Là một trong 120 thủ khoa tiêu biểu trên cả nước được vinh danh và trao học bổng năm nay, cô sinh viên năm nhất Nguyễn Võ Nhật Thiện mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Năm lên 5 tuổi, em mất cha, đến năm 10 tuổi, mẹ em bị bệnh nặng. Suốt thời gian đó, hai mẹ con Thiện nương tựa vào nhau bằng gánh rau muống bán mỗi buổi sáng để có tiền thuốc thang cho mẹ và duy trì việc học.
Nhật Thiện rơm rớm nước mắt nhắc lại lời dặn của mẹ. Ảnh: BTC
Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 12 của Nhật Thiện, mẹ em trút hơi thở cuối cùng. Tuổi thơ của Thiện khép lại trong những biến cố liên tiếp, nhưng cũng từ đó, em học cách tự đứng vững, vừa học tập vừa lao động, âm thầm nuôi dưỡng ước mơ của chính mình.
Chia sẻ tại chương trình, Nhật Thiện rơm rớm nước mắt nhắc lại lời dặn của mẹ: “Từ lúc ba mất, 2 mẹ con em đi bán rau muống mỗi sáng. Mẹ lúc nào cũng nói với em: Cứ ráng học đi con, cho dù thế nào cũng phải học. Đó là động lực lớn nhất để em tiếp tục. Nếu không có lời động viên đó, có lẽ em đã bỏ học từ khi mẹ mất”.
Vượt qua những năm tháng khó khăn, Nhật Thiện thi đỗ và trở thành sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Nhật Thiện cho biết, ban đầu lựa chọn ngành học này xuất phát từ mong muốn của mẹ trước khi mất và sư phạm mầm non không tốn học phí và có thể giúp em ổn định cuộc sống sau này.
Câu chuyện của Nhật Thiện khiến nhiều bạn sinh viên không kìm được nước mắt. Ảnh: BTC
Tuy nhiên, trong quá trình học tập và tiếp xúc thực tế, em dần nhận ra bản thân thật sự yêu trẻ nhỏ và mong muốn gắn bó lâu dài với nghề giáo. “Em ước mơ sau này trở thành giáo viên mầm non, vừa để hoàn thành mong ước của mẹ, vừa để an ủi chính tuổi thơ của em”, Thiện chia sẻ.
Để có chi phí duy trì cuộc sống và học tập, hiện Nhật Thiện phải làm 2 công việc cùng lúc. Buổi sáng Nhật Thiện làm phục vụ quán cà phê, buổi tối làm phục vụ tại nhà hàng. Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025 tại Đắk Lắk, thu nhập của em chỉ khoảng 700.000 đồng đủ để trả tiền trọ, sinh hoạt hằng ngày chủ yếu dựa vào đồ cứu trợ. Không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, trận lũ còn khiến căn nhà nhỏ nơi em từng sinh sống bị ngập sâu, cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản ít ỏi, trong đó có cả ảnh thờ của cha mẹ.
“Trận lũ vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của em, đặc biệt là công việc làm thêm. Từ khi học đại học, em đã ra riêng, tự đóng tiền trọ, sinh hoạt phí và tiền học. Ảnh thờ của ba mẹ bị nước lũ cuốn trôi nên em dự định dành một phần học bổng để làm lại bàn thờ và ảnh thờ cho ba mẹ. Phần còn lại em dùng để trang trải việc học tập và sinh hoạt hằng ngày”, Nhật Thiện nói.
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Nhật Thiện cho biết gia đình chính là động lực lớn nhất giúp em tiếp tục cố gắng. “Có những đêm em thức dậy ngồi khóc một mình, rồi lại tự nhủ phải cố gắng sống và cố gắng học để không phụ lòng ba mẹ”, Thiện nghẹn ngào chia sẻ.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2025. Ảnh: BTC
Tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, năm nay kỷ niệm lần thứ 10 của Nâng bước thủ khoa mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây cũng là năm mà nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và miền Trung vừa trải qua những đợt bão lũ khốc liệt, để lại không ít mất mát, đau thương và khó khăn cho người dân và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Với tinh thần đồng hành cùng những vùng đất chịu nhiều tổn thương, chương trình năm nay ưu tiên lựa chọn 70 thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ các vùng bão lũ, tiếp sức để các em không bị gián đoạn con đường học tập vì thiên tai.
"Trong gian khó, sự nâng đỡ kịp thời càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mỗi suất học bổng được trao đi lúc này không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là lời nhắn gửi xã hội luôn dõi theo và tin tưởng vào các em”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.
Theo ban tổ chức, năm 2025, cả nước có 120 sinh viên là thủ khoa, á khoa và các thí sinh thuộc tốp đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua được xét trao học bổng. Riêng khu vực phía Bắc có 20 sinh viên xuất sắc được lựa chọn. Để được nhận học bổng, các sinh viên phải đáp ứng đồng thời hai tiêu chí: đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa hoặc nằm trong tốp điểm cao đầu vào tuyển sinh đại học năm 2025, đồng thời có hoàn cảnh gia đình khó khăn.