Người viết tiếp khát vọng tuổi trẻ vùng địa đầu cực Nam

Người viết tiếp khát vọng tuổi trẻ vùng địa đầu cực Nam

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, tuổi trẻ Cà Mau đang nỗ lực từng giờ để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ trong việc xây dựng quê hương. Nổi bật trong đội ngũ ấy là anh Lê Trần Anh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết đã chọn cho mình lẽ sống không chỉ để nhận mà còn để cho đi.

tin mới

  • Nữ bác sỹ của thương, bệnh binh

    Nữ bác sỹ của thương, bệnh binh

    Hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, bác sỹ Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm đã cùng với tập thể cán bộ, nhân viên tận tình chăm sóc những thương binh nặng và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam với tấm lòng yêu thương.

  • Tiên phong chuyển đổi cây trồng ở vùng đất nhiễm mặn

    Tiên phong chuyển đổi cây trồng ở vùng đất nhiễm mặn

    Từ chiến trường trở về, thương binh hạng 3/4 Võ Thành Long, ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre lập gia đình và được kế thừa 2.000 m2 diện tích đất trồng lúa.

  • Cống hiến hy sinh, bảo vệ bình yên cuộc sống

    Cống hiến hy sinh, bảo vệ bình yên cuộc sống

    Để có được những thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không thể không nhắc tới sự mất mát, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân.

  • Người thương binh tâm huyết với mô hình cánh đồng mẫu lớn

    Người thương binh tâm huyết với mô hình cánh đồng mẫu lớn

    Thương binh Nguyễn Thành Tuế là “đầu tàu” trong phong trào sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại địa phương.

  • Nghị lực của người cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị

    Nghị lực của người cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị

    Sau những trận đánh ác liệt giữ Thành Cổ Quảng Trị năm xưa, trở về quê hương với tỷ lệ thương tật suy giảm 81% sức khỏe, nhưng người cựu chiến binh Đỗ Huy Thấn (thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã nỗ lực vượt qua nỗi đau do vết thương chiến tranh, là tấm gương sáng hăng hái lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

  • Thành tích xuất sắc của cậu học trò xứ nhãn

    Thành tích xuất sắc của cậu học trò xứ nhãn

    Vinh dự được kết nạp Đảng trước khi tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 1 tháng, sau kỳ thi nhận được kết quả 29,3 điểm 3 môn chọn xét tuyển vào đại học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi các cấp... đây là những thành tích của Dương Hồng Sơn, học sinh lớp 12A9 (năm học 2016- 2017), trường THPT Dương Quảng Hàm (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

  • Hành trình không mỏi với lời hẹn của đồng đội năm xưa

    Hành trình không mỏi với lời hẹn của đồng đội năm xưa

    Gần 14 năm nay, năm nào cựu chiến binh Phạm Xuân Tởi (sinh năm 1949, thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cũng tìm về Quảng Trị - mảnh đất ông coi là quê hương thứ hai, nơi ông và các đồng đội đoàn Triệu Hải anh hùng đã sát cánh chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.

  • Thương binh Nguyễn Quang Văn làm giàu từ nghề mộc

    Thương binh Nguyễn Quang Văn làm giàu từ nghề mộc

    Những khúc gỗ trôi trên biển trong ngày mưa bão đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người thương bệnh - binh đã mất tới 84% khả năng lao động.

  • Người cựu chiến binh mang nước sạch về cho dân

    Người cựu chiến binh mang nước sạch về cho dân

    Là một người lính từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào, trở về quê hương với thương tật 81%, cựu chiến binh Lê Đức Vinh (sinh năm 1956) ở thôn Đam Khê Ngoài, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tiên phong trong việc đưa nguồn nước sạch về cho người dân địa phương.

  • Người viết hơn 40.000 lá thư báo tin cho thân nhân liệt sỹ

    Người viết hơn 40.000 lá thư báo tin cho thân nhân liệt sỹ

    Tròn 10 năm từ khi về hưu, cựu chiến binh Đào Thiện Sính, sinh năm 1947, ở trị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vẫn trăn trở nỗi niềm khôn nguôi đó là nhiều đồng đội của ông còn ở đâu đó trong lòng đất mẹ, chưa được về an nghỉ nơi quê nhà.

  • Cống hiến trọn đời cho nghiên cứu 'phát triển xanh'

    Cống hiến trọn đời cho nghiên cứu 'phát triển xanh'

    Nói đến những người tiên phong nghiên cứu lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở nước ta, không thể không nhắc tới Giáo sư Tiến sỹ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Phạm Ngọc Đăng, người đã dành cả đời làm khoa học để nghiên cứu các vấn đề về tạo lập môi trường xanh, xây dựng xanh và phát triển bền vững ở nước ta.

  • Người mẹ của nhiều trẻ khuyết tật

    Người mẹ của nhiều trẻ khuyết tật

    Võ sinh khiếm thị, chậm phát triển, bị hội chứng down hướng dẫn một cách thuần thục các thành viên trong lớp các bài quyền, tư thế nhào lộn, tự vệ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đó là hình ảnh quen thuộc trong lớp võ dành cho trẻ khuyết tật được nữ võ sư 70 tuổi Nguyễn Thị Thanh Loan duy trì suốt 12 năm nay tại Câu lạc bộ bơi lội Kỳ Đồng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Người bệnh binh giàu lòng nhân ái, giỏi làm giàu

    Người bệnh binh giàu lòng nhân ái, giỏi làm giàu

    Đến khu vực Chợ Sắt An Lạc (phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hỏi thăm ông Phạm Đình Hán (sinh năm 1952), bệnh binh 2/4 và nạn nhân chất độc hóa học mức 41%, bà con lối xóm luôn dành cho ông nhiều lời khen ngợi và tình cảm quý mến.

  • Tấm lòng của một cựu chiến binh

    Tấm lòng của một cựu chiến binh

    Dù ở thời chiến hay thời bình thì phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ vẫn luôn bừng sáng trong tim mỗi người cựu chiến binh.

  • Người cựu chiến binh mười năm lặn lội đi tìm đồng đội

    Người cựu chiến binh mười năm lặn lội đi tìm đồng đội

    10 năm qua,cựu chiến binh Lê Trường Giang (Thành phố Hồ Chí Minh)đã không quản vất vả nắng mưa trên các chiến trường xưa để tìm kiếm, xác minh 1.183 đồng đội đã hi sinh để thông tin về gia đình các liệt sĩ.

  • Miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội

    Miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội

    Hơn 14 năm qua, bà Lại Thị Kim Túy, thương binh 4/4 (ở phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) miệt mài đi tìm hài cốt, xác định danh tính các đồng đội đã hy sinh, hết lòng tri ân gia đình đồng đội. Việc làm của cựu nữ biệt động thành này xuất phát từ tâm nguyện muốn được đền đáp sự hy sinh của những đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc.

  • Khởi nghiệp từ vùng đất bỏ hoang

    Khởi nghiệp từ vùng đất bỏ hoang

    Xin thuê 1,7 ha đất bỏ hoang ở vùng trũng, sau thời gian bỏ vốn liếng, công sức cải tạo, anh Huỳnh Tấn Phấn, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm.

  •  Vẹn nguyên ký ức về những trận đánh

    Vẹn nguyên ký ức về những trận đánh

    Khu tập thể Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội những ngày tháng 7 bình yên như vốn có của nó.

  • Độc đáo khu vườn đọc sách miễn phí tại Hải Dương

    Độc đáo khu vườn đọc sách miễn phí tại Hải Dương

    Ông Phạm Văn Xuân là cán bộ công tác trong quân đội vừa về hưu, hiện ở Khu 1, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Với bao dự định ấp ủ từ lâu, ông đã xây dựng và mở ra khu "Vườn đọc sách Chi Các" phục vụ miễn phí nhu cầu đọc sách cho người dân địa phương.

  • Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 - Trọn nghĩa tình đồng đội

    Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 - Trọn nghĩa tình đồng đội

    Chiến tranh đã lùi xa, những cựu chiến binh của Tiểu đoàn 72 mặc dù sức khỏe đã yếu, mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh nhưng vẫn dành thời gian đi tìm phần mộ của đồng đội.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN