Điêu đứng vì trường đua ngựa đóng cửa

Trường đua ngựa Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) đóng cửa đã làm cho hơn 500 hộ nuôi ngựa ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và nhiều nơi khác hụt hẫng. Bao năm gắn bó với nghề, giờ đây họ chưa biết phải như thế nào với đàn ngựa của mình và để trả nợ ngân hàng.

Đức Hòa vốn nổi tiếng xưa nay là "làng nuôi ngựa đua" ở tỉnh Long An. Khi trường đua ngựa Phú Thọ ở TP Hồ Chí Minh còn hoạt động, hàng tuần, các chủ ngựa đưa ngựa về trường đua để tham gia thi đấu giải trí sau 1 tuần làm việc. Nhưng từ tháng 6/2011, trường đua Phú Thọ đóng cửa, nhiều người nuôi ngựa ở các xã Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Hoà Khánh Đông, Tân Phú, thị trấn Hậu Nghĩa, chưa kể cả hàng trăm hộ nuôi ngựa đua ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), huyện Củ Chi, Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cùng chịu cảnh hụt hẫng và gánh nợ vay ngân hàng.

Anh Lê Văn Thanh, ấp 1, xã Đức Lập Hạ cho biết: Nghề nuôi ngựa đua của gia đình được nối tiếp qua 3 đời, hiện anh Thanh có 15 con ngựa đua với các tên Xuân Dương, Hồng Châu, Xây La... Giờ đây trường đua Phú Thọ đóng cửa khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không biết sống bằng nghề gì, ngựa đua bán không ai mua. Hiện tại hàng ngày anh Thanh phải chi phí từ 350.000 - 400.000 đồng tiền thức ăn cho ngựa. Có con ngựa đua tên là Xuân Dương khi trường đua còn hoạt động khách hàng ngã giá cả trăm triệu đồng, giờ đây giá 10 triệu đồng không ai mua.

Anh Nguyễn Tấn Sang, ấp Nhơn Hòa, xã Đức Lập Thượng bức xúc: Năm 2009, anh đem thế chấp nhà vay ngân hàng 30 triệu đồng lấy tiền mua 1 con ngựa đua về nâng niu tắm rửa hàng ngày, hy vọng đến ngày đem ngựa đến trường thi đấu. Nào ngờ chưa thi đấu trận nào thì trường đua đóng cửa giờ chỉ bán ngựa thịt 4-5 triệu đồng, nhưng để nuôi mỗi ngày phải tốn 7 kg lúa với giá 6.000 đồng/kg. Có khoảng 50% hộ nuôi ngựa đua đều vay tiền ngân hàng mà hiện giờ họ không biết làm gì để có tiền trả nợ.

Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN