Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Dù công việc nương rẫy cuối năm rất bận rộn nhưng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) vẫn tích cực rủ nhau đi hiến máu cứu người. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhằm hưởng ứng chương trình “Lễ hội xuân hồng” và ngày “Chủ nhật đỏ” được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại huyện Di Linh.
Trong buổi trò chuyện với chị Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội người mù Đống Đa (Hà Nội), điều khiến tôi ấn tượng nhất là lời tâm sự của chị: “Dù là người khuyết tật nhưng tôi muốn làm mọi thứ để không bị phụ thuộc”; thể hiện ý chí vươn lên của người phụ nữ khuyết tật để đạt những thành tích mà người bình thường cũng không dễ làm được.
Cụm công trình khoa học của kỹ sư Hoàng Đức Thảo đã trở thành cụm công trình duy nhất của khối doanh nghiệp đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ 5.
Đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người, tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp, anh Mai Tiến Hùng, sinh năm 1977, ngụ tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã không ít lần hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch.
Hành khách Gillion Lesky Dicorato, Quốc tịch Anh cùng 3 người thân mua vé đi khoang 2, toa 12, tàu SE7. Hành khách này lên tàu tại Đà Nẵng và sau khi xuống tàu tại Nha Trang đã quên vali chứa nhiều tài sản có giá trị trên tàu.
Sáng ngày 9/1, Lễ ra quân chương trình "Nhà sạch đón Tết" lần thứ 3- năm 2017, đã chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Minh Kha đã truyền lửa cho các sinh viên đang học tập tại trường, cũng như là truyền lửa cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
Từ một anh bộ đội cụ Hồ về quê dựng nghiệp với hai bàn tay trắng và chưa có kinh nghiệm trồng trọt, sản xuất, ông Ngô Văn Cưng đã trở thành một nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi của vùng chuyên canh sầu riêng nổi tiếng tỉnh Tiền Giang.
Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất thuần nông để làm giàu là kinh nghiệm được ông Nguyễn Văn Sáu, nông dân giỏi tiêu biểu ở xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đúc kết được trong quá trình dựng nghiệp.
“Nhà nghèo, mẹ ốm nặng, đã có lúc em phải xé gần hết cuốn vở ô li dày cộp chỉ để... viết đơn xin nghỉ học”, cô bé, Lý Tả Mẩy (ảnh), dân tộc Dao, ở thôn Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) kể về những kỷ niệm trên hành trình đến với giảng đường trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Chặng bay dài từ Tây Âu về Việt Nam đã không làm ông mệt mỏi. Ngược lại, ông tiếp đón chúng tôi với một tâm thế đầy tự hào của một Viện sĩ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp (tính đến thời điểm này). Ông là Giáo sư - Tiến sĩ (GS.TS) Phạm Văn Thức, Nhà giáo nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Hải Phòng.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thọ Xuân, Thanh Hóa, Tiến sĩ Đỗ Hoàng Tùng đã gặt hái nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học, nhờ theo đuổi niềm mơ ước trở thành nhà khoa học thực thụ để cống hiến cho đất nước.
Ít ai biết rằng thành công của thương hiệu mứt chuối phồng Phước Thạnh là biết bao nghị lực vươn lên của người cựu chiến binh chiến trường Tây Nam năm xưa.
Không chịu khuất phục trước khó khăn, gian khổ, bằng nghị lực được tôi rèn và ý chí sắt đá, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Văn Lại (ảnh), ở thôn Poọng, xã vùng cao Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Thượng úy Đinh Quốc Trình, trợ lý Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng vừa đạt loại giỏi tại hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi lực lượng vũ trang Quân khu 9 năm 2016.
Gặp em Lý Bảo Tuyền, dân tộc Khmer (sinh năm 1998, quê Sóc Trăng) tại Học viện Hành chính Quốc gia TP Hồ Chí Minh - nơi em đang theo học, chúng tôi ấn tượng bởi vẻ khá lanh lợi, hoạt bát của cô bé người Khmer này.
Là người dân tộc thiểu số Khmer, bằng sự gần gũi, nhiệt tình và trách nhiệm, Bí thư Thạch Nhị (ảnh) đã nhận được sự tín nhiệm cao. Anh đã đảm nhận vị trí Bí thư chi bộ khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) hơn 10 năm qua.
Cựu chiến binh Y’Blăm Niê, sinh năm 1959, người Ê Đê, ở buôn Rlatc, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó làm giàu trên mảnh đất quê hương và hết lòng vì cộng đồng.
Nụ cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp cô giáo Bàn Thị Chẩy (ảnh), Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng).
Chị Bàn Thị Mẩy (ảnh), 27 tuổi, dân tộc Dao, thôn Ngầu 1, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) là người uy tín tiêu biểu trẻ nhất, đại diện cho trên 2.000 người uy tín trong tỉnh tham dự Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc vừa qua.