Vượt qua thất bại, trở thành mô hình nông nghiệp kiểu mẫu

Vượt qua thất bại, trở thành mô hình nông nghiệp kiểu mẫu

Tham gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, anh Bùi Văn Phương (sinh năm 1975), ở xã Tống Trân, Hưng Yên đã nhiều lần thất bại, bị thâm hụt vốn nghiêm trọng. Nhưng không khuất phục khó khăn, anh quyết tâm đứng lên từ chính những vấp ngã ban đầu ấy để khởi nghiệp, trở thành mô hình nông nghiệp sạch, công nghệ cao kiểu mẫu của địa phương. Từ nghị lực của bản thân, anh Phương đã góp phần lan tỏa ý chí khát vọng làm giàu cho nông dân Hưng Yên.

tin mới

  • Những thầy thuốc suốt đời chữa bệnh, cứu người ở Quảng Ngãi

    Những thầy thuốc suốt đời chữa bệnh, cứu người ở Quảng Ngãi

    Có những y, bác sĩ mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng chưa bao giờ hết bận rộn với sự nghiệp chữa bệnh, cứu người. Với sự tận tâm vì sức khỏe nhân dân trong suốt quá trình công tác trong ngành, đến khi về hưu, họ vẫn có được sự tin tưởng của người bệnh.

  • Bệnh nhân trải lòng về những ‘chiến sĩ’ áo trắng

    Bệnh nhân trải lòng về những ‘chiến sĩ’ áo trắng

    Đồng cảm, chia sẻ với những bệnh nhân HIV, hết lòng cứu sống người bệnh hoặc giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn thỏa ước nguyện có được những thiên thần đáng yêu… Đó chỉ là số ít trong rất nhiều nỗ lực mà những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vất vả, thầm lặng giúp người, giúp đời.

  • Bí thư chi bộ người Ê Đê khéo gắn kết cộng đồng

    Bí thư chi bộ người Ê Đê khéo gắn kết cộng đồng

    Sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, tích cực trong hoạt động của buôn làng, Y’Triệu Triết (sinh năm 1982), người dân tộc Ê Đê, buôn A1, thị xã Ea Súp (Đắk Lắk) ngày càng khẳng định uy tín của mình trong quần chúng nhân dân, trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn buôn A1.

  • Gần 100 tuổi vẫn chạy xe máy làm từ thiện

    Gần 100 tuổi vẫn chạy xe máy làm từ thiện

    Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Trần Cang 95 tuổi, ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn còn rất linh hoạt và hăng say với công tác từ thiện.

  • Gặp chàng trai 20 lần hiến máu tình nguyện

    Gặp chàng trai 20 lần hiến máu tình nguyện

    Những ngày đầu Xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng chàng trai 9x Nguyễn Văn Sơn - tình nguyện viên Câu lạc bộ Trái tim hồng (Thanh Hóa).

  • Người nối những nhịp cầu vui

    Người nối những nhịp cầu vui

    Người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang đã quen với hình ảnh một nhà sư cùng nhóm thợ đi khắp các địa bàn để xây dựng 208 cây cầu bê tông cốt thép.

  • Cảnh sát giao thông Hà Nội tìm trả nhiều tài sản giá trị cho người bị mất

    Cảnh sát giao thông Hà Nội tìm trả nhiều tài sản giá trị cho người bị mất

    Giúp đỡ người gặp khó khăn, trả lại tiền cho người bị mất... đó là những hành động, việc làm cụ thể, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Cảnh sát giao thông Hà Nội trong mắt người dân.

  • Người đảng viên trẻ bền bỉ “truyền lửa” trong thanh niên

    Người đảng viên trẻ bền bỉ “truyền lửa” trong thanh niên

    Hơn 5 năm gắn bó với công tác Đoàn thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi của phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), đối với đảng viên trẻ sinh năm 1990 Phạm Minh Phúc thì đây là khoảng thời gian đầy thử thách và nỗ lực không ngừng để “thích nghi” với môi trường làm việc năng động.

  • Đảng viên trẻ say mê hoạt động tình nguyện

    Đảng viên trẻ say mê hoạt động tình nguyện

    Tôi cảm thấy bản thân thực sự may mắn khi được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống, được thấy những khó khăn, những góc cạnh của cuộc sống mà không phải lúc nào cũng cảm nhận được. Từ ấy, tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa... anh Trương Tiến Anh, Bí thư chi đoàn phường Yên Phụ chia sẻ.

  •  'Lao công' không lương

    'Lao công' không lương

    Dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng suốt hơn 6 năm qua, ngày nào người cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạ (phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cần mẫn, không quản nắng mưa, giá rét, tình nguyện vớt rác, làm sạch hồ Cự Chính.

  • Người khởi phát phong trào thả cá phóng sinh trên kênh Tàu Hủ

    Người khởi phát phong trào thả cá phóng sinh trên kênh Tàu Hủ

    Thượng tọa Thích Huệ Công, Trụ trì chùa Long Hoa (quận 8) vận động phật tử tổ chức thả cá phóng sinh trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường nước.

  • Việc tốt đầu năm, CSGT Hà Nội giúp phụ nữ lang thang 3 ngày đoàn tụ gia đình

    Việc tốt đầu năm, CSGT Hà Nội giúp phụ nữ lang thang 3 ngày đoàn tụ gia đình

    Hồi 15 giờ 30 ngày 29/1/201 (tức ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu), đồng chí Thượng úy Trần Văn Túc và đồng chí Thượng sỹ Bùi Anh Tuấn, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Công an Hà Nội) đã nêu gương “Mỗi ngày, mỗi chiến sỹ làm một việc tốt” ngày từ đầu năm mới.

  • Đội xe ôm nhân ái

    Đội xe ôm nhân ái

    Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng gần chục năm qua hễ nơi nào trên địa bàn có tai nạn là lập tức có mặt các thành viên của đội xe ôm an toàn ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Họ tất tả đưa người gặp nạn đi cấp cứu, bất kể ngày hay đêm mà không cần trả công.

  • Nồi cháo tình nguyện ấm lòng bệnh nhân nghèo

    Nồi cháo tình nguyện ấm lòng bệnh nhân nghèo

    Gần 6 năm qua, hình ảnh nồi cháo thơm ngon, nóng hổi do các tình nguyện viên của trung tâm thiện nguyện nấu, được chính tay các bác sĩ múc trao tận tay những bệnh nhân điều trị ung thư, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã trở nên quen thuộc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

  • Nghỉ việc nương rẫy, đi hiến máu cứu người

    Nghỉ việc nương rẫy, đi hiến máu cứu người

    Dù công việc nương rẫy cuối năm rất bận rộn nhưng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) vẫn tích cực rủ nhau đi hiến máu cứu người. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhằm hưởng ứng chương trình “Lễ hội xuân hồng” và ngày “Chủ nhật đỏ” được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại huyện Di Linh.

  • Vượt bóng tối để tỏa sáng

    Vượt bóng tối để tỏa sáng

    Trong buổi trò chuyện với chị Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội người mù Đống Đa (Hà Nội), điều khiến tôi ấn tượng nhất là lời tâm sự của chị: “Dù là người khuyết tật nhưng tôi muốn làm mọi thứ để không bị phụ thuộc”; thể hiện ý chí vươn lên của người phụ nữ khuyết tật để đạt những thành tích mà người bình thường cũng không dễ làm được.

  • Cụm công trình duy nhất đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN

    Cụm công trình duy nhất đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN

    Cụm công trình khoa học của kỹ sư Hoàng Đức Thảo đã trở thành cụm công trình duy nhất của khối doanh nghiệp đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ 5.

  • Cho giọt máu nhỏ, nhận niềm vui lớn

    Cho giọt máu nhỏ, nhận niềm vui lớn

    Đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người, tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp, anh Mai Tiến Hùng, sinh năm 1977, ngụ tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã không ít lần hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch.

  • Một khách người Anh được trả lại tài sản bỏ quên trên tàu SE7 Đà Nẵng - Nha Trang

    Một khách người Anh được trả lại tài sản bỏ quên trên tàu SE7 Đà Nẵng - Nha Trang

    Hành khách Gillion Lesky Dicorato, Quốc tịch Anh cùng 3 người thân mua vé đi khoang 2, toa 12, tàu SE7. Hành khách này lên tàu tại Đà Nẵng và sau khi xuống tàu tại Nha Trang đã quên vali chứa nhiều tài sản có giá trị trên tàu.

  • Khởi động chương trình “Nhà sạch đón Tết”2017

    Khởi động chương trình “Nhà sạch đón Tết”2017

    Sáng ngày 9/1, Lễ ra quân chương trình "Nhà sạch đón Tết" lần thứ 3- năm 2017, đã chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN