Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Hơn 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Sơn La. Đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến có sức thuyết phục cao và lan tỏa trong đời sống, xã hội.
Hơn 20 năm qua, nhiều ổ voi, ổ gà trên những tuyến đường liên xã (thuộc địa phận xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã được vá bằng đôi bàn tay của ông Võ Văn Có, 60 tuổi, ở ấp 6, xã Gia Canh.
Gần 14 năm hoạt động, đội “Xe ôm an toàn” phường Hòa Hiệp Bắc, thành phố Đà Nẵng đã cứu giúp nhiều người bị tai nạn giao thông trên địa bàn. Các thành viên của đội tuổi đã cao nhưng họ luôn nhiệt tâm, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng tới hỗ trợ người bị nạn mọi lúc, mọi nơi.
Ngày 21/10, trong lễ chào cờ đầu tuần tại Trường Trung học Cơ sở Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức khen thưởng em Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 9A vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước.
Vừa là một bác sỹ trực tiếp khám chữa bệnh, vừa kiêm nhiệm làm giảng viên, lại đam mê nghiên cứu khoa học và với vai trò nào chị cũng luôn cháy hết mình.
Năm 2013, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình "Bếp ăn tình thương" nhằm kêu gọi tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.
Gần 10 năm qua, khoác trên mình chiếc áo dân phòng, với lợi thế của phụ nữ là mềm dẻo, nhẹ nhàng nên Đội nữ dân phòng vùng dân tộc thiểu số xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã góp phần để cuộc sống nơi đây có những thay đổi tích cực.
Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện thuê xe xuất viện, chuyển viện, anh Hồ Ngọc Thanh cùng các bạn trẻ ở Đà Nẵng đã lập ra chương trình “Chuyến xe 0 đồng”.
Mỗi lần trao tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho người nghèo, bà Nguyễn Thị Lan, một nữ giáo dân năm nay đã 75 tuổi ở Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đều tặng thêm các gia đình một bức ảnh Bác Hồ. Bà Lan luôn xem Bác là tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái để bà suốt đời học theo.
Đặt chân đến xã Hưng Thạnh - xã vùng sâu của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỏi “bà Sáu Thia” ai cũng biết. Bởi, đây là người phụ nữ nghèo đã tự nguyện dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn trẻ em vùng sông nước trong suốt 17 năm qua.
Ba học sinh lớp 8 tại Hà Nội nhặt được một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, giá trị 50 triệu đồng. Không một chút đắn đo, các em đã quyết định mang đến nộp cho công an.
Ngày 15/10, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Quỹ học bổng Vừ A Dính và Quỹ học bổng Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tổ chức trao tặng 110 suất học bổng cho các học sinh từ khối tiểu học đến trung học phổ thông của tỉnh Phú Yên.
Ngày 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 5742 về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước tại xã Sen Chiều, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).
Ngày 13/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Thạch Thị Mươl (người dân tộc Khmer) ở Khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Là thế hệ phóng viên đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) - cơ quan tiền phương ở miền Nam của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), phóng viên Thanh Bền xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ phóng viên trẻ của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hôm nay noi theo.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, người đã bật khóc khi tiếp quản nhà tù Hỏa Lò trong ngày 10/10/1954 giải phóng thủ đô Hà Nội, Giờ đây lại rơi nước mắt khi nhớ tới những người đồng đội đã hi sinh.
Trong dịp Hà Nội vinh danh 10 công dân ưu tú, có một cụ già tóc bạc phơ, ngồi xe lăn lên sân khấu nhận bằng chứng nhận và hoa. Đó là PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thừa Hỷ (sinh năm 1937), nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), người luôn dành tình yêu cho Thủ đô. Tình yêu ấy được thể hiện qua những trang sách, công trình nghiên cứu của ông về mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
Từng có nhiều công việc để lựa chọn nhưng do cái duyên cùng với mong muốn được cống hiến sức lực cho Thủ đô, chị Nguyễn Thanh Hiếu, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, đã quyết định chọn và gắn bó lâu dài với nghề thu gom rác.
Sau một năm đi vào hoạt động, Chương trình Ly Café yêu thương của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với các bên liên quan tổ chức đã thu hút được đông đảo cá nhân, tổ chức tích cực tham gia, qua đó ủng hộ về tinh thần và vật chất để tình yêu thương được lan tỏa, sẻ chia đến những cảnh đời bất hạnh, khó khăn.
Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhiều người đã yên phận, vui vầy cùng con cháu, thế nhưng Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thu vẫn chưa muốn nghỉ ngơi.