“Nữ hoàng bẳn tính” Leona Helmsley

“Nữ hoàng bẳn tính” Leona Helmsley-Kỳ 3: Đổi đời

Lúc bấy giờ, ông trùm bất động sản 59 tuổi Harry Helmsley là chủ sở hữu của một số công ty bất động sản danh tiếng nhất New York. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để đầu tư vào mảng kinh doanh cho thuê và quản lý văn phòng. Một trong những hợp đồng kinh doanh thành công nhất là cho thuê và quản lý tòa nhà Empire State Building.

Vợ chồng Leona và Harry Helmsley.

Ngoài ra, ông con sở hữu vô số khách sạn, trong đó có khách sạn nổi tiếng Carlton House ở Manhattan.

Giữa những năm 1960, ông Harry tỏ ra quan tâm đến mảng kinh doanh căn hộ, nhà ở. Lúc này, bà Leona đã là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở có tiếng và bà quyết định gia nhập một công ty bất động sản nhà ở của ông Harry vào năm 1969. Bà hi vọng vị thế mới này sẽ giúp bà “phất” hơn trong thị trường bất động sản. Có người còn cho rằng bà gia nhập công ty của ông Harry là để có cơ hội được gặp “ông vua bất động sản” này.

Ngày 16/4/1969, Leona đến dự bữa tiệc tối thường niên của Hội bất động sản New York và quyết tâm gặp bằng được Harry. Chỉ vài phút sau khi nhờ một người khách nhận diện Harry, bà Leona đã tay trong tay với ông trong một điệu van quyến rũ. Vài tuần sau đó, bà Leona đã làm việc tại một chi nhánh của ông Harry.

Bà Leona có một ảnh hưởng đến khó tin với ông vua bất động sản Harry. Tin đồn về mối quan hệ tình ái giữa hai người cũng xuất hiện ngày càng nhiều và gây cẳng thẳng cho vợ chồng ông Harry đến mức họ đã chia tay. Tin đồn cuối cùng cũng được xác nhận. Harry thực sự đã rất đắm đuối với Leona.
Mùa hè năm 1972, họ kết hôn và đi nghỉ trăng mật ở châu Âu. Vậy là trong vòng 10 năm trời, từ một bà mẹ đơn thân làm việc trong xưởng may, bà Leona đã trở thành vợ của một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ. Đối với bà, đây thực sự là một câu chuyện cổ tích có thật.

Tòa nhà Empire State Building - một trong những hoạt động kinh doanh thành công nhất của ông Harry.

 

Sau khi thành vợ chồng, ông Harry và bà Leona trong mắt mọi người như đôi chim cu lúc nào cũng quấn quýt bên nhau và say đắm trong tình yêu. Harry dường như hạnh phúc hơn bao giờ hết và được trải nghiệm những điều mà ông chưa từng biết đến. Hai người dành phần lớn thời gian bên nhau, cả trong công việc lẫn lúc thư giãn. Quả thực, họ có rất nhiều điểm chung, từ niềm đam mê bất động sản đến khiêu vũ. Họ đều rất có tài và tham vọng.

Để thể hiện tình cảm với người chồng, bà Leona thường tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho ông. Năm nào bà cũng mời một ban nhạc để hát bài “I’m just wild about Harry” (Tạm dịch: “Tôi yêu Harry đến phát điên”) trong suốt cả buổi tiệc.

Đáp lại sự cuồng nhiệt đó, ông Harry dường như lờ hết bạn bè, đồng nghiệp và chỉ để ý đến người vợ mới. Nhiều người cho rằng bà Leona có ảnh hưởng đến mức bà quyết định cả việc chồng mình chơi với ai, thuê ai làm việc. Từ khi kết hôn với bà Leona, tâm tính ông Harry cũng thay đổi hẳn, từ chỗ là một người nhút nhát, trầm tính, ông đã mạnh dạn hơn và thể hiện nhiều hơn. Nhiều người lại lo rằng bà Leona có ảnh hưởng tiêu cực đối với ông Harry. Một số bạn bè, đồng nghiệp của ông tỏ ra rất khó tiếp nhận bà Leona.

Không lâu sau cuộc hôn nhân, bà Leona sở hữu 10% cổ phần trong các chi nhánh bất động sản của ông Harry và đã leo lên chức phó chủ tịch cấp cao trong chuỗi khách sạn Helmsley. Sau khi gặp rắc rối với công việc cũ, bà Leona đã từ bỏ công ty cũ và quyết định tập trung hoàn toàn vào chuỗi khách sạn của chồng.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ 4: Cơn cuồng nộ của nữ hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN