Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Mang Tết đến với học sinh nghèo, gia đình chính sách là mục tiêu của các tỉnh, thành phố trong cả nước những ngày này.
Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2019, đơn vị có 1.775 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương người tốt việc tốt; trong đó có 1.297 lượt hình ảnh đẹp, 397 lượt không nhận hối lộ, 81 lượt nêu gương dũng cảm, truy bắt cướp…
Tối 6/1, tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo 2020”.
Ngày 5/1, nhân chuyến thăm, làm việc tại các tỉnh phía Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 5/1, tại Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2020”.
Ngày Chủ nhật đỏ thu hút sự tham dự của đoàn viên, thanh niên và người dân đến đăng ký, tham gia hiến máu nhân đạo.
Thượng úy Trần Lê Bảo, Công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 là một trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Trường trung học cơ sở Thụ Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) từ một tháng nay có một "tiệm cắt tóc không đồng" do các thầy giáo của trường mở ra luôn thu hút đông đảo học sinh sau giờ học ngoại khóa (thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần).
Trong ba ngày 27 - 29/12/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị hỗ trợ tổ chức chương trình “Xuân về trên biên giới” tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước).
Trong không khí đón chào năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, Trung tâm Truyền hình Thông tấn (TTXVN) đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), UBND xã Nhân Đạo (huyện Đắk R’lấp) cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm lòng học sinh dân tộc Tây Nguyên”.
Bằng quyết tâm và đam mê với ngành thủy sản, anh Lê Văn Việt (37 tuổi) ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã từ bỏ công việc nhiều người mơ ước để mang kiến thức, công nghệ về làm giàu trên chính quê hương mình.
Với tinh thần “Kính Chúa yêu người”, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, Giáo xứ Tân An (tỉnh Long An) luôn có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo.
Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng biên phòng là lịch sử của quá trình hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa những người lính mang quân hàm xanh và người dân vùng địa bàn biên phòng.
Phát huy truyền thống tốt đẹp người chiến sĩ Biên phòng, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, gắn bó với người dân trên địa bàn biên phòng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không lùi bước trước bất cứ khó khăn, thách thức nào, bằng quyết tâm và nghị lực, từ hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Trần Đình (54 tuổi) ở Giang Thượng, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, Hải Dương, đã từng bước biến giấc mơ thành hiện thực.
Ngày 19/12, Công an xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị này đã xác minh, làm rõ tin báo của một người tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn xã.
Cảm thông với những khó khăn, vất vả của các cô giáo và học sinh điểm trường mầm non cũ tại thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), ông Ma Kim Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cả, đã quyết định hiến gần 500 mét vuông đất của gia đình, để xây lớp học mầm non mới, giúp các cô giáo và học sinh có điều kiện dạy và học tốt hơn.
Chiều 17/12, Công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước) xác nhận một chủ quán cơm vừa trình báo thấy một túi xách với số tiền lớn.
Hà Nội một ngày đầu đông. Tôi cùng nhà báo Bùi Ngọc Hải có cuộc gặp với thượng tá Nguyễn Thị Tiến, “Người đương thời” nổi tiếng với việc đi tìm hài cốt liệt sĩ. Bên ngoài, Nguyễn Thị Tiến trẻ hơn tuổi, dáng vẻ rất hoạt bát nhanh nhẹn.
Từng là bộ đội quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu tại nước bạn Lào, khi trở về địa phương, ông Lò Ngọc Ánh (xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giúp người dân địa phương cùng chung tay xây dựng quê hương.