Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Ông Lê Hải Thanh, 71 tuổi, dân tộc Dao quần trắng, thôn Đá Bàn 1, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tiên phong hiến 865 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, giúp người dân trong thôn có nơi sinh hoạt thuận tiện.
Cô giáo Hoàng Thị Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) là một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, một tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Chúng tôi đến bản Hý, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) để tìm gặp và trò chuyện với Bí thư chi bộ Lường Văn Mẫn, người tiên phong trong việc chăn nuôi dê, phát triển kinh tế gia đình và thôn bản.
Ông Đặng Văn Phúc, ở thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) là được đồng bào gọi “tỷ phú rừng”, bởi gia đình ông hiện nay sở hữu hơn 20 ha rừng kinh tế, tính sơ sơ cũng đến số tiền hàng tỷ đồng.
Không hoạt động trên sân khấu chuyên nghiệp, cũng không mưu cầu danh tiếng, hơn 50 năm qua ông Thạch Ca Ri No ở ấp Chà Dư, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã âm thầm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc bằng công việc chế tác, bảo tồn và phát huy các loại nhạc cụ, mặt nạ…
Không ngại gian khó, vất vả, ngày đêm miệt mài “gieo chữ” cho những ước mơ xanh tại các điểm trường, lớp học vùng cao là tấm gương thầy giáo Nông Thanh Cường, 51 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Lũng Lìu, xã Dân Chủ (huyện Hòa An, Cao Bằng).
Chế tác và sử dụng thành thạo 15 nhạc cụ truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng, già làng Bloong Vẻ, năm nay đã 70 tuổi, vẫn đam mê với những nhạc cụ này.
Tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường nông thôn mới ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là gia đình bà Lò Thị Díu ở bản Huổi Sen, xã Mường So.
Sinh năm 1987, sau khi học tốt nghiệp THPT, Hoàng Huy Tuấn ở thôn 3, thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) tham gia xuất khẩu lao động tại Malaysia.
Ông Dương Chống Lỷ, dân tộc Dao, ở thôn Hin Đăm, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là một tấm gương sáng thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm.
Nhân dân xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng ai cũng biết và cảm phục sự nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân của ông Linh Văn Phù, Chủ tịch UBND xã Phúc Sen.
Trước khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh Giàng A Sinh, dân tộc Mông, bản Thèn Pả, huyện Tam Đường, tình Lai Châu, rất nghèo và lạc hậu.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, lại đông con ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nhưng từ bé, Tráng Seo Pao đã nuôi ý chí phải gắng học để thay đổi cuộc sống, giúp dân thoát nghèo.
Đó là bà Ngô Thị Pho, nghệ nhân dệt Khmer ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn xã từ năm 2009 đến nay, Bí thư Nông Văn Tôn luôn tâm niệm phải là “cánh chim đầu đàn” trong các phong trào, hoạt động của Đoàn để giữ ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn tỏa sáng.
Tiếp xúc với thiếu tá Đinh Thị Thu Hằng (ảnh), Đội trưởng Đội xử lý- Tuyên truyền, đều cảm mến nụ cười tươi tắn, thái độ hòa nhã, tận tình phục vụ của chị.
Không chỉ làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, nhiều phụ nữ Khmer ở tỉnh Sóc Trăng đã cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
Thăm mô hình phát triển kinh tế của anh Vàng A Chay, bản Mú Cái Hồ, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mới thực sự cảm phục ý chí thoát nghèo của người nông dân này.
Nghệ nhân A Huynh, dân tộc Gia rai, tỉnh Kon Tum là một trong số rất ít người sưu tầm, tạo và sử dụng đàn đá ở Việt Nam.
Nghệ nhân Rchâm Tih có tài trời phú khi vừa có thể chơi thành thạo, chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống từ những cây tre, cây nứa.