Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
“Mình có cơm thì mọi người cùng ăn cơm, mình có cháo thì cùng ăn cháo. Miễn sao giúp được nhiều người là vui rồi!”, cả đôi vợ chồng mù nói như thế về chuyện cưu mang hàng trăm người vô gia cư, hàng trăm hoàn cảnh khốn cùng khi họ tìm đến nhờ giúp đỡ.
“Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình với công việc”, đó là nhận xét của người dân thôn Pờ Hồ Thấp, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát (Lào Cai) về Trưởng thôn Sùng A Su.
Trong suốt gần 20 năm, bác sĩ Ngô Thị Ánh Đông luôn đồng hành, trở thành người bạn, là chỗ dựa tinh thần cho biết bao bệnh nhân nhiễm HIV.
"Niềm tin” là tên của một không gian đọc quen thuộc với nhiều học sinh ở huyện Đông Hưng (Thái Bình). Tới đây các em được đọc, mượn sách miễn phí.
Bố ốm nặng rồi mất khi Lý Thị Tuyết dân tộc Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) (ảnh) mới lên 3 tuổi. Nhà đông anh em, mọi gánh nặng, nhọc nhằn dồn hết lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Để không phụ công mẹ, Lý Thị Tuyết, càng cố gắng để học thật giỏi.
Đặng Thu Thảo (ảnh) là con út trong một gia đình dân tộc Dao, ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Hết cấp 1, em rời gia đình tới học tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên). Phải tự lập từ nhỏ, nên Thảo có vẻ già dặn, trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn so với tuổi.
Ông Y Tlac B’dap (buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) năm nay đã gần 60 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương.
Tối 9/11, tại Công viên 30-4, thành phố Sóc Trăng, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer lần thứ VIII năm 2016 đã khai mạc. Đây một hoạt động nằm trong tuần Lễ hội Oóc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer.
Nhiều năm qua, thầy giáo Hoàng Văn Công, dân tộc Mông, giáo viên phân trường Văn Thụ, thuộc Trường Tiểu học Lạc Long, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (Cao Bằng), đã không ngại gian khó, vất vả, ngày đêm miệt mài “gieo chữ” cho những ước mơ xanh của trẻ em ở xóm Văn Thụ.
Chị H’Bóp Ayun (sinh năm 1976) buôn Huk A, xã Cư M’gar (Đắk Lắk) là tấm gương sáng trong phong trào phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, được nhiều chị em tin yêu.
Trong những năm qua, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con giống có giá trị kinh tế cao mang lại hiệu quả cao gấp 2 - 3 lần so với đơn thuần trồng lúa, tăng thu nhập cho kinh tế gia đình.
Phó Chủ tịch UBND xã Can Hồ, Lê Văn Duyên đã làm thay đổi vùng đất khó khăn này bằng những việc làm cụ thể như xây dựng quỹ khuyến học, đưa cây trồng mới thử nghiệm tại địa phương.
Chị Đinh Thị Điểm (ảnh), dân tộc Hrê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh, huyện An Lão (Bình Định) được ví như cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), ông Lò Văn Dương luôn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Gia đình khó khăn, mẹ thường xuyên đau yếu, nhưng cậu học trò Lò Văn Chăn, dân tộc Lào ở bản Coóc Cuông, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã nỗ lực vươn lên học giỏi và thi đỗ Học viện Biên phòng.
Anh Phan Văn Chung (sinh năm 1973) ở ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn được người dân nơi đây xem là tỷ phú trẻ của địa phương cũng nhờ cây cam sành, mỗi năm vườn cam của anh cho thu nhập đến vài tỷ đồng.
Hơn 15 năm qua, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) đã có nhiều sáng kiến phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, cổ vũ tinh thần cho nhiều học sinh vùng cao đến trường.
Qua giới thiệu của lãnh đạo Hội Nông dân xã, chúng tôi tìm đến nhà ông Tủa Lừu A Tủa ở bản Sín Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu) là một trong những hộ điển hình phát triển kinh tế của xã.
Thương binh Hoàng Văn Chinh, dân tộc Tày, sinh năm 1955, xóm 5 Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) là một trong những tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi bằng mô hình vườn - ao - chuồng; mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng.
Út Đậm là cái tên trìu mến mà người dân trong ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang dành cho ông Lê Văn Đậm. Chuyện ông Út Đậm làm từ thiện ai cũng biết, nhưng việc ông góp 100 triệu đồng từ tiền bán lúa của gia đình thì ít người biết đến.