'Khắc tinh' của tội phạm

Trên thảm đỏ vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017 có một sỹ quan Công an hình thể cao to, ánh mắt điềm tĩnh, đầy chất “hình sự”. Đó là Thượng tá Đào Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an thành phố Hà Nội.

Thượng tá Đào Anh Tuấn (ngồi bên phải), Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Thành phố Hà Nội trao đổi nghiệp vụ với cán bộ Cảnh sát truy nã tội phạm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hai mươi năm làm Cảnh sát hình sự, gần mười năm chuyên truy bắt tội phạm truy nã về quy án, anh từng phải đổ máu khi truy bắt những đối tượng phạm pháp, để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"Khắc tinh" của tội phạm

Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) được ghi nhớ  một cách ngắn gọn: “Tuổi ngũ tuần, có thương tật; rèn luyện và trưởng thành từ Cảnh sát hình sự; từng là Đội trưởng Đội bắt truy nã Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), sau đó chuyển sang Phòng PC52 và nay là Phó Trưởng phòng PC52; là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, được phong quân hàm Thượng tá trước niên hạn, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an”. Và ẩn sau vẻ lạnh, hình sự, nguyên tắc, là một tính cách vui vẻ, gần gũi, người nổi danh bắt tội phạm truy nã.

Nói Thượng tá Đào Anh Tuấn nổi danh về “nghề” bắt tội phạm là có lý do sau hàng loạt những chiến công, những vụ án “động trời” mà anh tham gia và góp công phá án. Trong đó phải kể đến chuyên án triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm do trùm côn đồ Dương Văn Khánh (tức Khánh “trắng”) cầm đầu tại khu vực chợ Đồng Xuân. Năm 1992, anh được Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm giao nhiệm vụ bí mật trinh sát, nắm tình hình, thu thập chứng cứ. Âm thầm nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, thâm nhập địa bàn, tìm hiểu về đối tượng giang hồ này, “nút thắt” về đối tượng trùm lưu manh, côn đồ Khánh "trắng" được gỡ khi anh có được chứng cứ vụ Khánh “trắng” cùng đồng bọn đến siết nợ, tịch thu tài sản của một chủ khách sạn ở phố Kim Mã.

Thượng tá Đào Anh Tuấn kể lại: Khi đủ căn cứ, anh cùng Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp báo cáo về hành vi phạm tội của Khánh “trắng” với cấp trên. Ngay lập tức, Ban chuyên án được thành lập và Khánh “trắng” cùng đồng bọn đã sa lưới. Kết thúc chuyên án, hàng chục đối tượng sừng sỏ được đưa ra trước vành móng ngựa, Dương Văn Khánh bị tuyên án tử hình.

Nhiều chiến công khác cũng liên tiếp nối nhau đến với anh trong thời gian công tác tại phòng Cảnh sát hình sự như vụ anh trực tiếp triệt phá ổ, nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “con”) cầm đầu; bắt giữ hung thủ sát hại cả gia đình chủ cửa hàng kinh doanh thạch cao ở quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh); truy bắt Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ máu lạnh cướp tài sản, giết người, chặt xác phi tang chấn động dư luận cả nước năm 2010.

Chuyển sang Phòng PC52 vào tháng 8 năm 2012 - đơn vị có nhiệm vụ xác minh truy bắt các đối tượng truy nã, phối hợp với các đơn vị khác trong Công an thành phố giải quyết các vụ án nóng, có đối tượng cần truy bắt là những đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm - cái danh và chất thiện nghệ phá án, truy bắt tội phạm được Thượng tá Tuấn tiếp tục phát huy.

Trong số hàng trăm chiến công ở PC52 mà anh trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo truy bắt đối tượng quy án, phải kể đến những vụ chấn động dư luận xã hội như bắt các đối tượng trong vụ trọng án giết người bằng súng bắn đạn “hoa cải” tại Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội); bắt Li Min Cong, đối tượng truy nã cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán 400kg cocain từ Nam Mỹ qua Hồng Công vào Trung Quốc; bắt Nguyễn Vinh Long, tức Long “ma”, đối tượng cực kỳ nguy hiểm luôn mang theo súng, lựu đạn và sử dụng ma túy đá…

Tràn đầy nhiệt huyết

Nói về công việc và nhiệm vụ được phân công, Thượng tá Đào Anh Tuấn cho rằng, bản thân có “duyên” với nhiệm vụ truy nã tội phạm. “Truy bắt tội phạm truy nã không chỉ ngày một ngày hai, có khi phải đi hàng tháng trời, ăn bờ, ngủ bụi, lang bạt từ nơi này đến nơi khác. Khi còn công tác tại đội, tôi luôn có một chiếc túi du lịch, trong đó có vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Phải luôn đặt mình vào vị trí của đối tượng để có thể đưa ra những biện pháp truy tìm, bắt giữ phù hợp”, Thượng tá Tuấn chia sẻ.

Chữ “duyên” từ nghề cũng kéo theo chữ “nghiệp” với những gian khổ, hy sinh. Về thương tật trên người, Thượng tá Tuấn chỉ nói đơn giản: Trong một lần làm nhiệm vụ bị đối tượng dùng hung khí đánh vào đầu. Sau vụ án này, Bộ Công an cấp giấy chứng nhận thương binh cho anh với tỷ lệ thương tật 24%.

Thế nhưng, đồng đội anh và những người hiểu chuyện đều biết sự cam go là hơn thế. Vào tháng 5/2004, Thượng tá Tuấn phụ trách một tổ công tác bí mật tiếp cận, bao vây nhà riêng của đối tượng truy nã Nguyễn Văn Sơn, kẻ cộm cán trong giới giang hồ với nhiều tiền án tiền sự. Khi đạp cửa xông vào, anh phát hiện thấy Sơn và 1 bóng đen đang nấp sau cửa. Sơn vung dao rựa chém nhiều nhát vào anh. Tuấn né được con dao của Sơn nhưng không kịp tránh cú bổ xà beng thẳng vào đầu anh của đối tượng còn lại. Máu chảy giàn giụa khắp mặt và cổ anh. Trong giờ khắc sinh tử đó, không còn cách nào khác, anh buộc phải nổ súng vào chân Sơn. Cùng lúc đồng đội của anh kịp thời xông vào ứng cứu…

Nhận xét về Thượng tá Tuấn, nhiều cán bộ, chiến sỹ Phòng PC52 cho rằng, đó là một cán bộ nhiệt huyết, luôn đặt tâm trí vào công tác đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự bình yên cho nhân dân. Đó cũng là một người chỉ huy biết bồi dưỡng, rèn luyện những chiến sĩ trẻ.

Như ý kiến của Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an thành phố Hà Nội): Thượng tá Tuấn luôn hòa nhã, vui vẻ với đồng đội nhưng đồng thời là một chỉ huy có uy thế, thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm; luôn tìm tòi, sáng tạo, có tinh thần độc lập tác chiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 cũng như của Công an Hà Nội.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Lão nông trở thành công dân ưu tú Thủ đô
Lão nông trở thành công dân ưu tú Thủ đô

Nhờ có những đóng góp ở lĩnh vực nông nghiệp, lão nông Triệu Tiến Ích được thành phố Hà Nội vinh danh là công dân ưu tú Thủ đô năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN