Anh Lê Thái Bình luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Mắc dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam, cuộc sống của anh Lê Thái Bình (sinh năm 1987, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng đối mặt với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nghị lực phi thường và đam mê công nghệ, anh đã “lập trình” lại cuộc đời mình, trở thành cầu nối thiện nguyện cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và là người truyền cảm hứng công nghệ cho thế hệ trẻ ở vùng quê nghèo.
Vượt lên nghịch cảnh nhờ công nghệ
Sinh ra trong gia đình nghèo, lại mang dị tật khiến không thể đi lại bình thường, sức khỏe yếu, anh Lê Thái Bình không được đến trường đúng độ tuổi. Tuy nhiên, trong căn phòng nhỏ với chiếc máy tính cũ, anh đã tự học chữ, học vi tính và dần làm chủ công nghệ thông tin để kết nối với thế giới bên ngoài.
Anh Lê Thái Bình chia sẻ, khi sinh ra, anh đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác, chân tay không lành lặn, lời nói không rõ ràng và phải dựa vào xe ba bánh để di chuyển. Năm 11 tuổi anh mới chập chững những bước đi đầu đời và đến năm 12 tuổi mới cắp sách đến trường. “Bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn có một niềm tin về tương lai. Tôi tự học nghề, kinh doanh kiếm sống bằng chính công sức và trí tuệ của mình”, anh Bình nhớ lại.
Là người đam mê công nghệ, anh Lê Thái Bình đã học hỏi và có khả năng sửa máy tính để kiếm thêm thu nhập.
Không cam chịu số phận, anh đã thành lập Đội tình nguyện Kỳ Anh và nhóm “Hướng thiện từ trái tim” nhằm kết nối các bạn trẻ tham gia hoạt động thiện nguyện. Thông qua mạng xã hội và internet, anh điều phối các hoạt động từ viết thư ngỏ, kêu gọi quyên góp, tổng hợp số liệu đến công khai tài chính minh bạch.
Từ năm 2023 đến nay, nhóm của anh đã kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo bằng học bổng, xe đạp, áo ấm. Nhiều người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo và người khuyết tật cũng nhận được sự giúp đỡ thiết thực.
Em Dương Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh cho biết: Em mồ côi cha, mẹ bị bệnh tâm thần, sống với bà ngoại. Sau khi anh trai mất vì tai nạn giao thông, em tưởng chừng phải nghỉ học. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm "Hướng thiện từ trái tim", em đã có điều kiện tiếp tục học tập.
Anh Lê Thái Hậu, thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ: “Chúng tôi rất khâm phục nghị lực sống và tinh thần vì cộng đồng của anh Bình. Đó là động lực để chúng tôi cùng anh lan tỏa những điều tốt đẹp”.
Truyền cảm hứng công nghệ từ vùng quê nghèo
Anh Lê Thái Bình mở lớp dạy tin học miễn phí cho các học sinh ở xã Kỳ Tân (Hà Tĩnh).
Không chỉ làm thiện nguyện, anh Bình còn mở lớp dạy tin học miễn phí tại nhà. Tận dụng kiến thức và kỹ năng có được, anh hướng dẫn hàng chục em nhỏ trong vùng làm quen với máy tính, học đánh máy, tạo văn bản và truy cập Internet an toàn. Tại xã Kỳ Tân, nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, đây là mô hình rất ý nghĩa. Nhờ lớp học đặc biệt này, nhiều em lần đầu được tiếp xúc với bàn phím, chuột máy tính và biết cách tìm kiếm thông tin phục vụ học tập.
Em Phan Khánh Nguyên, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh chia sẻ: Nhờ anh Bình dạy tin học, em đã biết sử dụng máy tính, gõ văn bản và tìm tài liệu học tập trên mạng.
Trong căn nhà nhỏ, vừa sửa chữa máy tính để tăng thu nhập, anh Bình vừa tận tâm truyền đạt kiến thức cho trẻ em nghèo với tinh thần chia sẻ, không mệt mỏi. “Tôi từng bắt đầu từ con số không nên hiểu rõ việc tiếp cận công nghệ sớm có ý nghĩa như thế nào. Tôi mong các em không bị bỏ lại phía sau”, anh nói.
Với anh Lê Thái Bình, công nghệ không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là cách sống có ý nghĩa. Bằng đôi tay khuyết tật và chiếc bàn phím máy tính, anh đã “lập trình” nên một cuộc đời mới rực rỡ, giàu lòng nhân ái và đầy cảm hứng. Sự tử tế âm thầm ấy đang lan tỏa trong cộng đồng, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những phận đời khó khăn và khơi dậy niềm tin vào giá trị sống của người khuyết tật.
Trong thời đại công nghệ có thể khiến con người xa cách, anh Bình lại dùng chính công nghệ để kết nối lòng người, sẻ chia và lan tỏa điều tốt đẹp. Hành trình sống và cống hiến của anh không chỉ lay động trái tim nhiều người, mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về nghị lực, sự cống hiến và niềm tin vào những điều tử tế.
Nhóm "Hướng thiện từ trái tim" do anh Lê Thái Bình phụ trách, trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Mai Thị Huyền Trang, Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh đánh giá, anh Lê Thái Bình là tấm gương sáng về nghị lực và lòng nhân ái. Mặc dù không lành lặn về thể chất, anh vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa những giá trị sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Anh đã ứng dụng công nghệ thông tin để thay đổi chính cuộc sống của mình, đồng thời kết nối các hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ câu chuyện, truyền cảm hứng và hỗ trợ người yếu thế thông qua mạng xã hội.
“Anh Bình là người bạn đồng hành tin cậy của tổ chức Đoàn trong nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Không chỉ là tấm gương vượt khó, anh còn góp phần quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần sống tử tế và sẻ chia trong cộng đồng”, chị Huyền Trang nhấn mạnh.