnh chung với các nghệ sỹ cho tới 1h30 phút sáng.

Các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại thành phố Ceske Budejovice. Ảnh: Ngọc Mai.


NSƯT Đức Long tâm sự với phóng viên TTXVN: "Đến Ceska Lipa thì tôi thấy khán giả rất nhiệt tình. Khán giả ở các nơi khác lạnh nhạt hơn, còn hôm nay tôi cũng như cả đoàn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Thứ nhất là do nhu cầu thưởng thức văn hóa của bà con. Đây là nơi đi diễn mà tôi cảm thấy ấm lòng nhất".

Nghĩa cử của những người con đất Cảng

Thành phố Ceske Budejovice nằm ở hướng ngược lại với Ceska Lipa - phía Nam, và cách thủ đô Praha 140 km. Cộng đồng người Việt ở đây rất nhiều năm chưa được xem một chương trình biểu diễn nào của các nghệ sỹ từ trong nước sang ngay tại thành phố mà mình đang sinh sống. Về Praha hay đi các thành phố xa để gặp mặt và giao lưu với các nghệ sỹ mà mình yêu thích thì ít người có khả năng.

Điều này khiến bà Nguyễn Thị Chung, Chủ tịch CLB Những người con đất Cảng, cùng các ủy viên BCH CLB trăn trở. Cuối cùng, tập thể BCH gồm 24 người đã quyết định tự đóng góp kinh phí để tổ chức cuộc giao lưu giữa BCH với cộng đồng người Việt ở Ceske Budejovice vả các vùng lân cận.

Đây là nghĩa cử của BCH Những người con đất Cảng, bởi thành phố này không phải là nơi có đông người gốc Hải Phòng nhất, đây cũng không phải là nơi bà con đất Cảng làm ăn thuận lợi nhất.

NSƯT Đức Long cùng bà Nguyễn Thị Chung song ba bài "Thành phố hoa phượng đỏ". Ảnh: Ngọc Mai.


Bà Nguyễn Thị Chung cho phóng viên TTXVN biết: "Chương trình hôm nay nằm trong tiêu chí mà chúng tôi muốn nói là chúng tôi không chỉ có thể tập trung nhau ở Praha mà còn muốn đến từng vùng, từng nơi xa xôi mà bà con không đủ điều kiện để về Praha với chúng tôi. Ngày hôm nay buổi giao lưu văn nghệ là nhằm gặp gỡ bà con, tổng kết năm cũ và chúc mừng một năm mới sắp tới để bà con nhận thấy tình cảm ấm áp của những người đồng hương với nhau".

Kinh phí để mời các nghệ sỹ Việt Nam đến Ceske Budejovice biểu diễn là do anh Phạm Đức Cường, Phó Chủ tịch CLB Những người con đất Cảng, tài trợ. Không phụ lòng anh, có những khán giả quê Hải Phòng đã vượt hàng trăm cây số đến đây chỉ để nghe NSƯT Đức Long cùng bà Chủ tịch CLB Nguyễn Thị Chung song ba bài "Thành phố hoa phượng đỏ". Ca sỹ Phương Anh được sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nên chị hát nhiều bài liên quan đến cảng, đến biển, đến sóng. Chị cũng nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả đồng hương.

Tuy nhiên, đêm ca nhạc mở rộng cửa cho tất cả bà con người Việt ở Ceske Budejovice và các vùng lân cận, không nhất thiết phải là người Hải Phòng. Từ "đồng hương" được hiểu theo nghĩa rộng. Đêm ca nhạc này với nhiều người, dù là quê ở Hải Phòng hay không, thực sự "vui như Tết".

Trong lòng người Việt ở Ceske Budejovice mùa xuân đã trở về cho dù ngoài trời tuyết đang rơi. Các nghệ sỹ đã mang từ Việt Nam sang cho họ hơi thở mùa xuân ấm áp. Và nghĩa cử của những người con đất Cảng cũng thật đáng khích lệ.


Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)










“Chào năm mới 2015 - Hào khí Thăng Long - Hà Nội”
“Chào năm mới 2015 - Hào khí Thăng Long - Hà Nội”

Là tên chương trình nghệ thuật chào năm mới 2015, sẽ diễn ra vào ngày 31/12/2014, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN