Hành động đẹp của 3 phụ nữ Đồng Nai 'nhặt được của rơi, trả người đánh mất'

Hành động đẹp của 3 phụ nữ Đồng Nai 'nhặt được của rơi, trả người đánh mất'

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.

tin mới

  • Thầy giáo Tày miệt mài dạy chữ Mông

    Thầy giáo Tày miệt mài dạy chữ Mông

    Với thầy giáo trẻ Hà Văn Hoan, dân tộc Tày, 3 năm ra trường, về làm công tác dạy tiểu học là quãng thời gian đặc biệt với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

  • Nữ cán bộ gương mẫu

    Nữ cán bộ gương mẫu

    Chị Thạch Thị Siêng, dân tộc Khmer, ở ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) là Chi hội trưởng phụ nữ ấp luôn tận tụy với công việc, đã vực dậy các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo.

  • Nữ Đảng viên gương mẫu

    Nữ Đảng viên gương mẫu

    Đến làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, hỏi cô Phạm Thị Nhinh ai cũng biết. Không chỉ là một đảng viên gương mẫu, cô Nhinh còn được biết đến là một nông dân làm kinh tế giỏi, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ bà con trong vùng.

  • Cô gái Tày mê Vovinam

    Cô gái Tày mê Vovinam

    Dù không được luyện tập môn võ Vovinam từ đầu, nhưng lần đầu tiên tham dự giải Vô địch Vovinam trẻ toàn quốc, em Hoàng Thị Hồng, dân tộc Tày, sinh năm 1999, học sinh lớp 11 A3, Trường THPT thành phố Cao Bằng, đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

  • Chị H'Phương “dân số”

    Chị H'Phương “dân số”

    Người dân ở xã Ia Tul, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) ai cũng quý mến chị Nay H'Phương - cán bộ phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở xã. Người dân địa phương thường gọi chị là: Chị H'Phương “dân số”.

  • Trưởng thôn giúp dân làng xóa bỏ hủ tục lạc hậu

    Trưởng thôn giúp dân làng xóa bỏ hủ tục lạc hậu

    Trưởng thôn Ama Thiệu (Rah Lan Dyel), người dân tộc J'rai ở làng Plei Trang, xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, Gia Lai đã có công lớn trong việc giúp dân làng xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng.

  • Liên đội trưởng nỗ lực vượt khó

    Liên đội trưởng nỗ lực vượt khó

    Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng em Trần Thị Minh Ánh, dân tộc Tày, học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Dương, xã Bình Dương (Hòa An, Cao Bằng) luôn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.

  • Cái đầu hay nghĩ, cái tay hay làm

    Cái đầu hay nghĩ, cái tay hay làm

    Bí thư Chi bộ Thào Chư Dình luôn trăn trở, làm cách nào để giúp dân bản mình thoát nghèo. Ông xác định, để nói cho dân nghe, trước mắt, gia đình ông phải tìm cách thoát nghèo, làm gương cho người dân noi theo.

  • Nữ hiệu trưởng tài năng

    Nữ hiệu trưởng tài năng

    Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến (ảnh), dân tộc Tày, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nước Hai, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (Cao Bằng) là một cán bộ quản lý có tài năng, tâm huyết, có tình yêu đối với sự nghiệp trồng người.

  • Những học sinh xuất sắc của đại ngàn

    Những học sinh xuất sắc của đại ngàn

    Như nhiều học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn khác, Hoàng Thị Oanh, Hoàng Thị Liên và Nay H’Nga là những tấm gương học sinh vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và cùng được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số năm học vừa qua.

  • Cựu chiến binh vượt khó thoát nghèo

    Cựu chiến binh vượt khó thoát nghèo

    Trong những ngày cuối năm 2015 này, chúng tôi có dịp gặp gỡ cựu chiến binh Kim Ngọc Thi, người dân tộc Khmer ở ấp Thốt Nốt, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú (Trà Vinh) vượt khó thoát nghèo.

  • Nuôi ong mật không khó

    Nuôi ong mật không khó

    Đến xóm Bản Giàng, xã Đa Thông, huyện Thông Nông (Cao Bằng), hỏi chị Nông Thị Hồng, dân tộc Tày, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) nuôi ong huyện Thông Nông, ai cũng biết và cảm phục, bởi chị đã và đang làm giàu trên chính quê hương của mình.

  • Hết lòng với trẻ em dân tộc Khmer

    Hết lòng với trẻ em dân tộc Khmer

    Là người con của dân tộc Khmer, cô Vinh Thị Cẩm Vân, giáo viên Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long thấu hiểu được đời sống khó khăn, vất vả của đồng bào mình.

  • Kỳ tích trên đôi chân tật nguyền

    Kỳ tích trên đôi chân tật nguyền

    Một người khỏe mạnh, lành lặn, để học thành tài phải cần rất nhiều cố gắng; với một người khuyết tật, để có được kết quả như vậy lại càng khó hơn. Thế nhưng cô giáo trẻ Lâm Ngọc Hoa Lan, dân tộc Khmer, đang giảng dạy tại trường tiểu học An Ninh D, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; đã làm được điều kỳ diệu đó.

  • Học giỏi để thoát nghèo

    Học giỏi để thoát nghèo

    Mặc dù làm ruộng, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bố mẹ Dịp Bích Thảo, sinh năm 1997, dân tộc Hoa, ở huyện miền núi Yên Sơn, Tuyên Quang luôn cố gắng lo cho hai chị em ăn học. Ý thức được điều này, Thảo luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

  • Càng khó khăn càng phải cố gắng học

    Càng khó khăn càng phải cố gắng học

    “Cố gắng học thật tốt để sau này ra trường có việc làm đỡ đần bố mẹ”, ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong tâm trí cô tân sinh viên nghèo nhưng giàu nghị lực - Lương Minh Hiệp (ảnh) (dân tộc Tày) lớp K48A, ngành Y đa khoa, Đại học Y dược Thái Nguyên.

  • Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc

    Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc

    Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Kiên Giang đã quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc, nhờ đó vị trí, vai trò của người uy tín được phát huy mạnh mẽ.

  • Chị Y Ró giúp buôn làng thay đổi nếp nghĩ

    Chị Y Ró giúp buôn làng thay đổi nếp nghĩ

    "Y Ró đã giúp người dân ở các làng vùng sâu trong xã thay đổi cách nghĩ, đặc biệt là đã giúp phụ nữ trong xã tập trung phát triển kinh tế để thoát nghèo", đó là khẳng định của ông A Ninh, Chủ tịch UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plông (Kon Tum) về chị Y Ró, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Măng Cành.

  • Người con của bản làng vùng Đông Bắc

    Người con của bản làng vùng Đông Bắc

    Đại úy công an Sằn A Phật (dân tộc Sán Chỉ, Đội phó Đội An ninh, Công an huyện Tiên Yên - Quảng Ninh) đã phát huy sức trẻ, trí tuệ của mình trong công tác giữ gìn an ninh Tổ quốc ở cửa ngõ miền đông tỉnh Quảng Ninh.

  • “Học để giúp dân làng bớt nghèo, bớt khổ”

    “Học để giúp dân làng bớt nghèo, bớt khổ”

    "Từ nhỏ thấu hiểu sự vất vả, nghèo khó của cha mẹ, dân làng mình, Ton đã ý thức rằng phải theo con đường học tập để sau này mình giúp dân làng bớt nghèo, bớt khổ", đó là lời tâm sự của em Bàn Thị Ton (dân tộc Dao) - tân sinh viên lớp Địa B-K50, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN