Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Ðến thôn Na Nối, xã Bản Xen, huyện Mường Khương) hôm nay, không khó để nhận thấy sự thay đổi của nơi đây với những ngôi nhà mới khang trang, sạch, đẹp và nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của người dân nơi đây, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Trưởng thôn Nông Văn Lài (ảnh).
Bà La Thị Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An (Cao Bằng) được người dân địa phương cảm phục vì đảm đang “việc nhà”, lại giỏi giang “việc nước”.
Thấy có người thông tin hiện nay ở bản La Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường (Lai Châu) rất nhiều vịt trời sinh sống, chúng tôi bán tín bán nghi nên đã vào tận nơi để mục sở thị...
Không chỉ nổi tiếng trong và ngoài nước với nghề làm thổ cẩm truyền thống và lá thuốc trị liệu của người Dao đỏ; vùng đất Tả Phìn (huyện Sa Pa, Lào Cai) còn là xứ sở của lan Trần Mộng (địa lan), một trong những loài lan quý ở Việt Nam.
Ông Nông Văn Sy, sinh năm 1956, xóm bản Hía, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), là một bí thư chi bộ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của xóm.
Đến ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú (Trà Vinh) hỏi ông Kiên Thanh Bình, dân tộc Khmer ai cũng biết.
Bác sĩ Nay Blum (dân tộc Bahnar - ảnh), Trưởng trạm Y tế xã Glar (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) được coi là "điểm tựa" trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở các buôn làng. Ai cũng quý trọng và mến phục bác sĩ. Là thầy thuốc ở vùng sâu, bác sĩ Nay Blum thường đi tìm bệnh nhân, chứ không thể để bệnh nhân phải tìm đến thầy thuốc.
Chị H’Bin Niê ở buôn Trinh 4, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) luôn năng nổ, đi đầu trong các phong trào xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Chị Hồ Thị Con, dân tộc Bru - Vân Kiều, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, đã dũng cảm phá bỏ hủ tục vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con ngoan.
Nhiều trẻ em ở xã Phước Thành, huyện miền núi Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) gọi chị Chamaléa Thị Tê thân thương, trìu mến là “Mẹ hai Tê”.
Đó là anh Lầu Sèo Khón, thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Sống trong gia đình nhiều đời nghèo khó, anh Khón luôn suy nghĩ và trăn trở làm sao để thoát được cái đói nghèo truyền kiếp.
Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu thương và kính phục ông Drung Yuir (ảnh) bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.
Ông Kim Tông, dân tộc Khmer, ở ấp Đồn Điền A, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú (Trà Vinh), là Chủ tịch Hội nông dân xã, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của hội, giúp cho hội nông dân ở địa phương nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện.
Không chấp nhận cái đói, cái nghèo đeo bám gia đình qua bao thế hệ, anh Nguyễn Văn Báo, dân tộc Sán Dìu, Bí thư Chi bộ thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã nỗ lực vươn lên làm giàu trên quê hương.
Nói đến anh Lò Văn Lập, Trưởng Công an xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) người dân nơi đây đều nhận xét anh là người công an dũng cảm, đã cùng với lực lượng Công an phá nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán các chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Khiêm tốn, giản dị, chân thành là cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với Trung tá Liễu Thị Thu Hà (ảnh), dân tộc Tày, Đội phó Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lạng Sơn.
Sinh năm 1964, bà Thị Giôn (ảnh), dân tộc S’tiêng, ở ấp Lồ Ô, xã Thanh An, huyện (Bình Phước) luôn mong muốn giữ gìn, phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình tới các thế hệ sau.
Chị Diệp Tú Lan (dân tộc Hoa, ảnh) ở làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên là một điển hình tận tâm, năng động, trách nhiệm trong công tác xã hội.
Già làng Bhríu Pố, thôn A Rớh, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam) không những tận tụy với việc của cộng đồng mà còn giỏi làm kinh tế từ cây dược liệu.
Ông Nông Đình Duy, Bí thư Chi bộ xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) là một đảng viên tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào phát triển kinh tế gia đình, được bà con trong xóm yêu mến, tin tưởng.