Vượt qua thất bại, trở thành mô hình nông nghiệp kiểu mẫu

Vượt qua thất bại, trở thành mô hình nông nghiệp kiểu mẫu

Tham gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, anh Bùi Văn Phương (sinh năm 1975), ở xã Tống Trân, Hưng Yên đã nhiều lần thất bại, bị thâm hụt vốn nghiêm trọng. Nhưng không khuất phục khó khăn, anh quyết tâm đứng lên từ chính những vấp ngã ban đầu ấy để khởi nghiệp, trở thành mô hình nông nghiệp sạch, công nghệ cao kiểu mẫu của địa phương. Từ nghị lực của bản thân, anh Phương đã góp phần lan tỏa ý chí khát vọng làm giàu cho nông dân Hưng Yên.

tin mới

  • Đường vào Học viện Cảnh sát của chàng trai Mông

    Đường vào Học viện Cảnh sát của chàng trai Mông

    Nhờ những cố gắng và sự nỗ lực của bản thân, vừa qua, Lý Seo Cha, dân tộc Mông, đã vinh dự được góp mặt trong “Lễ tuyên dương học sinh giỏi dân tộc thiểu số năm 2015”.

  • Cô giáo H’re tận tâm với trẻ

    Cô giáo H’re tận tâm với trẻ

    Cách thị trấn Minh Long (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) chừng 20 cây số đường rừng, có một cô giáo người H’re đang cùng với học trò của mình nơi đại ngàn heo hút vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để đến lớp. Đó là cô giáo Đinh Thị Miết (sinh năm 1978), giáo viên trường mẫu giáo xã Long Môn.

  • Hai anh em ruột cùng giành "vàng"

    Hai anh em ruột cùng giành "vàng"

    Tao Văn Ún, sinh năm 1976 và Tao Văn Sỏ, sinh năm 1987, dân tộc Lự, ở xã vùng cao Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, là anh em ruột và là hai trong số 120 vận động viên của tỉnh Lai Châu tham gia thi đấu môn đẩy gậy ở Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, diễn ra tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu từ ngày 8/11 - 11/11/2015.

  • Tự học, nhà nghèo vẫn học giỏi

    Tự học, nhà nghèo vẫn học giỏi

    Em Bế Thị Hường, dân tộc Tày, xã Phi Hải, Quảng Yên, Cao Bằng là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ em đều là nông dân, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mấy sào ruộng, nương.

  • Cố gắng học để mẹ yên lòng

    Cố gắng học để mẹ yên lòng

    Đàm Thị Ngọc Anh là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Bố em là người Nùng di cư từ Cao Bằng vào buôn Dur, xã Dukmal, huyện Krông Ana, Đắk Lắk làm ăn. Hai vợ chồng cố gắng lao động nhưng nhà đông con nên kinh tế không mấy khá giả, vẫn hụt bữa trước, thiếu bữa sau.

  • Thương bố mẹ nên phải học thật giỏi

    Thương bố mẹ nên phải học thật giỏi

    Từng đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh ở cấp 2, nhưng lên cấp 3, cô học trò có nụ cười dễ mến Đặng Thị Thủy (dân tộc Dao) học sinh lớp 12A10, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, lại say mê môn lịch sử. Em đã đạt giải nhì học sinh giỏi cấp trường, giải khuyến khích cấp tỉnh và giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

  • Làm giàu trên vùng đất khó

    Làm giàu trên vùng đất khó

    Cần cù, chịu khó, anh A Ran, người dân tộc Xơ Đăng, ở thôn Kon Klôk, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã vươn lên làm giàu từ mảnh đất của gia đình. Không chỉ xây dựng kinh tế gia đình vững vàng, anh còn giúp các gia đình trong làng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

  • Người nông dân vùng cao mê sáng chế

    Người nông dân vùng cao mê sáng chế

    Sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng cao của huyện nghèo Sơn Động, Bắc Giang, chỉ học hết lớp 7/10, không được học bài bản về nghề cơ khí, nhưng bằng sự tìm tòi, ham học hỏi và sự thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của người nông dân vùng cao, ông Chu Văn Quỳnh ở thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã chế tạo ra nhiều nông cụ tiện ích, giá cả hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất vùng cao để giúp bà con nông dân bớt vất vả.

  • Chị H'Nha Niê làm kinh tế giỏi

    Chị H'Nha Niê làm kinh tế giỏi

    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc diện khó khăn của buôn M’O, xã Ea Trang, huyện M'Đrắk (Đắk Lắk), chị H'Nha Niê (ảnh) luôn mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo, có cuộc sống ấm no.

  • Dân vận phải gần dân

    Dân vận phải gần dân

    Chị Giàng Thị Liên, dân tộc Mông, sinh năm 1965, tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, đã nhiều năm tham gia công tác chính quyền. Năm 2000, chị giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Tà Chải, sau đó là Chủ tịch HĐND xã Tà Chải vào năm 2004. Tháng 12/2014, chị được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Chải.

  • Người phụ nữ Bố Y giữ gìn văn hóa dân tộc

    Người phụ nữ Bố Y giữ gìn văn hóa dân tộc

    Chị Lồ Lài Sửu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai là một trong những người đã khổ công suốt 20 năm sưu tầm, sáng tác, truyền dạy và phục dựng những bài ca dao, dân ca cùng làn điệu múa dân gian truyền thống của người Bố Y với mong muốn gìn giữ văn hóa truyền thống trong cuộc sống đương đại trước nguy cơ bị phai nhạt, mất dần bản sắc.

  • Người nông dân tìm ra cây “mũi nhọn”

    Người nông dân tìm ra cây “mũi nhọn”

    Với việc mạnh dạn đầu tư trồng cây tam thất, anh Giàng Seo Sỳ, thôn Nà Cảng, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) được chính quyền và người dân bầu chọn là người có công tìm ra cây “mũi nhọn” đột phá để giảm nghèo tại huyện.

  • “Thủ lĩnh” nông thôn mới

    “Thủ lĩnh” nông thôn mới

    Không chỉ lĩnh hội đầy đủ chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Chính phủ về phong trào xây dựng nông thôn mới, anh Đua còn tìm hiểu, học tập những cách làm hay, những kinh nghiệm quý của các địa phương về xây dựng nông thôn mới thông qua các kênh truyền thông.

  • Muốn làm giàu phải có quyết tâm

    Muốn làm giàu phải có quyết tâm

    Trước đây, đời sống gia đình ông Vàng Seo Hầu (ảnh), dân tộc Mông, ở thôn Hóa Chéo Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cùng nhiều gia đình khác trong thôn, đều thiếu ăn khi giáp hạt, ốm đau không có tiền chữa trị.

  • Người “vác tù và”

    Người “vác tù và”

    Ðến thôn Na Nối, xã Bản Xen, huyện Mường Khương) hôm nay, không khó để nhận thấy sự thay đổi của nơi đây với những ngôi nhà mới khang trang, sạch, đẹp và nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của người dân nơi đây, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Trưởng thôn Nông Văn Lài (ảnh).

  • Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

    Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

    Bà La Thị Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An (Cao Bằng) được người dân địa phương cảm phục vì đảm đang “việc nhà”, lại giỏi giang “việc nước”.

  • Đưa vịt trời lên... núi thuần hóa

    Đưa vịt trời lên... núi thuần hóa

    Thấy có người thông tin hiện nay ở bản La Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường (Lai Châu) rất nhiều vịt trời sinh sống, chúng tôi bán tín bán nghi nên đã vào tận nơi để mục sở thị...

  • Lan Trần Mộng giúp xóa đói giảm nghèo

    Lan Trần Mộng giúp xóa đói giảm nghèo

    Không chỉ nổi tiếng trong và ngoài nước với nghề làm thổ cẩm truyền thống và lá thuốc trị liệu của người Dao đỏ; vùng đất Tả Phìn (huyện Sa Pa, Lào Cai) còn là xứ sở của lan Trần Mộng (địa lan), một trong những loài lan quý ở Việt Nam.

  • Bí thư chi bộ được dân tin, dân mến

    Bí thư chi bộ được dân tin, dân mến

    Ông Nông Văn Sy, sinh năm 1956, xóm bản Hía, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), là một bí thư chi bộ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của xóm.

  • Làm giàu nhờ VAC

    Làm giàu nhờ VAC

    Đến ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú (Trà Vinh) hỏi ông Kiên Thanh Bình, dân tộc Khmer ai cũng biết.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN